"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Thứ bảy - 31/01/2026 03:05  79

“PHÚC CHO NHỮNG AI CÓ TINH THẦN NGHÈO KHÓ.”
 


Nathan Pacer  

Chúa nhật IV Thường niên – Ngày 01 tháng 2 năm 2026

Xp 2,3; 3,12–13; Tv 146,6–7.8–9.9–10; 1Cr 1,26–31; Mt 5,1–12a

Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com

 

 

 

Nếu bất kỳ ai trong chúng ta hôm nay mở lại những cuốn kỷ yếu cũ, hẳn sẽ thấy những mốt thời trang — kiểu tóc, quần áo, trang sức — từng rất thịnh hành mà mọi người theo đuổi, nhưng nay lại có vẻ hơi ngớ ngẩn. Chẳng hạn, khi tôi học cấp hai, nếu bạn muốn trở nên sành điệu và hòa nhập, bạn sẽ mặc những thương hiệu như American Eagle, Aeropostale, hoặc Abercrombie Fitch, và đeo vòng cổ vỏ sò puka và vòng tay Livestrong màu vàng tươi.

Tôi chắc rằng ai trong chúng ta cũng nhớ những kiểu thời trang từng diện để hòa nhập — từ tóc bồng bềnh thập niên 80 đến tóc bát úp, từ quần ống loe đến váy xòe — bởi vì thực tế là, khi còn trẻ, một trong những khát khao lớn nhất của chúng ta chỉ là được hòa nhập.

Nhưng khát khao này không phải là thứ chúng ta phải thực sự vượt qua khi lớn lên, và tự thân nó cũng không hẳn là xấu để được hòa nhập hay được thuộc về. Ai trong chúng ta cũng muốn được thuộc về. Vấn đề xảy ra là chúng ta muốn thuộc về điều gì, và sẵn sàng làm gì để được thuộc về —  là khi khát khao thuộc về thế giới này lấn át khát khao thuộc về thế giới sắp đến. Khi việc thuộc về thế gian này là kim chỉ nam cho hành động của chúng ta, chứ không phải là thuộc về Chúa Giêsu Kitô.

Các bài đọc Chúa nhật IV Thường niên A, bài Tin mừng và các mối phúc dạy chúng ta rằng việc thuộc về Đức Kitô khác hẳn việc thuộc về thế gian. Trong một thế giới đề cao sự giàu có, quyền lực, và sức mạnh, Chúa Giêsu lại coi trọng những người nghèo hèn, khiêm hạ, và yếu đuối. Các mối phúc nhằm an ủi chứ không phải làm chúng ta sợ hãi, vì chúng hứa hẹn rằng, nếu theo Đức Kitô và bị thế gian xa lánh, chúng ta không cần phải lo lắng vì hạnh phúc tối hậu của chúng ta không nằm ở thế gian này, mà ở vương quốc sắp đến, và mọi đau khổ của chúng ta sẽ được đền bù. Các mối phúc nhằm khuyến khích chúng ta từ bỏ thế gian, đón nhận Đức Kitô, dám khác biệt, dám đứng lên bảo vệ Chân, Thiện, Mỹ, chứ không chỉ đơn thuần theo những gì thịnh hành.

Điều này có nghĩa gì đối với chúng ta, trên thực tế? Có phải chúng ta phải trốn thoát khỏi thế gian? Không nhất thiết. Nhưng điều đó có nghĩa là cuộc sống Kitô hữu của chúng ta phải khác với những người chỉ sống cho thế gian này, phải khác biệt rõ ràng với những người gần bên không có niềm tin.

Thực tế là, nếu sự khác biệt nhìn thấy bên ngoài duy nhất giữa bạn và người bên cạnh này là việc bạn dành một giờ vào tối thứ Bảy hoặc Chủ nhật ở nhà thờ, thì cuộc sống của bạn cũng không khác biệt nhiều lắm; và Thiên Chúa muốn mời gọi bạn bước vào một tương quan sâu sắc hơn với Ngài. Bởi vì Ngài là một Thiên Chúa ghen tuông, Ngài không chỉ muốn những buổi sáng Chủ nhật của bạn, Ngài muốn tất cả con người của bạn. Và khi bạn chấp nhận Ngài, đức tin, Giáo hội của Ngài, khi bạn đặt Đức Kitô làm trung tâm cuộc sống và công việc để xây dựng Nước Trời, thì ngay cả những hoạt động “thế tục”“bình thường” hơn trong ngày của bạn cũng bắt đầu mang một diện mạo khác. Ngay cả cách bạn ăn ở nhà hàng hay chơi golf cũng bắt đầu trông khác đi. Bởi vì tình yêu của Thiên Chúa ngự trong bạn, sự hiện diện của Đức Kitô mà bạn nhận được hôm nay trong Bí tích Thánh Thể, là một tình yêu không thể không được chia sẻ, nhưng tuôn trào trong mọi hành động của bạn, và cho thấy bạn là một Kitô hữu, một môn đệ của Đức Kitô.

Hãy từ bỏ những thứ hào nhoáng; hãy thuộc về Đức Kitô; và bạn sẽ có phần thưởng lớn lao trên trời.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay9,380
  • Tháng hiện tại9,380
  • Tổng lượt truy cập63,995,394

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây