NGƯỜI CHA TRỞ VỀ NHÀ: Nghi thức đón linh cữu Linh mục Phêrô Trương Trãi về Tòa Giám Mục Nha Trang

Tối ngày 8/8/2026, tại khuôn viên Tòa Giám Mục, một đoàn người đông đảo, nhưng lặng lẽ đã cùng nhau đứng chờ trước cổng Tòa Giám Mục Nha Trang. Không có tiếng ồn ào, chỉ có tiếng kinh nguyện thì thầm, và những ánh mắt đỏ hoe dõi theo đoàn xe tang từ từ tiến vào sân. Linh cữu Cha cố Phêrô Trương Trãi – người mục tử đã dâng hiến cả cuộc đời cho Giáo Hội – trở về nơi mà ngài đã từng gắn bó, để bắt đầu chặng đường cuối cùng: trở về Nhà Cha trên trời.
Một cuộc trở về, không phải một cuộc chia ly
Có người nói rằng, khi một linh mục qua đời, đó là ngày ngài "trở về nhà thật sự" – nơi không còn thánh giá nào phải vác, không còn đêm dài nào phải thức để lo cho đoàn chiên. Nhưng với những người ở lại, đó vẫn là một cuộc chia ly đầy nước mắt.
Đứng nghiêm trang nơi tiền sảnh Tòa Giám Mục, Cha Tổng Đại Diện cùng quý Cha đã có mặt từ sớm để đón linh cữu người anh em linh mục của mình. Từng bước chân, từng cái cúi đầu, từng lời kinh cầu nguyện vang lên đều mang một sự trang nghiêm lẫn thân tình – như thể cả gia đình linh mục đoàn giáo phận đang cùng nhau tiễn đưa một người anh, người cha đã hoàn tất sứ vụ trần thế.
Những tà áo dòng lặng lẽ nơi hàng đầu
Trong dòng người tiễn đưa, không thể không nhắc đến sự hiện diện của quý Soeurs Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ. Các Soeurs với ánh mắt hướng về chiếc quan tài như đang thầm thĩ lời tạ ơn vì những năm tháng được cùng đồng hành, cùng phục vụ bên cạnh vị mục tử khả kính.
Ba Làng – nơi in dấu chân một đời mục tử
Nhưng có lẽ, hình ảnh chạm đến trái tim nhiều người nhất chính là cộng đoàn anh chị em giáo dân giáo xứ Ba Làng – nơi Cha cố Phêrô đã gắn bó và phục vụ suốt nhiều năm tháng. Họ đến, không phải với tư cách của những người dự một nghi lễ, mà với tấm lòng của những đứa con tiễn đưa người cha thân yêu.
Có cụ già chống gậy run run, có người mẹ trẻ bế con nhỏ trên tay, có cả những thanh niên từng được chính Cha cố rửa tội, thêm sức, chứng hôn năm nào. Trên gương mặt họ là những giọt nước mắt không giấu được, nhưng cũng là niềm tự hào thầm lặng: giáo xứ mình đã có một vị mục tử tận tụy, sống chết vì đoàn chiên.
Nhiều giáo dân Ba Làng chia sẻ, những năm Cha cố coi sóc giáo xứ, hình ảnh ngài luôn gắn liền với sự giản dị, gần gũi, không quản ngại đường xa để thăm viếng người đau yếu, không nề hà việc nhỏ để chăm lo cho từng gia đình. Chính điều đó đã khiến tình cảm giữa mục tử và đoàn chiên trở nên bền chặt, để hôm nay, dù ngài đã về với Chúa, họ vẫn không quản đường xa tìm về tiễn đưa lần cuối.
Nghi thức đón linh cữu – một khoảnh khắc thiêng liêng
Khi linh cữu được cung nghinh vào nguyện đường Tòa Giám Mục, lời kinh cầu cho các linh hồn vang lên trầm bổng. Cha Tổng Đại Diện xông hương, rảy nước thánh trên linh cữu – biểu tượng của lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa và niềm hy vọng phục sinh. Từng cử chỉ phụng vụ đều nhắc nhở cộng đoàn rằng: sự chết không phải là dấu chấm hết, mà là ngưỡng cửa bước vào sự sống vĩnh cửu.
Trong không khí trang nghiêm ấy, nhiều người không cầm được nước mắt. Nhưng xen lẫn trong nỗi buồn, vẫn có một niềm an ủi lớn lao: Cha cố Phêrô đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế, đã "chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin" (2 Tm 4,7), và giờ đây đang được đón nhận vào vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.
Di sản của một đời dâng hiến
Một linh mục ra đi, nhưng những gì ngài để lại không hề mất đi. Đó là những thế hệ giáo dân được ngài dạy dỗ đức tin. Đó là những gia đình được ngài đồng hành qua bao thăng trầm. Đó là hình ảnh một mục tử "biết chiên và chiên biết mục tử" (Ga 10,14) – sống trọn vẹn cho sứ vụ đến hơi thở cuối cùng.
Sự hiện diện đông đảo, xúc động của Cha Tổng Đại Diện, quý Cha, quý Soeurs Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, và đặc biệt là anh chị em giáo xứ Ba Làng trong ngày đón linh cữu, chính là lời chứng sống động nhất cho một đời linh mục đã sống trọn vẹn ơn gọi: hiến thân trọn vẹn để đoàn chiên được sống và sống dồi dào.









XEM THÊM HÌNH ẢNH: https://photos.app.goo.gl/JkdPTFzUs9Myugcg9
Tác giả: peternguyen
Những tin cũ hơn








HÌNH ẢNH: Nghi thức đón linh cữu Linh mục Phêrô Trương Trãi về Tòa Giám Mục Nha Trang
Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm Ngày Hội Ngộ Cùng Trở Về Mái Trường La San Xưa - La San Hội Ngộ lần thứ 8
Thánh lễ đưa cha cố PHÊRÔ TRƯƠNG TRÃI về Tòa Giám Mục Nha Trang tại Sài Gòn
"Ở lại trên con thuyền Giáo hội"
Ai tín: Linh mục Phêrô Trương Trãi vừa tạ thế