Niềm vui mùa he Yunior - Comitium Ninh Thuận
Thường niên, các em Junior có ngày trại hè để giao lưu và chia sẻ đời sống xứ vụ của mình. Năm nay, các em đã hăm hở chờ ngày hội trại này, trong vòng tay âu yếm và che chở của Đức Maria, Trinh Nữ Vương của Đạo Binh Legio Mariae.

Một ngày nhộn nhịp từ các giáo xứ có tiểu đội Junior, họ đã vội vã lên đường về Giáo xứ Tân Hội, giáo hạt Phan Rang, để cùng nhau họp Junior qua lời Kinh Khai Mạc (lần chuỗi Mân Côi) và Kinh Catena. Kèm với đó là lời thôi thúc của Cha Linh Giám miền Ninh Thuận về:
1. Ơn Gọi Junior
Tấm gương Đức Mẹ: khiêm nhường, can đảm và vâng phục đem Cháu đến cho mọi người.
Hạt giống dâng hiến: nuôi dưỡng ước đi tu (dâng hiến cho Chúa theo gương Mẹ: xin vâng)
2. Trách nhiệm Junior
Tham gia họp đội hằng tuần
Đọc kinh hằng ngày: Kinh Mân Côi và kinh Catena
Thực hiện công tác tông đồ
Giữ kỷ luật và bảo mật
3. Ơn gọi truyền giáo: mỗi Ki-tô hữu là một môn đệ thừa sai
Tương tác truyền thông: những lướt điện thoại để đọc Lời Chúa và nhìn thấy Chúa hằng ngày trên điện thoại.
Tương tác với tha nhân, nhất là bạn bè bằng lời cầu nguyện và ơn Chúa âm thầm trong suy nghĩ và hành động.
Thật nhiệt huyết và tràn đầy hạnh phúc, các em đã tham gia các trò chơi mang đậm nét hiệp thông và chia sẻ Ki-tô giáo!
Xen kẻ với các trò chơi đậm tính nhân bản Ki-tô giáo, các em đã thể hiện những nhịp múa làm sôi động và thôi thúc tinh thần hăng say và dũng cảm, theo tinh thần năm mục vụ truyền giáo.
Các em đã trao cho nhau Đức Giê-su Ki-tô, như chính lúc các em thực hiện sứ vụ thăm viếng: mang Chúa Giê-su cho tha nhân.
Cám ơn tất cả mọi người, nhất là những anh chị Trưởng Junior và các Presidia đã đồng hành và hỗ trợ cho các em.
Xin tiếp tục hiệp hành với Junior chúng con!












Tác giả: Lm. Phao-lô Trần Xuân Lãm - Linh Giám Comitium Ninh Thuận
Những tin cũ hơn








Niềm vui mùa hè Junior - Comitium Ninh Thuận
Tạm biệt bục giảng, trọn đời một tấm lòng: Đại Chủng viện Sao Biển tiễn ba Cha Giáo về nghỉ hưu
THÁNH LỄ TẠ ƠN BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP LỚP THẦN HỌC LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN NHA TRANG - KHÓA XXV
"Điều ít ỏi được Chúa nhân lên"
Suy Niệm Tuần XVIII TN/A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê