“CON LÀ ÐÁ, TRÊN ĐÁ NÀY THẦY SẼ XÂY HỘI THÁNH CỦA THẦY”
Anthony R. Lusvardi, SJ
Lễ trọng kính thánh Phêrô và thánh Phaolô – 29 tháng 6, 2025
Cv 12,1–11; Tv 34; 2 Tm 4,6–8.17–18; Mt 16,13–19
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Thánh Phêrô và thánh Phaolô là những con người vĩ đại. Trong các bài giảng, người ta thường hay nói đến những lần thất bại, những yếu đuối và sai lầm của thánh Phêrô, điều mà các sách Tin mừng không hề giấu diếm. Và dĩ nhiên, lần đầu tiên chúng ta gặp Phaolô là khi ngài còn đang bắt bớ Hội thánh. Phêrô và Phaolô đều là những con người có khuyết điểm, nhưng dù vậy, các ngài vẫn là những con người vĩ đại.
Thật vậy, một trong những điều làm nên sự vĩ đại của các ngài chính là việc họ biết nhìn nhận khuyết điểm của mình. Gần như những lời đầu tiên mà Simon Phêrô nói trong Tin mừng Luca là: “Lạy Chúa, xin rời xa con, vì con là người tội lỗi” (Lc 5,8). Trong một lá thư, Phaolô nói rằng ngài hãnh diện về sự yếu đuối của mình (2Cr 12,9).
Vậy mà, trong sách Công vụ Tông đồ, thánh Phêrô đã làm cho người chết sống lại. Thánh Phaolô thì trở thành nhà truyền giáo vĩ đại nhất trong lịch sử. Các tín hữu ở Giêrusalem đem người bệnh ra đường chỉ mong cái bóng của Phêrô phủ trên người họ. Và trong Tin mừng hôm nay, chúng ta nghe được những lời thật tuyệt vời từ chính Chúa: “Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được.” (Mt 16,18). Sự vĩ đại của cả Phêrô và Phaolô đều đến từ Đức Giêsu.
Chính Chúa là Đấng xây dựng. Ngài ban cho Simon ngư phủ một cái tên và một căn tính mới; Ngài thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Phaolô trên đường đi Đamas. Sự vĩ đại của các Tông đồ này không đến từ một khóa học phát triển bản thân, cũng không phải do tự rèn luyện tính cách. Thần học gia Hans Urs von Balthasar từng nói: “Simon, người đánh cá, có thể đã khám phá mọi ngóc ngách nơi cái tôi của mình trước khi gặp Chúa Kitô, nhưng ông sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ‘Phêrô’” (Lời nguyện, 60). Nếu Simon có làm bài trắc nghiệm Myers-Briggs[1], thì kết quả chắc chắn sẽ không ghi: “Thủ lãnh các Tông đồ.” Chỉ có cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu mới có thể biến Phêrô thành con người mới như thế.
Trong câu chuyện đầy kịch tính về việc Phêrô được giải thoát khỏi ngục tù trong bài đọc I hôm nay, Phêrô không vạch ra một kế hoạch tài tình nào để đào tường vượt ngục như trong phim Vượt ngục Alcatraz. Thay vào đó, ngài chỉ làm theo sự hướng dẫn của thiên thần hiện đến với mình, gần như trong trạng thái ngỡ ngàng. Trong thư gửi Timôthê, Phaolô nói về việc tự xóa mình đi, “như rượu tế đổ ra.” Thiên Chúa hành động nơi Phêrô và Phaolô, và sự vĩ đại của họ xuất phát từ mức độ họ có thể buông bỏ chính mình – cái tôi, nỗi sợ hãi, ý riêng – để cộng tác với chương trình của Thiên Chúa dành cho họ. Một bài viết tôi đọc không lâu sau khi vị kế nhiệm hiện tại của thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Lêô, được bầu chọn, đã mô tả phong cách lãnh đạo của Đức Tân Giáo hoàng bằng chính lời của Thánh Gioan Tẩy Giả khi nói về Đức Kitô: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.”
Phêrô và Phaolô có vai trò độc nhất vô nhị trong việc đặt nền móng cho Hội thánh, nhưng các ngài không giữ công thức trở nên vĩ đại làm bí mật cho riêng mình. Chúa mời gọi tất cả chúng ta trở nên vĩ đại như thế, bất kể sứ mạng cụ thể trên trần thế là gì. Chúng ta được mời gọi nên thánh, buông bỏ chính mình và để Chúa Giêsu sống trong chúng ta.
Trắc nghiệm tính cách MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) là một phương pháp sử dụng chuỗi 72 – 76 câu hỏi trắc nghiệm tâm lý giúp xác định tính cách, sở thích, nghề nghiệp chính xác nhất.