Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A
Ý nghĩa chính của Mùa Vọng: Vì yêu thương, Thiên Chúa đang đến với chúng ta, Ngài đến không phải qua những sự kiện hay vật gì khác, ngay cả cũng không phải qua những con người như trước đây đã từng đại diện cho Ngài, nhưng Ngài đến chính thật là Thiên Chúa Hằng Sống, qua Con Một yêu dấu của Thiên Chúa - Chúa Giêsu.
Bài đọc một (Is 2, 1-5) gợi nhắc lại: Thiên Chúa đến qua Lời của Ngài, Lời mang lại sự hướng dẫn, Lời giúp con người tìm đến với sự bình an. Thật vậy, Lời Chúa chính là con đường đem lại bình an, sự hòa giải và Lời Chúa đến như là ánh sáng chiếu rọi vào tận cõi thâm sâu cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vậy thì, đâu là sự đáp trả của con người? Như trong thị kiến của Ngôn sứ Isaia, con người tuôn đến với Thiên Chúa, khi họ nô nức, hăng hái kéo nhau đến với núi thánh của Thiên Chúa. Họ đến để làm gì? Thưa là: Để lắng nghe Lời của Thiên Chúa, để nghe sự hướng dẫn, chỉ bảo của Chúa hầu có thể giúp họ bước đi trong bình an và hạnh phúc.
Bài đọc hai (Rm 13, 11-14) Thánh Phaolô gợi nhắc cho chúng ta biết: Thiên Chúa đến với chúng ta chính là để ban ơn cứu độ; cũng như đã được tiên báo trong bài đọc một, Thiên Chúa đến như ánh sáng, Ngài đến không phải để hủy diệt nhưng là để cứu độ chúng ta. Vậy thì, tâm tình và thái độ của chúng ta phải đón nhận như thế nào? Thánh Phaolô đã dạy: Đừng chiều theo thói hư của tính xác thịt, của bóng tối thế gian, vì bóng tối thế gian chỉ làm cho chúng ta tồi tệ hơn khi phải bước đi trong tối tăm. Nhưng, nếu chúng ta nghe theo lời dạy của Đức Giêsu Kitô, vì khi nghe theo lời Ngài, chúng ta được mặc lấy con người Đức Kitô, được mặc lấy ánh sáng nghĩa là được sống và rập theo khuôn mẫu sống của Đức Kitô. Mà khuôn mẫu cung cách đó là gì nếu không phải là cách sống yêu thương, khiêm tốn, hy sinh và tha thứ. Thật vậy, đây chính là cách thức tốt nhất mà Chúa đang muốn mỗi người chúng ta cần phải có để có thể tiếp đón và tìm gặp được Chúa trong chính mùa vọng này.
Tin mừng hôm nay (Mt 24, 37-44) Chúa Giêsu đang cảnh tỉnh và kêu mời mỗi người chúng ta cũng như cách thức mà Thánh Phaolô trong bài đọc hai đã quảng diễn và kêu gọi: Thiên Chúa đến để cứu con người khỏi tội lỗi, khỏi tối tăm của sự chết khi Ngài tự hiến thân để chịu chết để mang lấy tội của chúng ta, hầu cho chúng ta được hưởng ơn tha thứ, giao hòa. Câu chuyện mà Chúa Giêsu nhấn mạnh về sự tỉnh thức đã xảy ra vào thời của ông Noê. Đây chính là lời cảnh báo, để cho con người biết quay trở về với Thiên Chúa, hầu để hưởng được ơn cứu sống. Thế nhưng, con người đã làm lơ, không thèm nghe theo mà còn chế nhạo trước sứ điệp mà Chúa gởi đến. Chỉ có ông Noe và gia đình ông đã tin, nghe và làm theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Ông đã cho đóng tàu và chuẩn bị mọi sự rất chu đáo, kỹ lưỡng theo từng lời chỉ dạy của Chúa. Điều đáng buồn và trớ trêu thay, trước cung cách và hành động của ông Noê, con người của thời đại đã nghi ngờ, chê cười và cho hành động của Noê là điên dại. Thật vậy, chính vì sự làm ngơ, không thèm quan tâm, không muốn biết thánh ý Chúa và lời cảnh báo của Chúa, mà họ chỉ sống theo những thói hư tật xấu cùng tội lỗi của mình và kết cục là, tất cả phải bị hủy diệt bởi cơn đại hồng thủy.
Một hình ảnh khác mà Chúa Giêsu dùng để cảnh tỉnh, như việc hai người đàn ông ở ngoài đồng, hay hai người đàn bà cùng xay một cối, thì một người bị đem đi, một người được để lại. Thưa ACE, điều này có bất ngờ với chúng ta không? Thực ra, với những người không chuẩn bị, người không nghe và làm theo sự hướng dẫn, dạy bảo của Chúa thì thật quá bất ngờ; nhưng còn với những ai là người đã chuẩn bị như gia đình ông Noê, thì sẽ không bất ngờ chút nào và ngay cả những điều khủng khiếp như đã xảy ra như đại hồng thủy thì họ vẫn được bình an, cứu sống.
Thật vậy, qua sứ điệp của Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng chính là gợi nhắc lại: Chúa đến với chúng ta, hãy tỉnh thức, hãy sẵn lòng để đón Chúa. Sứ điệp này đã được lặp đi lặp lại hơn 2000 năm rồi, thế mà tại sao vẫn còn rất “thời sự” để nhắc nhở cho con người như vậy? Thưa vì: Con người chúng ta thường vẫn còn muốn sống theo hai thái độ tiêu cực này: Thứ nhất: Làm ngơ, không muốn nghe tiếng Chúa mời gọi dẫu cho có những sự việc xảy ra để giúp cảnh tỉnh, mà chỉ muốn chiều theo những tính hư, yếu đuối của xác thịt. Thứ hai: Hành động theo cách của con người như thích chuẩn bị, trang hoàng theo các hình thức bên ngoài. Ví dụ: Người ta tận dụng cơ hội này để làm ăn buôn bán, quảng cáo, thương mại để vụ lợi…
Còn với mỗi người chúng ta là con cái Chúa, là Kitô hữu, đến với Mùa Vọng năm nay, ACE có tâm tình như thế nào, hay ACE quyết tâm muốn chuẩn bị tâm hồn cùng lòng trí mình ra sao để đón Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ của chúng ta? Thiên Chúa đang thực sự mời gọi và tha thiết muốn chúng ta hãy sống mật thiết và gắn kết với Đức Kitô Giêsu qua đời sống bác ái, yêu thương, qua các việc lành, việc thiện, như quan tâm đến những con người đau khổ, người nghèo, người bị bỏ rơi… và nhất là hãy cố gắng để xa lánh những thói hư tật xấu và tội lỗi.
Lạy Chúa, xin ban ơn, soi sáng cùng gia tăng sức mạnh giúp chúng con có niềm tin vững vàng, khao khát, trong khi chờ đợi Chúa đến. Trong khi chúng con cùng nhau thực hành sứ điệp Chúa dạy, xin cho tâm hồn và lòng trí chúng con được bình an hầu sẵn sàng đón nhận được hồng phúc cứu độ mà Thiên Chúa trao ban, để có thể sẻ chia và làm lan tỏa ơn Chúa cho ACE mình. Amen.
Lm Ga Phan Tiến Dũng