“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ.”

Thứ sáu - 06/02/2026 22:16  261

“ÁNH SÁNG CỦA ANH EM PHẢI CHIẾU GIÃI TRƯỚC MẶT THIÊN HẠ.”

 

Nathan Pacer
Chúa nhật V Thường niên A -  Ngày 8 tháng 2 năm 2026

Is 58,7-10; Tv 112,4-5.6-7.8-9; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16

Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com

 

Một lần, trong buổi cơm trưa, tôi trò chuyện với Mike, một trong những nhân viên của giáo xứ và anh ấy kể cho tôi nghe khi còn nhỏ, anh thường cùng gia đình lần chuỗi Mân côi mỗi ngày trong suốt tháng Mười và tháng Năm, khi Giáo hội muốn tôn kính Đức Mẹ một cách đặc biệt. Mike kể tiếp rằng hồi bé, anh cũng hơi phản đối, nhưng giờ nhìn lại, đó là một trong những điều tuyệt vời nhất mà gia đình anh đã làm. 

Tuy nhiên, mãi đến khi Mike ngoài 50 tuổi, cha anh mới kể cho anh biết rằng mỗi ngày vào giờ ăn trưa, ông đều dâng một chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho Mike và các anh chị em của anh suốt hơn 40 năm. Tiết lộ này khiến Mike ngạc nhiên trong lần đầu nghe thấy và khi anh kể cho các anh chị em mình, ban đầu họ cũng không tin anh. Mike kể với tôi rằng anh đã rất xúc động trước hành động yêu thương tuyệt đẹp ấy, nhưng đồng thời, anh cũng có một thắc mắc: Tại sao cha anh chưa bao giờ kể cho anh hay các anh chị em của anh biết điều này trước đây? Tại sao cha anh lại giấu kín chuyện này?

Tôi nghĩ đây là những câu hỏi rất hay và đáng để tìm hiểu dưới ánh sáng của bài Tin mừng Chúa nhật V Thường niên A. Tôi sẽ thử giải thích theo lý lẽ của cha anh Mike. Tôi nghĩ có một quan niệm cho rằng bất kỳ hành động tinh thần tốt lành nào chúng ta làm, dù là cầu nguyện hay việc bác ái, đều phải được thực hiện cách kín đáo để được coi là có công đức — rằng đó là một hành động cao cả hơn nếu không ai biết đến nó. Và tôi nghĩ điều này có phần hỗ trợ nào đó trong Kinh thánh, nhất là khi Chúa Giêsu khuyên chúng ta không nên thổi loa báo trước và thu hút sự chú ý đến tất cả việc bố thí của mình, như người Pharisêu đã làm.

Về việc giữ kín những việc tốt, với một người lãng mạn, tôi tìm thấy vẻ đẹp điện ảnh trong những tình yêu thầm lặng, khi một người đàn ông dành biết bao năm tháng để che chở cho người mình yêu mà không mưu cầu hồi đáp, để rồi người ấy chọn một bến đỗ khác, kém xứng đáng hơn. Và khi cái chết bi thảm mang người tình đơn phương đi mất, cô gái mới phát hiện ra tình cảm chân thành của anh ta và vô số những hành động yêu thương thầm lặng mà anh đã dành cho mình. Khi đó, trái tim cô mới đau nhói và vỡ òa trong cảm xúc. Cô thấy rõ rằng chính anh ấy mới là người mình thực sự yêu thương suốt thời gian qua, nhưng cô không hề hay biết, và giờ thì đã quá muộn để sửa chữa những gì đã qua.

Mô típ này được dùng trong vô số bộ phim, với vô số biến thể khác nhau, và nó cũng thường xảy ra trong đời thực. Tôi cũng có những lá thư chan chứa lòng biết ơn khôn nguôi nhưng chưa kịp gửi cho những người thầy cô của tôi nay đã khuất. Những bức thư ấy có gì tốt nếu chúng không bao giờ được đọc?

Tôi nghĩ điều mà bài Tin mừng hôm nay muốn nói là có rất nhiều hành động yêu thương của chúng ta cần được người khác nhìn thấy và biết đến. Đó là ý nghĩa của việc không để đèn sáng dưới dưới đáy thùng. Câu Kinh thánh tôi đã đề cập trước đó về việc Chúa Giêsu khuyên chúng ta không nên giống như người Pharisêu thổi loa và thu hút sự chú ý đến tất cả những việc bố thí của mình, không mâu thuẫn với bài Tin mừng hôm nay nếu chúng ta hiểu cho đúng. Chúa Giêsu không nói rằng không một việc lành hay lời cầu nguyện nào của bạn được tỏ lộ ra nhưng điều Ngài muốn nhấn mạnh là ý hướng đúng đắn cần có đằng sau những hành động đó. Người Pharisêu làm việc thiện và phô trương công đức để người ta ca tụng. Điều này là sai: chúng ta không nên làm việc thiện để được kính trọng mà nên làm vì lòng yêu mến Chúa chứ không phải vì sự kiêu ngạo của bản thân. Và nếu chúng ta thực sự làm được như vậy thì ánh sáng của những việc thiện đó không nên giấu dưới đáy thùng. Điều quan trọng là ý hướng, bởi vì bạn có thể bí mật làm một “việc thiện” vì những lý do sai trái, chẳng hạn như bạn có thể làm những việc đó để cảm thấy mình hơn người khác, chứ không phải vì lòng yêu mến Chúa.

Vì vậy, đừng che giấu những việc thiện, lời cầu nguyện và hành động yêu thương của bạn dưới đáy thùng! Điều này không có nghĩa là bạn phải chia sẻ tất cả trên mạng xã hội hoặc cả thế giới phải biết, cũng không nhất thiết là mọi việc bạn làm đều phải được biết đến. Nhưng điều đó muốn nói rằng ánh sáng của Thiên Chúa đang chiếu tỏa qua bạn và bạn cần chia sẻ ánh sáng đó với người khác.

Bạn có con trai, con gái hay cháu nào đã bỏ đức tin, và bạn không ngừng cầu nguyện và ăn chay cho họ? Hãy cho họ biết bạn yêu thương họ đến nhường nào và bạn luôn mong muốn điều tốt lành cho họ và Thiên Chúa là điều tốt lành nhất. Những gì bạn đang làm thật tuyệt vời và biết đâu một ngày nào đó họ sẽ quay trở lại. Hãy tưởng tượng nếu mỗi lần, hoặc hàng tuần hay hàng tháng, bạn gửi cho họ một lá thư nói rằng bạn yêu thương họ đến nhường nào, và ghi lại bao nhiêu chuỗi Mân côi, Thánh lễ hay việc ăn chay bạn dành để cầu nguyện cho họ. Bằng những hành động này và qua sự kiên trì, những nỗ lực và tình yêu của bạn, trên hết là tình yêu của Chúa Kitô, sẽ trở nên bớt trừu tượng và cụ thể hơn đối với họ. Bởi lẽ, tình yêu của bạn sẽ lấp đầy hộp thư, bàn làm việc đáng buồn thay, có lẽ cả thùng rác của họ. Nhưng cuối cùng, nhờ ân sủng Chúa, tình cảm ấy sẽ lấp đầy trái tim họ.

Cuộc sống không phải là một bộ phim, vậy hãy chia sẻ và để tình yêu của bạn được biết đến khi bạn còn đang sống.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập85
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm67
  • Hôm nay20,143
  • Tháng hiện tại159,021
  • Tổng lượt truy cập64,752,122

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây