CHÚNG TA CÓ TIN VÀO HOẠT ĐỘNG THẦM LẶNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN?
Victor Cancino, S.J.
Chúa nhật XVI Thường niên năm A.
Kn 12,13.16–19; Rm 8,26–27; Mt 13,24–30.
Cha sở nhà thờ Chúa Kitô Vua ở thành phố San Diego đã từng thấy một phụ nữ lớn tuổi hay ngồi cầu nguyện hàng giờ ở dãy ghế sau nhà thờ. Bà là thành viên của cộng đoàn Công giáo người Mỹ gốc Phi, vốn đã xem nhà thờ Chúa Kitô Vua này như là giáo xứ quê nhà của họ. Một ngày nọ, cha sở đến hỏi bà: “Cầu nguyện lâu như vậy, bà tâm sự gì với Chúa thế?” Bà cười đắc chí và đáp rằng, “Ồ, con chỉ ngồi đây và nhìn Ngài, đang khi Ngài nhìn con.” Với sự từng trải của mình, bà hiểu rằng Chúa đang dần dần hoàn thành một điều gì đó với bà khi bà biết chờ đợi với Ngài. Cũng vậy, các bài đọc Chúa nhật tuần này khích lệ chúng ta chờ đợi và quan sát sáng kiến của Thiên Chúa được tỏ lộ như hoa trái của hạt giống tốt được gieo từ tay người gieo giống. Các bài đọc Chúa nhật cho thấy Nước Trời hoàn toàn là sáng kiến của Thiên Chúa. Cách đáp trả lại Nước Trời sẽ biểu lộ mức độ tín thác của chúng ta vào Thiên Chúa, Đấng hằng luôn đón nhận lời sám hối và cầu khẩn của chúng ta. Các bài đọc cũng cho thấy lòng thương xót lớn hơn sự công bình, và thậm chí lời cầu nguyện của chúng ta được khởi sự nhờ hoạt động thầm lặng của Chúa Thánh Thần.
Trong bài đọc I trích sách Khôn ngoan, bản tính Thiên Chúa gắn liền với lòng thương xót: “Người làm cho con cái Người đầy hy vọng rằng: Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối” (Kn 12, 19). Bài thánh vịnh tiếp nối ý tưởng này: “Xin đoái nhìn và xót thương con, ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ cho tôi tớ Ngài đây” (Tv 86, 16). Sám hối là hành động ăn năn và hối lỗi chân thành. Các đoạn Lời Chúa trên cho thấy sự tín thác khôn khéo rằng lòng trắc ẩn của Đấng giàu lòng thương xót thì lớn hơn những đòi buộc công bình của Ngài. “Sáng kiến” khoan dung vốn đã là một phần của lòng Chúa xót thương, “Vì chưng, sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, và vì Người là Chúa mọi sự, nên tỏ ra khoan dung với mọi người” (Kn 12, 16).
Thiên Chúa tỏ lòng khoan nhân ngay cả với nỗ lực cầu nguyện yếu ớt của chúng ta. Khi cảm thấy hối hận, chúng ta ngại ngùng cầu xin hoặc khẩn nài ơn tha thứ của Chúa. Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu Rôma rằng: “Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp, nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả.” (Rm 8, 26). Giống như người phụ nữ lớn tuổi kia nhìn Chúa đang khi Ngài nhìn bà cầu nguyện, thánh Phaolô cũng hiểu rằng Thiên Chúa luôn ban cho ta những điều cần thiết vì “Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta” (Rm 8, 26). Việc chúng ta cần làm là đợi chờ và chú tâm.
Bài Tin mừng thánh Matthêu hôm nay chứa đầy những dụ ngôn về Nước Trời, đa số lấy ý tưởng từ nông nghiệp. Trong bài Tin mừng Chúa nhật tuần trước, dụ ngôn tập trung vào các loại đất khác nhau đón nhận hạt giống Lời Chúa, và lòng kiên nhẫn cần có để đem lại mùa màng bội thu. Trong các dụ ngôn của bài Tin mừng Chúa nhật tuần này, Nước Trời được ví như “người kia gieo giống tốt” hoặc như “hạt cải người kia gieo trong ruộng” hoặc như “men người đàn bà kia lấy đem trộn vào bột”. Trong cả ba ví dụ, sáng kiến của Thiên Chúa là một điều nhỏ bé nhưng trở nên lớn lao, giống như người đàn bà trộn men vào bột để làm bánh mì ngon. Mỗi hành động nhỏ đều mang trong mình một khả năng biến đổi lớn lao (x. Mt 13, 26).
Sự khôn ngoan của người phụ nữ ngồi trong nhà thờ để “nhìn Đấng đang dõi theo mình” gợi lại sự khôn ngoan trong các dụ ngôn mang hình ảnh nông nghiệp của Chúa Giêsu. Cả hai đều minh họa sáng kiến là của Thiên Chúa khi Nước Trời tỏ lộ trong chính đời sống của chúng ta. Chúng ta không cần phỏng đoán điều này diễn ra thế nào. Chúng ta có thể tín thác vào lòng Chúa thương xót khi ăn năn thống hối và tin cậy vào sự quảng đại của Ngài khi cầu nguyện cho các nhu cầu của chúng ta. Thiên Chúa gieo giống và trộn men vào đấu bột. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm là trông mong và tin chắc rằng “điều gì đó” đã và đang xảy đến.
CẦU NGUYỆN
Gần đây, Thiên Chúa đã khởi sự điều gì trong đời sống của chúng ta?
Chúng ta được mời gọi bắt đầu tha thứ cho ai đó từ đâu?
Chúng ta có tin Chúa Thánh Thần vẫn đang tác động vào cuộc sống của mỗi người không?
Bài đọc: Thanhlinh.net
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ America Magazine (19/7/2023)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn