Suy niệm Chúa Nhật III Thường Niên - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ năm - 22/01/2026 22:06  30

 

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN A

Chúa nhật III thường niên được đức Giáo hoàng Fanxicô đặt tên là Chúa nhật Lời Chúa vì bài Tin Mừng nói về việc Chúa Giêsu lần đầu tiên xuất hiện đi rao giảng Tin Mừng đồng thời đức giáo hoàng cũng nhắc lại  ý tưởng của Công đồng Vaticanô II trong hiến chế Lời Chúa là Giáo hội tôn kính Thánh Kinh như tôn kính Thánh Thể.

Điểm đến rao giảng của Chúa Giêsu đầu tiên không phải là Giuđê nhưng là Galilê và đất Jabulon và Nepthali ở đây phần lớn dân ngoại sinh sống nên được coi như là Galilê ngoại bang. Lãnh đạo tôn giáo ở Giêrusalem coi  dân ở Galilê là lạc đạo nhưng Chúa Giêsu chọn đến với chiên lạc nhà Israel và thành phần dân ngoại đạo này để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia: “Đoàn dân bước đi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng”. Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian như lời Chúa tự xưng: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo Tôi sẽ không đi trong bóng tối nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống (Ga 8,12)”. Chính vì thế mà trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng “Người là ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật”

Chúa Giêsu chính là Người rao giảng lưu động. Chúa không dừng lại một nơi như ông Gioan Tẩy giả đã chọn bờ sông Giođan để đón dân chúng tới nghe ông giảng và  chịu phép Rửa nhưng Chúa Giêsu đi từ thành này qua thành nọ, từ làng này qua làng kia: Chúa đến với dân chúng đang sinh hoạt nơi bờ biển, hoặc nơi làng mạc; đặc biệt Chúa ưu tiên rao giảng ở Caphanaum là quê hương của ông Simon Phêrô, Chúa dùng nhà ông như là cơ sở truyền giáo. Dân chúng tụ tập ở sân để nghe Chúa giảng và được Chúa chữa lành bệnh tật cho

Nội dung lời rao giảng của Chúa Giêsu là: “Hãy hối cải vì Nước Trời gần đến”. Lời rao giảng này cũng y chang lời rao giảng của ông Gioan Tẩy giả nhưng Lời Chúa nói mang tính cách khẩn thiết hơn vì với sự xuất hiện của Chúa Giêsu, Nước Trời đã bắt đầu hiện diện. Sau lời rao giảng này cũng được các môn đệ Chúa nhắc lại vì thế chúng ta thấy có sự xuyên suốt từ ông Gioan Tẩy giả tới Chúa Giêsu và tới các môn đệ của Chúa

Hãy hối cải, hoặc có thể dịch là hãy sám hối tức là nhận biết tội lỗi của mình và quay về với Thiên Chúa cho nên hối cải là khởi đầu hành trình đức tin và là chìa khoá để có thể vào được Nước Trời

Chúa rao giảng bắt đầu nơi người Do thái nhưng sau lan toả khắp nơi, đến với mọi người nên tất cả đều được vào Nước Trời nếu họ biết đón nhận

Cùng với việc rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng quan tâm ngay tới việc chọn các môn đệ và Chúa đã thành công kêu gọi được 4 môn đệ đầu tiên, đó là khi Chúa đi dọc theo bờ biển và kêu gọi  hai cặp anh em: ông Simon Phêrô và ông Anrê, và cặp anh em ông Giacôbê và Gioan cả 4 ông này đều là dân thuyền chài nên khi kêu gọi, Chúa nói: “Hãy theo Tôi và tôi sẽ làm cho anh em trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Bắt cá nhưng không giết mà cứu sống và sống tốt đẹp hơn

Chúng ta thấy cùng với việc rao giảng, Chúa Giêsu còn chữa bệnh, điều này đáp lại niềm hi vọng của dân chúng và nói lên rằng Chúa Giêsu chính là Người Tôi Trung của Thiên Chúa mang lấy mọi bệnh tật của dân

Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng vào thời điểm mà ông Gioan mới bị nộp cho ta thấy sự can đảm của Chúa đồng thời cũng tiên báo việc Chúa cũng sẽ bị nộp sau này, thân phận của ông Gioan tượng trưng cho thân phận Chúa Giêsu: Chúa cũng sẽ chịu khổ nạn và chịu chết như ông để đem lại ơn phúc cho nhiều người. Với việc bị bắt và bị giam tù, ông Gioan nhường lại sân khấu cho Chúa Giêsu như lời ông nói: “Người phải lớn lên còn tôi thì nhỏ lại”

Chúng ta ngày nay được nghe lời rao giảng của Chúa trong Tân ước đặc biệt là trong bốn sách Tin Mừng; chúng ta hãy đón nhận và đem ra thực hành để Lời Chúa như hạt giống gieo vào mảnh đất tốt là tâm hồn chúng ta sẽ mọc lên và sinh hoa kết quả dồi dào

Câu chuyện: Năm 1950, một hội nghị đại diện 17 quốc gia đã bầu Albert Schweitzer làm “người hùng của thế kỷ”. Hai năm sau (1952), Albert Schweitzer được giải thưởng Nobel hoà bình. Schweitzer được toàn thế giới tuyên dương là một thiên tài đa dạng: Ông vừa là một triết gia lừng danh, một nhà thần học nổi tiếng, một sử gia đáng kính, một nhạc công sôlô trong dàn nhạc và còn là một bác sĩ thừa sai nữa.

Nhưng điểm nổi bật nhất nơi ông là niềm tin Kitô giáo sâu sắc. Chính niềm tin này đã khiến ông thành “người hùng của thế kỷ”: Năm 21 tuổi, Schweitzer tự hứa với mình là sẽ nghiên cứu nghệ thuật và khoa học cho đến năm 30 tuổi, rồi sẽ cống hiến cuộc đời còn lại cho những người thiếu thốn bằng một hình thức phục vụ trực tiếp nào đó. Và thế rồi, vào sinh nhật thứ 30 của ông, nhằm ngày 13/10/1905, ông đến một hộp thư ở Paris gởi một số thư về cho bố mẹ và bè bạn thân thiết nhất, báo cho họ biết ông sắp sửa ghi tên vào đại học để lấy bằng y khoa, sau đó ông sẽ đi Phi Châu sống như một bác sĩ thừa sai để phục vụ đám dân nghèo.

Những lá thư của ông lập tức bị phản đối ngay. Bà con và bè bạn ông đồng loạt phản đối dự tính mà họ cho là điên rồ của ông. Họ bảo ông là một người đem chôn dấu tài năng đã được uỷ thác cho ông… Tuy nhiên, Schweitzer vẫn khăng khăng thực hiện những ý định của mình. Năm 38 tuổi, ông trở thành một bác sĩ y khoa thực thụ. Năm 43 tuổi, ông đến Phi Châu mở một bệnh viện cạnh bờ rừng của khu vực gọi là Phi Châu xích đạo. Tại đây, ròng rã suốt hơn bốn mươi năm trời, ông đã dùng hết tài năng và sức lực để đêm ngày tận tuỵ săn sóc những người dân bản xứ nghèo nàn bệnh tật, với tất cả tình yêu thương và lòng nhân ái. Sau cùng ông đã chết ở đó vào năm 1965, hưởng thọ 90 tuổi.

Ông Albert Sweitzer đã noi gương Chúa Giêsu dâng hiến cuộc đời mình cho dân chúng ở Phi châu, chúng ta nguyện lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành để đem lại ơn ích cho bản thân mình và cho anh em chúng ta góp phần làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Amen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay12,483
  • Tháng hiện tại438,160
  • Tổng lượt truy cập63,840,883

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây