CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN A
Hôm nay chúng ta được nghe dụ ngôn của Chúa về “Cỏ lùng” và lúa mọc chung với nhau trong một cánh đồng. Cả ông chủ và kẻ thù đều gieo giống của mình vào ruộng nhưng là hai loại hạt giống khác nhau. Hạt giống của chủ ruộng là lúa tốt, còn hạt giống của kẻ thù chủ ruộng là giống độc hại tức là hạt cỏ lùng. Với thời gian cả hai hạt giống đều mọc lên. Các đầy tớ của ông chủ nhận thấy nên đã can thiệp: họ yêu cầu ông chủ cho họ đi nhổ cỏ lùng, nhưng câu nói của chủ khiến họ ngạc nhiên: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt” như vậy vấn đề chỉ được giải quyết khi đến mùa gặt: cỏ lùng bị nhổ đi trước, bó thành bó và đốt đi, còn lúa thì được thu hoạch chất vào lẫm.
Dụ ngôn này trước hết cho chúng ta thấy sự kiên nhẫn của Thiên Chúa: Chúa nhẫn nại bao dung tha thứ chờ đợi cho mãi đến mùa gặt tức là ngày tận thế. Chúa dành thời gian cho những người tội lỗi, hi vọng họ sẽ sám hối ăn năn. Thử hỏi nếu Chúa thẳng tay phạt ngay thì Hội thánh đâu có những vị thánh như Maria Madalena, như Phaolô tông đồ, như Augustinô…
Thánh vịnh 130 nói lên lòng bao dung tha thứ của Chúa: “Nếu Chúa chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?” Khi hai tông đồ Giacobê và Gioan bức súc muốn khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt một làng Samari vì họ không cho Chúa và các môn đệ mượn đường đi qua để lên Giêrusalem. Chúa đã quở trách hai ông vì lòng thù hằn đó rồi Chúa và các môn đệ đi sang làng khác để tiếp tục hành trình (Lc 9, 51-53). Lời Kinh thánh sau hợp với đường lối cứu chuộc của Chúa: “Ta không muốm kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống (Ed 33,11)”. Thánh Phaolô cũng nói lên thánh ý của Chúa: “muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lí (1Tm 2, 4)”. Vậy chúng ta hãy noi theo lòng nhân hậu của Chúa, đừng hành động trước thời gian, nếu thấy ma quỉ vẫn còn có đất hành động thì hãy kiên nhẫn chống lại ma quỉ và không phàn nàn kêu trách Chúa. Chúng ta cũng thấy Chúa luôn có sự lạc quan trong đường lối của Chúa. Chúng ta đừng bắt Chúa phải hành động theo ý mình nhưng hãy nương theo đường lối Chúa là chấp nhận hiện tại và tin ở tương lai.
Trong dụ ngôn, cỏ lùng không thể biến cải thành cây lúa nhưng người tội lỗi có thể ăn năn trở lại và thành người kitô hữu tốt.
Chúng ta thấy ngay khi rao giảng Tin mừng, Chúa đã không cư xử như vị thẩm phán nóng nảy và nghiêm khắc trong lời loan báo của thánh Gioan Tẩy giả: “Cái rìu đã đặt sẵn ở gốc cây, bất cứ cây nào không sinh trái tốt đều bị đốn và ném vào lửa (Mt 3, 10)”
Thực tế trong cuộc sống chúng ta thường thấy cỏ lùng và lúa tốt tức là thiện và ác, thiên thần và satan luôn song hành. Ngay trong Hội thánh cũng xảy ra hiện tượng này như có hồng y chống đối Đức Giáo hoàng, có những giám mục, linh mục làm mất thánh danh của Giáo hội. Như thế là có hiện tượng cỏ dại mọc ngay trong lòng Giáo hội!
Không nói gì đâu xa ngay trong bản thân mỗi người chúng ta cũng có cỏ dại mọc chung với lúa tốt: thí dụ nhiều người khi dâng cúng để xây dựng nhà thờ không phải chỉ có ý làm sáng danh Chúa mà còn muốn khoe khoang bản thân vì thế chúng ta phải chấp nhận vàng thau lẫn lộn. Có thể nói con người chúng ta bị cám dỗ đong đưa giữa cỏ lùng và lúa tốt như thánh Phaolô đã thú nhận: “Điều tốt tôi muốn thì tôi lại không làm, nhưng điều xấu tôi không muốn tôi lại cứ làm (Rm 7,19)”. Thiên Chúa chấp nhận cỏ lùng trong chúng ta và chờ chúng ta thanh luyện dần dần.
Kitô hữu là những hạt giống tốt Thiên Chúa gieo vào cánh đồng thế giới và Chúa lạc quan tin tưởng sẽ có những kết quả tốt. Vậy chúng ta hãy đáp lại lòng mong chờ của Chúa.
Câu chuyện : Ông Duo là một giáo viên ở Kampuchia thú nhận trước đây thời Khờ me đỏ, ông làm giám đốc mật vụ và đã tham gia vào việc sát hại gần 12.000 người Khờ me trong thời gian từ 1975-1978. Một bữa kia ông đi nghe một vị mục sư giảng đạo, sau đó ông tới gặp mục sư và xin được chịu phép Rửa. Ông thú nhận từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ ông được yêu thương, bây giờ tin Chúa Giêsu ông cảm thấy lòng mình được tràn ngập yêu thương. Ông cũng thay đổi nhiều: trước đây lầm lì ít nói, nay vui vẻ cởi mở với mọi người, trước thường ăn mặc xốc xếch, giờ y phục chỉnh tề. Hiện ông bị chính quyền Kampuchia bắt giữ và bị giam tù nhưng ông chấp nhận án tù để đền tội và ông vẫn giữ đạo tốt trong tù. Qua đó chúng ta thấy lòng nhân từ tha thứ của Chúa có thể biến đổi tâm hồn con người như thế nào.
Nguyện xin Chúa cho chúng ta biết học ở Chúa gương nhẫn nại yêu thương tha thứ để chúng ta ngày một nên giống Chúa hơn. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn