Suy niệm Chúa Nhật XV thường niên A - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ ba - 11/07/2023 22:14  255

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN A

Nơi những miền đất nông nghiệp chúng ta được nhìn thấy hình ảnh người gieo giống. Có lẽ người gieo giống ở Việt nam có  nhiều nét khác với người gieo giống ở Palestine quê hương Chúa Giêsu. Nhưng Chúa dùng dụ ngôn người gieo giống để nói về mầu nhiệm Nước Trời.

Trước hết là người gieo giống phải đương đầu với nhiều trở ngại. Dụ ngôn kể ra có 4 loại đất thì có tới 3 loại đất xấu là đất vệ đường, đất sỏi đá, đất có bụi gai và chỉ có một loại đất thích hợp cho hạt giống là đất tốt. Người gieo giống biết những loại đất xấu này không làm cho hạt giống sinh hoa kết quả nhưng ông vẫn gieo, có lẽ trong thực tế người nông dân không làm như vậy kẻo hao tốn hạt giống nhưng đây là dụ ngôn, Chúa Giêsu có ý nói lên lòng quảng đại của Thiên Chúa vẫn ban dồi dào hạt giống  Lời Chúa cho những người xấu với hi vọng họ sẽ trở nên đất tốt.

Dụ ngôn có nét lạc quan của người gieo dù cho có nhiều trở ngại do ma quỉ, do gian nan thử thách, bách hại mà người kitô hữu sẽ gặp phải rồi còn phải chống lại kẻ thù từ trong tâm hồn mình là lòng lo lắng sự đời, là đam mê vinh hoa phú quí. Muốn đạt kết quả tốt thì họ phải vượt thắng những trở ngại đó.

Ta sẽ trở nên mảnh đất tốt đón nhận hạt giống lời Chúa khi biết lắng nghe, đón nhận lời Chúa và đem ra thực hành như mẫu gương Mẹ Maria. Có rất nhiều người nghe Lời Chúa nhưng không đón nhận vào lòng: Lời Chúa giống như “Nước đổ lá môn” hoặc như “đàn gảy tai trâu” không đem lại kết quả nào!

Chúa Giêsu lao nhọc gieo vãi Lời Chúa tuy không có kết quả hoành tráng ngay từ khởi đầu nhưng chung cuộc vẫn tốt như dụ ngôn ghi nhận: “Hạt được 30, hạt được 60 hạt được 100”. Những người tiếp nối sứ mạng Chúa Giêsu đi rao giảng Lời Chúa cũng phải có tinh thần lạc quan như vậy, thánh Phaolô nói: “Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ (2Tm 4,2) vì Lời Chúa không có bị xiềng xích (2 Tm 2,8). Thành công rao giảng lời Chúa phải đi qua gian khó và có khi thất bại nữa.

Lời Chúa được tiên tri Isaia so sánh như “mưa tuyết rơi xuống trên mặt đất, chúng thấm xuống đất làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm. cho người gieo giống có hạt giống và người ta có bánh ăn, cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta”. Lời Chúa được rao giảng sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho ta vì như Chúa dạy: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4,4)”. Lời Chúa còn là sự Thật, là Ánh sáng chỉ đường và có sức đem lại sự sống đời đời như thánh Phêrô đã nói: “Bỏ Thầy chúng con sẽ đi theo ai. Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời (Ga 6,70) ”. Chính vì thế Chúa Giêsu được gọi là Ngôi Lời của Thiên Chúa vì Chúa Giêsu chuyển đạt Lời Chúa Cha cho chúng ta.

Điều mong muốn của Chúa Giêsu là mỗi người chúng ta hãy trở nên mảnh đất tốt đón nhận hạt giống Lời Chúa hầu sẽ đem đến kết quả dồi dào. Để được như vậy chúng ta hãy mở lòng, hãy dẹp bỏ những trở ngại nếu như mảnh đất tâm hồn ta còn khô chồi, ta hãy cố gắng cải tạo cho nó trở thành đất tốt. Mỗi lần đi tham dự Thánh Lễ, chúng ta hãy có đôi tai của người môn đệ để ý tới Lời Chúa nhiều hơn. Hãy cố gắng nhớ được một vài câu Lời Chúa vì một câu trong Tin Mừng được suy gẫm và đem ra thực hành cũng có thể kết quả gấp 100 và biến đổi đời sống chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.

Câu chuyện: Có một Cha xứ hỏi giáo dân sau khi đọc xong các bài sách thánh và Tin mừng. “Anh chị em có ai nhớ được một câu nào trong Phúc Âm vừa đọc không?  Ai nhớ được xin giơ tay nói! Có thưởng đấy!” Cha hỏi đi hỏi lại hai ba lần nhưng chưa có ai giơ tay. Cuối cùng cũng có một ông giơ tay. Cha hỏi: “ông nhớ được lời nào hãy nói lên cho bà con nghe!”. Ông đáp: “con nhớ được câu Đó là Lời Chúa!” Cả nhà thờ cười! Nhưng cha xứ tỏ ra buồn vì bà con giáo dân của ngài đã không chú ý lắng nghe Lời Chúa!

Chúng ta noi gương bà Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe Lời Chúa, chúng ta cũng noi gương bà Matta áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày bằng tinh thần phục vụ Chúa và anh em. Amen

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập192
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm171
  • Hôm nay57,355
  • Tháng hiện tại134,141
  • Tổng lượt truy cập40,503,902

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây