CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG A
Đời sống đạo của chúng ta cần có những mẫu gương. Phụng vụ hôm nay đưa ra cho chúng ta hai mẫu gương Mùa Vọng đó là tiên tri Isaia và thánh Gioan Tẩy Giả.
Tiên tri Isaia sống trong thế kỉ thứ tám. Ông loan báo cho dân biết Đấng Thiên sai Cứu thế sẽ đến. Đấng này xuất thân từ dòng tộc Vua Đavit và ông nói là từ gốc Giêsê, vì ông Giêsê là cha Vua Đavit và Đấng ấy được đầy Chúa Thánh thần. Tiên tri Isaia có cái nhìn rất lạc quan về Đấng Thiên sai: Ngài sẽ xét xử công minh, bênh vực quyền lợi người nghèo hèn và thời đại của ngài là thời kì thái bình thực sự tới nỗi người ta không cần tới vũ khí, không cần tập luyện để chiến đấu mà còn biến những vũ khí giết người thành những công cụ phục vụ nông nghiệp; ngay cả những con thú dữ cũng trở thành những con vật hiền hòa dễ thương. Thế gian sẽ đạt tới mức lí tưởng là đầy dẫy sự hiểu biết Chúa như nước tràn đầy đại dương.
Còn ông Gioan là vị tiên tri cuối cùng của Cựu ước và là tiền hô của Đấng Cứu thế, ông được đầy Thánh Thần từ trong lòng mẹ, là con ông Giacaria và bà Isave có họ hàng với Chúa Giêsu. Giacaria là tư tế vì thế Gioan cũng thuộc dòng tư tế Aaron, ông sinh trước Chúa Giêsu sáu tháng. Để chuẩn bị cho sứ mạng, ông đã sớm vào tu trong rừng vắng, sống khắc khổ, lương thực là sản phẩm của rừng: châu chấu và mật ong, trang phục giống tiên tri Êlia là mặc áo lông lạc đà và thắt lưng bằng giây da thú, sau ông xuất hiện rao giảng, kêu gọi mọi người ăn năn sám hối. Ông làm phép rửa cho người ta nơi sông Giođan để dục lòng hối cải, nhưng ông cũng loan báo Đấng Thiên sai Cứu thế đến sẽ làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần và trong Lửa. Ông chỉ cách sám hối bằng việc phải thay đổi đời sống: với dân chúng, ông dạy họ sống bác ái chia sẻ: “Ai có hai áo hãy cho người không có, ai có của ăn cũng hãy làm như vậy”, với người thu thuế, ông khuyên họ giữ sự công bằng: không được đòi quá mức ấn định, với binh lính, ông khuyên bảo họ hãy bằng lòng với tiền lương của mình, không được hà hiếp và bóc lột dân chúng; ông cảnh báo mọi người về ngày Chúa phán xét gần đến qua hình ảnh cái rìu để sẵn gốc cây, cây nào không sinh trái sẽ bị chặt đi và như vị thẩm phán sẽ làm công việc giống người nông dân sàng xảy sân lúa của mình: lúa tốt được đưa vào kho, lúa lép sẽ bị đốt đi trong lửa không hề tắt. Chúng ta ghi nhớ lời ông dạy hôm nay: “Hãy làm việc lành cho xứng với lòng thống hối”.
Ông Gioan Tẩy giả là chứng nhân cho Chúa Giêsu. Ông sinh ra báo trước việc Chúa giáng sinh. Ông rao giảng dọn đường cho Chúa. Ông bị trảm quyết báo trước cuộc thương khó và tử nạn của Chúa.
Chúng ta ngày nay được nghe lại lời kêu gọi sám hối của ông Gioan, của Chúa Giêsu và của Đức Mẹ nữa. Sứ điệp Đức Mẹ ở Fatima dạy ta phải cải thiện đời sống và chúng ta cũng không thiếu những lời rao giảng sám hối của Giáo hội, vậy hãy hỏi lòng mình xem tôi đã thực hành chưa? Đặc biệt trong Mùa Vọng này với màu phụng vụ là màu tím để nhắc nhở chúng ta sám hối dọn con đường cho Chúa đến, vậy tôi đã sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại chưa? Nếu Chúa phán xét tôi lúc này thì tôi có là cây sinh trái, có là hạt lúa tốt không? vì thế chúng ta hãy sửa chữa lại, hãy thay đổi cách ăn nết ở cho nên tốt phù hợp với Tin Mừng Chúa dạy.
Mẫu gương: Ông Leonard de Vinci là tác giả bức họa Tiệc ly rất nổi tiếng. Ông vẽ 12 tông đồ và Chúa Giêsu mất nhiều ngày. Một bữa kia ông có chuyện cự cãi với một người và đã chửi mắng ông này nặng lời sau đó ông vào xưởng vẽ để tiếp tục vẽ khuôn mặt Chúa Giêsu, nhưng khi cầm bút lên ông không thể nào vẽ được, nên ông nhận ra lỗi mình, liền bỏ bút vẽ xuống, ra ngoài tìm người người ông mới bức súc chửi mắng và xin lỗi ông ta, hai người làm hòa với nhau, sau đó ông trở về xưởng vẽ và lúc này cầm bút lên ông tiếp tục vẽ được khuôn mặt Chúa Giêsu cho tới khi hoàn thành.
Mẩu chuyện II: Khâu Chuẩn khi còn niên thiếu lêu lổng chời bời và không có lễ phép. Bà mẹ thường quở phạt nhưng không chừa. Một hôm Khâu Chuẩn trốn học đi chơi. Mẹ thấy nên bà tức giận cầm quả cân ném trúng bàn chân, máu chảy đầm đìa. Nhưng cũng từ đó Khâu Chuẩn không dám lêu lổng nữa mà chuyên cần học hành. Sau ông thi đỗ làm quan lên tới chức tể tướng. Nhưng khi ông được vinh hiển thì mẹ đã qua đời. Mỗi khi sờ vào vết sẹo chân, ông tự nhủ chính nhờ vết thương này mà tôi mới nên người.
Chúng ta hãy sám hối thay đổi đời sống triệt để và gấp rút như ông Giakêu để chờ đón ngày Chúa trở lại đồng thời chúng ta cũng dọn tâm hồn mừng đại lễ Chúa Giáng sinh. Nhờ đó chúng ta sẽ được hãnh diện ngẩng đầu lên cùng đứng vững khi Chúa ngự đến và nhận được nhiều hồng ân Chúa ban cho chúng ta trong ngày kỉ niệm Chúa giáng trần. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn