SỨC MẠNH CỦA VIỆC SUY GẪM VÀ LÒNG BIẾT ƠN
Chúa nhật XXXIV Thường niên năm C
2Sm5,1–3 ; Cl 1,12–20; Lc 23,35–43
Trong cuối tháng 11, lịch Phụng vụ sẽ có sự chuyển tiếp từ năm C sang năm A (kết thúc vào Chúa nhật này và bắt đầu Mùa Vọng vào Chúa nhật tới). Khi kết thúc năm C, chúng ta có cơ hội để suy ngẫm về quá khứ và lên kế hoạch cho những gì sắp tới.
“Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi” (Lc 23,42).
Các bài Tin mừng vào cuối năm C tập trung nhiều vào sự Phục sinh nhằm nhắc nhở về tầm quan trọng của sự Phục sinh trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Các bài Tin mừng này là nguồn cảm hứng cho chúng ta cử hành biến cố nhập thể và sinh hạ của Chúa Giêsu dưới ánh sáng sự chết và sống lại của Ngài.
Tin mừng lễ trọng Chúa Kitô Vua tập trung vào việc Chúa Giêsu bị đóng đinh và sự nhạo báng mà Ngài phải chịu trong những giây phút cuối cùng khi được gọi là Vua dân Do Thái. Tin mừng Luca tường thuật lại cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với hai người tội phạm. Trong khi một người nhục mạ Chúa Giêsu, thì người còn lại, thường được gọi là người trộm lành, lại quở trách kẻ nhục mạ Chúa. Anh nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Mêsia và kêu xin Ngài rằng: “khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Sự đơn sơ của câu nói này có sức tác động mạnh. Nó thường được lặp lại và hát lên như một hình thức suy niệm để nhắc nhở chúng ta chiêm ngắm sự đau khổ, cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, khi nào về nước Chúa, xin nhớ đến con.
Câu nói của người trộm lành có thể là nguồn cảm hứng để chúng ta nguyện xin ơn cứu rỗi và tỏ bày niềm tin vào sự sống lại. Thật đáng lưu ý khi một câu nói đầy sức tác động và sâu sắc như vậy lại xuất phát từ một tên trộm, bởi chưng câu nói này chứng tỏ rằng tất cả mọi người vào mọi lúc đều có thể được tha thứ, hòa giải và biến đổi, ngay cả trong những giây phút cuối đời. Chúa Giêsu cũng khẳng định tầm quan trọng của lời thú tội của người trộm lành khi nói: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta.”
Bài đọc II trích thư Côlôxê nói về tầm quan trọng của việc cảm tạ ơn cứu rỗi nhờ niềm tin vào sự sống lại. Vang vọng lại các chủ đề trong bài Tin mừng, thư Côlôxê nêu bật lên ơn cứu rỗi và tha tội.
“Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Ðấng đã làm cho anh em xứng đáng lãnh phần gia nghiệp các thánh trong ánh sáng.”
Thật là thích hợp để dâng lời tạ ơn vào những ngày lễ tạ ơn ở một số quốc gia cũng như vào dịp cuối năm Phụng vụ. Tạ ơn không những vì những ơn lành của Chúa mà còn vì những cơ hội được trao tặng cho mỗi người, mời gọi chúng ta tận dụng để mang lại lợi ích cho bản thân và cho những người xung quanh.
CẦU NGUYỆN
Chúng ta có thể củng cố đời sống cầu nguyện của mình như thế nào trong năm phụng vụ mới?
Chúng ta cần được tha thứ vì những lý do gì?
Chúng ta biết ơn vì những điều gì?
Bài đọc: Thanhlinh.net
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ America Magazine (11/11/2022)
Nguồn: https://stellamaris.edu.vn/
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn