CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN A
Sau một thời gian rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu đã có những trải nghiệm về các tầng lớp của dân Do thái khi đó. Chúa đã tiếp xúc cũng như giảng dạy cho dân chúng, cho các môn đệ, cho giới lãnh đạo Do thái giáo như các kinh sư, các tư tế, những người Pharisiêu tức là nhóm Biệt phái, và cho các người thu thuế là những người bị coi là hạng người tội lỗi nữa vì thế chúng ta không ngạc nhiên khi Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha lời nguyện như sau:
“Lạy Cha, Con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn”. Qua lời nguyện vắn gọn này trước hết Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha tâm tình chúc tụng ngợi khen vì điều sau đây:
Chúa Cha đã giấu những người hiền triết khôn ngoan. Vậy những người hiền triết khôn ngoan đây là những ai? Thưa đó là các luật sĩ, các người Pharisiêu. Còn những người bé mọn lại được Chúa thương yêu mạc khải cho là ai? Thưa đó là các môn đệ của Chúa và dân chúng biết đón nhận lắng nghe Lời Chúa.
Vậy Chúa mặc khải cho điều ấy nội dung thế nào? Đó là những mầu nhiệm Nước Trời, kế hoạch cứu độ cũng như sứ mạng của Chúa Giêsu. Những kẻ bé mọn lại được biết còn những người được coi là khôn ngoan thông thái lại không biết ví dụ như khi Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem trong ngày lễ Lá: Các môn đệ và các trẻ em nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Thiên sai nên họ đã nhiệt liệt hoan hô Chúa bằng lời như sau: “Hoan hô Con Vua Đavid, chúc tụng Đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến!” còn nhưng người biệt phái đã không biết lại còn ghen tức nên họ đã xin Chúa hãy quát bảo chúng im đi, nhưng Chúa Giêsu đã không đồng tình với những người biệt phái nên Chúa trả lời : “Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên (Lc 19, 40)”
Chúa Giêsu cũng kêu gọi chúng ta trong Tin Mừng hôm nay: “Anh em hãy học cùng Tôi vì Tôi dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”. Chúa Giêsu có nhiều đức tính tốt nhưng Chúa ưu tiên kêu gọi chúng ta học ở Chúa hai nhân đức là dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng.
Dịu hiền hay Hiền lành cũng chính là nhân đức được Chúa Giêsu tuyên phúc trong 8 mối phúc thật: “Phúc thay những ai hiền lành vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp (Mt 5,4)”
Chúa Giêsu đã sống và nêu gương hiền lành như tiên tri Isaia nói: “Người không la lối nơi đường phố, không bẻ gãy cây lau đã dập, không thổi tắt tim đèn còn leo lét (Mt 12,18)”. Hiền lành không phải là nhu nhược như có nhiều người lầm tưởng nhưng đó là sức mạnh vô song có thể cảm phục được những kẻ tội lỗi để họ quay về. Thánh Phanxicô Salêsiô là một người vốn có tính nóng giận nhưng ngài đã cố gắng luyện tập đức hiền lành. Ngài cho biết người ta không thể chinh phục người khác bằng sức mạnh áp chế nhưng chỉ bằng lòng nhân từ yêu thương. Ngài dùng một hình ảnh dễ hiểu: “Một giọt mật có thể lôi cuốn được một bầy ruồi trong khi cả thùng đầy giấm cũng không được một con nào”. Thánh Augustinô nói: “Tôi được ơn trở lại với đức tin công giáo không phải vì được nghe những bài giảng thông thái của thánh Ambrôsiô nhưng vì nhận biết lòng nhân hậu hiền lành của Ngài”.
Đức tính thứ hai là Khiêm nhượng. Chúa Giêsu đã từng nói: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên (Mt 23,12)”. Khiêm nhường được coi là mẹ của các nhân đức. Chúa Giêsu đã nêu mẫu gương khiêm nhường khi Chúa ở giữa các môn đệ như người phục vụ: Chúa đã hạ mình rửa chân cho các môn đệ. Thánh Phaolô ca tụng đức tính khiêm nhượng của Chúa Giêsu khi ngài viết: “Người còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây Thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người (Pl 2,8-9)”. Mẹ Maria cũng là mẫu gương sáng giá về đức khiêm nhượng cho chúng ta, Mẹ cảm nghiệm: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới” nên Mẹ đã nói lên: “Chúa hạ bệ những kẻ ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1, 52)”
Hoàng đế Napoléon Bonaparte thời gian đầu chinh phục châu Âu đạt được nhiều thắng lợi, chiếm được khá nhiều nước, nên ông đã kiêu ngạo tuyên bố: “Thiên đàng là của Chúa còn trái đất là của Ta”. Nhưng sau ông bại trận bị bắt làm tù binh và bị cầm tù ở đảo St Helena và chết ngày 5.5/1821, chắc chắn trước khi chết ông đã thấm thía Lời Chúa: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống”.
Nguyện xin Chúa cho chúng ta biết trở thành những môn đệ bé mọn của Chúa để được Chúa mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho và xin Chúa uốn lòng chúng ta nên hiền lành và khiêm nhượng giống như Trái Tim Chúa. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn