Suy niệm Chúa Nhật II Thường Niên - Lm. Xuân Hy Vọng

Thứ tư - 14/01/2026 06:29  84

TÔI ĐÃ THẤY VÀ TÔI LÀM CHỨNG

 

Kết thúc mùa Vọng và mùa Giáng Sinh, chúng ta được mời gọi dấn thân, bước theo chân Chúa Giê-su một cách gần gũi và kiên trì hơn bao giờ hết, đó là nhìn lên gương Chúa Giê-su, học nơi cách đối nhân xử thế của Ngài với hết mọi giới, mọi thành phần trong xã hội, học nơi Ngài cách nhìn bao dung, lối nói, cử chỉ thân thiện, khoan dung...Và để thực hiện được điều này, chúng ta cần liên lỉ cầu nguyện “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời” (1Sm 3, 9).

 

Trong xã hội hiện nay, mọi hoàn cảnh sống, chúng ta được chứng kiến biết bao điều lạ, điều hay, và cũng ngỡ ngàng trước vô vàn nhiêu khê, những điều trớ chêu, nghịch lý đến độ không thể chấp nhận được! Đặc biệt, trong đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng và đời sống đức tin, chúng ta cũng được nghiệm thấy bao nhiêu ơn sủng, bao lần được đỡ nâng, khuyến khích, vực dậy khỏi cảnh hoan tàn, đổ nát mà tội lỗi chúng ta gây nên. Nhưng, thử hỏi lòng chúng ta, đứng trước điều đó, chúng ta còn tín thác vào Chúa? Còn thưa lên như lời Thánh vịnh 39 ‘Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa’ nữa không?

 

Kính thưa quý cộng đoàn, thánh Phao-lô biết bao lần khẳng định và xác tín rằng: chúng ta là những người được thánh hoá trong Chúa Giê-su Ki-tô; là những người được mời gọi nên thánh làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta (x. 1Cr 1, 2). Cũng vậy, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô yêu quý của chúng ta cũng khẳng khái nhắc nhở mỗi người chúng ta là: ơn nên Thánh không chỉ hạn hẹp với một số người, mà tất cả Ki-tô hữu được mời gọi trở nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành. Nghe đến đây, nhiều người trong chúng ta thường nói hơi bông đùa: ‘Thưa Cha, ai đó nên thánh được chứ con thì ôi thôi!!??’ Sự thật là: con đường nên thánh không phải là chặng đường của sự dễ giải, cũng chẳng phải là con đường ‘tràn ngập những dải hoa hồng’; nhưng là chính lộ dẫn đến vinh quang đích thực, dẫn đến sự sống vĩnh cửu, và đưa ta đến nơi hội ngộ với Đấng toàn tri, toàn năng và đầy lòng bao dung. Vì thấu hiểu nỗi gian lao, khó nhọc ấy mà Thiên Chúa đã đi bước trước như lời tiên tri I-sai-a thốt lên trong bài đọc I “...Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người” (Is 49, 4). Chúng ta nên Thánh qua những cử chỉ tuy nhỏ nhoi nhưng bền bỉ; qua những lời nói yêu thương, cảm thông nhưng đượm tình cảm mến sâu sắc; qua thái độ đón nhận, bao dung nhưng không hề thoả hiệp, nhân nhượng; qua hành vi đơn sơ, chân chất nhưng chẳng bao giờ luồng cúi, luỵ quỵ...và nhất là nhờ vào hồng ân Chúa ban cho.

 

 

Chúng ta đã thấy những điều các tiên tri, thẩm phán, vua chúa thời Cựu ước không được thấy, chúng ta được lãnh nhận chính sự sống của Thiên Chúa qua Đức Giê-su, chúng ta được Con Một Chúa giáng thế, trở nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Còn gì sánh bằng với bao nhiêu ơn ích ấy nữa! Thế nhưng, Thiên Chúa ước mong và mời gọi mỗi người chúng ta biết chia san niềm hân hoan, ân sủng ấy với mọi dân nước “...này đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu” (Is 49, 6). Chúng ta được mời gọi, được Thiên Chúa trang bị, chuẩn bị và sai đi làm chứng cho tình yêu Ngài, làm chứng tá cho Chúa Giê-su qua đời sống nên Thánh, qua việc làm gương sáng cho mọi người giữa lòng xã hội với muôn vàn đổi thay. Như thánh Gio-an Tẩy Giả, chúng ta biết can đảm ra khỏi con người sống đê mê, thoả mãn với lạc thú chóng qua, biết mặc lấy con người mới với niềm tín thác, xác tín và dám tuyên xưng “...tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian” (x. Ga 1, 29.34) .

