Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A
Tâm tình, ý nghĩa của các bài đọc Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng mang một sắc thái rất cụ thể và sống động qua con người, sứ vụ và lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến. Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.
Có một câu chuyện vui: “Tôi nhớ, lúc tôi còn rất nhỏ, mỗi năm, cứ liền sau Thánh Lễ sáng Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng, bà ngoại tôi thường bảo con cháu ra giúp bà dọn dẹp con đường trước nhà, con đường này cũng là con đường bên hông Nhà Thờ Giáo xứ, (lúc đó, còn là con đường đất, vì cứ sau mùa mưa tháng 11 thì con đường thường bị hư hại, đọng nước…) Có một lần, tôi ngạc nhiên và hỏi: Bà ngoại, tại sao những ngày khác mình không làm mà mình cứ lại dọn dẹp và sửa đường vào ngày Chúa Nhật hôm nay vậy? Bà cười và nói với tôi: Cháu không nghe Tin mừng hôm nay Chúa dạy và không nghe Cha giảng nói về việc, hãy dọn đường, hãy sửa đường hay sao?” Thực ra, không phải chỉ có nhà bà ngoại tôi làm mà thôi đâu, mà nhiều người trong giáo xứ cũng đều làm công tác dọn dẹp đường xá vào Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng trở đi, nói đúng hơn, đây được coi như là nét đẹp văn hóa của xứ đạo vùng quê vào thời đó để chuẩn bị cho Lễ Chúa Giáng Sinh.
Thưa ACE, khi nghe và suy niệm về sứ điệp mà Gioan rao giảng có làm cho chúng ta cảm thấy tâm hồn và lòng trí mình được đánh động, thúc bách, để rồi chính bản thân mình cũng cần phải chuẩn bị hay sửa đổi điều gì trong cuộc đời và lối sống của chúng ta hay không? Hay nói khác hơn, việc dọn đường, sửa đường cho Chúa đòi buộc chúng ta nên làm cái gì, điều gì và sống ra sao?
Tin mừng hôm nay (Mt 3, 1-12) mời gọi chúng ta suy niệm, chiêm ngắm và học theo khuôn mẫu của một con người rất đặc biệt đó là Gioan Tẩy Giả. Tại sao Gioan lại đặc biệt? Thưa là vì, nơi cung cách và lối sống rất đơn sơ, khiêm tốn, giản dị, gần gũi với thiên nhiên của Ngài. Không những thế, sứ điệp, lời rao giảng và chứng tá của Gioan cũng rất đơn sơ, xúc tích và dễ hiểu: “Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”. Thực ra với tất cả mọi người Do Thái, khi được nghe lại hay nhắc đến “sứ điệp, hay tiếng nói từ hoang địa” thì tất cả mọi người đều hiểu và cảm nhận được ngay ý nghĩa của nó. Đó chính là hành trình, là cung cách sống mà dân Chúa cần được thanh luyện, cần được uốn nắn, sửa đổi để trở nên cho phù hợp hơn với thánh ý cùng huấn lệnh của Chúa ban cho. Ở đây, chúng ta còn nhận thấy rằng: Gioan đã sống và làm rất tốt công việc chuẩn bị cho Chúa Giêsu, Đấng đến sau Ngài khi trở nên tiếng kêu của Chúa, hầu giúp cho ACE mình chuẩn bị tốt tâm hồn và lòng trí mà hướng về Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng xóa tội và cứu độ trần gian.
Giờ đây, khi áp dụng sứ điệp Lời Chúa vào cuộc sống thực tế, thì chúng ta cần phải làm gì và sống ra sao trong việc “dọn và sửa đường cho Chúa”. Thật ra, chúng ta cần phải tín thác rằng: Đường của Chúa là gì? Xin thưa: Đường của Chúa chính là con người và sứ vụ của Đức Kitô Giêsu, Đấng dẫn đưa chúng ta đến sự thật và sự sống. Thế nên, con đường và cách sống của chúng ta đang đi phải ngay thẳng, phải đi về một hướng, phải quy hướng về một đích điểm duy nhất là Đức Giêsu. Nếu khiêm tốn để hồi tâm, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng, con đường cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng thường “cong queo, gồ ghề, có những đồi núi hay hố sâu”… Đây chính là những cản trở, chướng ngại vật, những khó khăn, thách đố không làm cho chúng ta có thể quy hướng về Chúa, không sống hiệp nhất và làm đẹp lòng Chúa cũng như không thể có hành trình tốt để tiến về quê trời.
Vậy thưa ACE, liệu rằng chúng ta có nhận thấy hay kể ra được đâu là những chướng ngại của các chỗ gồ ghề, đồi núi hay hố sâu trong cuộc đời và lòng trí của chúng ta hay không? Thật ra, sự kiêu căng, thái độ ngạo mạn, tự tôn, thái độ bất cần, quay lưng khước từ và loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình… Đây chính là những gồ ghề hay đồi núi cao cần phải được dọn dẹp, san bằng. Những hố sâu trong cuộc đời của chúng ta chính là sự trống trải trong tâm hồn, sự bất an lo sợ vì không có niềm tin cậy mến vào Chúa. Hố sâu nguy hại nhất đó là do những hậu quả mà tội lỗi gây nên và nó đã hằn sâu trong cuộc đời… Tất cả những hố sâu này cần phải được lấp đầy.
Nhưng thưa ACE, chúng ta phải san bằng các chỗ gồ ghề, cũng như lấp đầy các hố sâu bằng cách nào? Thực ra, với tài sức của con người, với nhiều giới hạn, yếu đuối và tội lỗi, dường như chúng ta chịu bó tay, hay cảm thấy bất lực trước những thách đố này. Thế nhưng, nếu chúng ta học theo gương mẫu của Gioan khi chọn lối sống, cách sống đơn sơ và khiêm tốn để thực thi thánh ý cùng sứ vụ Chúa trao với niềm tín thác. Đồng thời, chúng ta hãy mở lòng để cho ơn của Thánh Thần soi sáng, thúc bách cùng ban ơn, biến đổi. Những lúc như vậy, tình thương, ơn thánh và sức mạnh của Chúa sẽ giúp chúng ta san lấp được mọi gồ ghề hay hố sâu trong cuộc đời.
Chắc ACE có nghe và thấy các quảng cáo về các loại bột giặt? Loại nào người ta cũng đều nói về công dụng tuyệt vời của nó như: “Tẩy sạch mọi vết nhơ bẩn, làm cho áo quần thơm, mềm dịu và mát, đặc biệt sau khi giặt, nó còn ngăn ngừa các vết bẩn bám vào. Thực ra, không biết với quảng cáo này, nó đúng được bao nhiêu phần trăm. Nhưng ở đây, có một phương pháp trên cả tuyệt vời, xin được giới thiệu, cùng mời gọi tất cả ACE. Xin bảo đảm, nếu ai đã sống và thực thi, thì biết công dụng, kết quả của nó thật tuyệt vời là dường nào, hiệu quả đạt 100%. Đó chính là: Hãy đến với bí tích Hòa giải. Thật vậy, nếu ai thực sự biết khiêm tốn, mở lòng để tin và thực thi thì tâm hồn, lòng trí và cuộc đời của người đó sẽ được bình an, hạnh phúc, vui tươi… Vì Chúa Thánh Thần qua qua bí tích giao hòa không những chỉ tha thứ, xóa bỏ tội lỗi, nhưng Ngài còn ban cho chúng ta ơn bình an, tình yêu và sức mạnh để trở nên con người sống đẹp lòng Chúa, để sống xứng với nhân phẩm là con cái Chúa, để làm chứng tá tốt lành giúp ích cho tha nhân.
Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức cho chúng con biết cố gắng để làm “việc lành cho xứng với sự thống hối”. Amen.