 

Ước gì chúng ta làm chứng cho tình yêu mà Thiên Chúa hiến trao chính sự sống Ngài cho chúng ta qua bí tích Thánh thể, qua mầu nhiệm Tử nạn-Phục sinh! Ước gì chúng ta làm chứng cho lòng cậy trông, tín thác mà chúng ta được lãnh nhận qua đời sống cầu nguyện, qua việc lãnh nhận các Bí tích, qua việc sống đạo, làm việc bác ái, tham gia xây dựng cộng đoàn, giáo xứ, Giáo hội và xã hội một ngày thánh thiện như lòng Chúa mong ước! Amen. 

 

Lm. Xuân Hy Vọng

LINH MỤC LÀ AI? (22)

 

Các Thánh nhân nói gì về căn tính Linh mục? Dưới đây là một số tư tưởng cũng như nhận định của các Thánh về căn tính và sứ vụ Linh mục:

 

Thánh Phê-rô Cla-vơ [St. Peter Claver] (1580-1654):  Ngài xem linh mục là “người phục vụ những người bị áp bức”. Là một nhà truyền giáo chăm sóc các nô lệ ở châu Mỹ, ngài nhấn mạnh rằng linh mục phải mang tình yêu ca Chúa Ki-tô đến với những người bị xã hội ruồng bỏ, phục vụ họ qua các Bí tích, lòng bác ái và sự đồng cảm. (Nguồn: Cartas y escritos (1610–1654) do NXB Bogotá, 1956; Saint Peter Claver: Slave of the Slaves, do Lm. John A. OToole S.J. viết, NXB TAN Books, 2009).

 

Thánh Giu-se Mos-ca-ti [St. Joseph Moscati or Giuseppe Moscati] (1880-1927):  Là một bác sĩ và giáo dân thánh thiện, ngài nhìn linh mục như “người chữa lành thiêng liêng”. Ngài tôn kính các linh mục vì vai trò của họ trong việc ban các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, giúp chữa lành tâm hồn và mang lại bình an cho những người đau khổ. (Nguồn: Lettere e appunti spirituali (1902–1927) do NXB Edizioni San Giuseppe Moscati, Napoli, 1978; Saint Giuseppe Moscati: Doctor of the Churchs Poor, được Antonio Tripodoro S.J., NXB Ignatius Press, 2015).

 

Thánh Rô-sa Li-ma [St. Rose of Lima] (1586-1617): Ngài dạy: linh mục là “người cầu bầu cho nhân loại”. Là thành viên dòng Ba Đa-minh, ngài nhấn mạnh rằng linh mục phải sống đời cầu nguyện và hy sinh, dâng lời cầu nguyện và Thánh lễ để cầu xin ơn cứu độ cho các linh hồn, đặc biệt là những người tội lỗi. (Nguồn: Proceso de beatificación (1617–1630) và Vida do Lm. Hansen viết; Santa Rosa de Lima, Lima 1671; Saint Rose of Lima, được Lm. Boniface Hanley OFM, NXB TAN Books, 1998).

 

Thánh Al-phong-sô Rô-dri-gez [St. Alphonsus Rodriguez] (1532-1617): Ngoài vai trò “bạn đồng hành của các linh hồn”, ngài nhấn mạnh rằng linh mục là “người sống đời vâng phục”. Là một tu sĩ Dòng Tên, ngài khuyến khích các linh mục sống khiêm nhường, vâng theo ý Chúa và Giáo hội, để trở thành khí cụ trung thành trong sứ vụ cứu rỗi. (Nguồn: Ejercicio de perfección y virtudes cristianas, do NXB Barcelona, 1609; Practice of Perfection and Christian Virtues, được Lm. Joseph Rickaby S.J., NXB Loyola University Press, 1929).

 

Lm. Xuân Hy Vọng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm64
  • Hôm nay10,535
  • Tháng hiện tại381,621
  • Tổng lượt truy cập63,784,344

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây