THÁNH LỄ TẠ ƠN BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP
LỚP THẦN HỌC LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN NHA TRANG - KHÓA XXV

Ngày 31/7/2026, lớp thần học căn bản Liên Tu sĩ Giáo phận Nha Trang đã tổ chức lễ tạ ơn kết thúc khóa XXV và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 45 học viên. Thánh lễ gói trọn tâm tình tri ân của các học viên là những nữ tu đã được tài bồi, trao ban thêm túi hành trang sứ vụ, sau một tháng miệt mài, hăng say đào sâu và học hỏi kho tàng tri trức về Kinh Thánh, Giáo lý…
Trong bầu khí thiêng liêng và tràn đầy hồng ân trong ngày bế giảng, Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ - Giám Mục Giáo phận Nha Trang đã chủ tế thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa thần học căn bản Liên Tu sĩ khóa XXV vào lúc 09g00, ngày 31/7/2026, tại nhà nguyện Tòa Giám Mục Nha Trang. Đồng tế với ngài là Cha Quản lý Giáo phận, Cha Đại diện Tư pháp Giáo phận cùng quý Cha giáo đã trực tiếp giảng dạy trong khóa học.
Lời ca nhập lễ đã nói lên tâm tình của các học viên trong ngày bế giảng khóa học: “Hân hoan lời tụng ca đoàn con dâng Chúa đêm ngày. Hát cho muôn thế hệ hãy ngợi ca hồng ân Thiên Chúa. Muôn đời Chúa thương con người ôi tình Chúa chẳng nhạt phai…” (lời bài hát Ca khúc hồng ân 1 – Lm. Nguyễn Duy). Nối kết tâm tình, cộng đoàn cùng nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì muôn hồng ân Người đã tuôn đổ trên từng học viên, từng Giáo sư, từng Hội Dòng trong suốt tháng học vừa qua.
Qua các bài đọc Lời Chúa trong ngày lễ nhớ thánh Inhaxiô, Đức Cha Giuse đã mời gọi các học viên trở thành những ngôn sứ trong chính môi trường mình hiện diện. Ngài gợi lại hình ảnh ngôn sứ Giêrêmia được khắc họa nơi bài đọc 1; đồng thời khẳng định rằng Chúa Giêsu chính là hiện thân tròn đầy của ngôn sứ Giêrêmia. Chúa Giêsu chính là một ngôn sứ. Suốt cuộc đời, Chúa Giêsu đã thực thi sứ vụ, chấp nhận cả những thua thiệt, những bách hại. Sau khi đưa ra những “tiêu chuẩn” của một ngôn sứ, cách riêng là ngôn sứ thầm lặng, Đức Cha Giuse đã nhắn nhủ và khuyến khích các học viên, đặc biệt là các nữ tu tốt nghiệp: Mỗi người là một môn đệ thừa sai nên phải thực thi sứ vụ ngôn sứ của mình, bằng cách noi gương Chúa Giêsu. Mỗi người, tùy hoàn cảnh Chúa Thánh Thần tác động, tùy năng lực và ơn gọi của mình để thể hiện vai trò ngôn sứ một cách khác nhau. Hãy là những ngôn sứ thầm lặng qua lời nói, qua chiếc áo dòng, qua hành động, qua sự hiện diện, nơi những bước chân thăm viếng, khi chăm sóc bệnh nhân, khi làm việc bác ái cách vô vị lợi… Các ngôn sứ thầm lặng rao giảng không vì tôn vinh cá nhân mà tất cả là để tôn vinh danh Chúa. Nhận bằng tốt nghiệp hay kết thúc khóa học, các học viên hãy trở nên những ngôn sứ rao giảng Tin Mừng với nội dung là Lời Chúa đã được học hỏi, thấm đẫm, đã hiểu biết sâu sắc và với hình thức là những ngôn sứ thầm lặng; tất cả để vinh danh Chúa như gương sáng của thánh Inhaxiô.
Tạ ơn ân sủng tròn đầy nơi khóa Thần học hè 2026
Thánh lễ tạ ơn bế giảng khóa Thần học lần thứ 25 đánh dấu một hành trình học tập đầy ân sủng, cố gắng, nỗ lực và trưởng thành trong đời sống đức tin của các nữ tu – những người đang từng bước theo sát dấu chân Chúa Kitô. Các học viên đến từ nhiều Hội dòng, Hiệp hội khác nhau như dấu chỉ của tinh thần liên đới và hiệp hành trong đời sống thánh hiến. Với những đặc sủng, linh đạo và sứ mạng riêng nhưng các học viên đã cùng gặp gỡ và đồng hành với nhau trong một hành trình chung nơi khóa thần học này: Trau dồi tri thức thần học để thêm lòng yêu mến Chúa, thêm xác tín với đức tin và ơn gọi, để phục vụ Giáo hội cách hiệu quả và sâu sắc hơn.
Với ơn Chúa soi sáng, 5 môn học trong khóa thần học hè năm 2026 đã trau dồi thêm túi hành trang cho các học viên. Môn Công vụ Tông đồ giúp hiểu rõ hơn căn tính truyền giáo của Hội Thánh qua sự tác động, thánh hóa của Chúa Thánh Thần và niềm tin vào Đức Giêsu Kitô của Giáo Hội sơ khai. Qua những hiểu biết về Giáo luật Đời sống Thánh hiến, các nữ tu ý thức sâu sắc hơn về ơn gọi và bổn phận sống các lời khuyên Phúc Âm. Các học viên cũng được củng cố nền tảng đức tin khi được đào sâu kho tàng phong phú về Giáo lý Hội Thánh Công giáo. Qua môn Thần học Ba Ngôi, chị em cùng nhau khám phá Mầu Nhiệm hiệp thông tình yêu của Thiên Chúa như khuôn mẫu cho đời sống cộng đoàn. Bên cạnh đó, các học viên được học biết phân định và sống theo sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, được nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện, biết tín thác và ca tụng Chúa trong mọi hoàn cảnh khi tiếp xúc với Lời Chúa qua những áng thi ca của Văn chương Khôn Ngoan và Thánh Vịnh. Những kiến thức quý báu ấy sẽ là hành trang cần thiết để các học viên – những người nữ tu sống sứ mạng thừa sai chu toàn “bài sai” mà Hội Dòng trao phó.
Khóa học khép lại, nhưng hành trình tìm kiếm chân lý và thực thi sứ vụ vẫn đang tiếp diễn ngày từng ngày. Trong lòng Hội Thánh, các học viên của khóa Thần học hôm nay sẽ là những người rao giảng Tin Mừng bằng chính con tim thấu cảm và cuộc đời thấm nhuần tình yêu Thiên Chúa.
Tạ ơn tình yêu đồng hành với các học viên tốt nghiệp
Sau lời nguyện Hiệp lễ là phần trao Chứng nhận tốt nghiệp và nghi thức sai đi cho 45 học viên tốt nghiệp.
Trải qua hành trình dài, miệt mài, nỗ lực học tập để hoàn thành trọn vẹn 5 khóa Thần học, 45 học viên đã hội đủ các điều kiện để “ra trường”, để lên đường. Những tấm bằng được trao không chỉ là hoa trái của những tháng ngày nỗ lực học tập, mà còn là hành trang tri thức và thiêng liêng, giúp các nữ tu vững vàng hơn trong hành trình đem Chúa vào đời, đem Chúa cho mọi người. Những tấm bằng ấy ghi đậm dấu ấn của một quyết tâm học tập nghiêm túc, kiên trì của các học viên cũng như sự cố gắng, thao thức để tạo mọi điều kiện tốt nhất của quý Bề trên các Hội Dòng, vượt qua những ngăn trở, gián đoạn của dịch bệnh hay những khó khăn, thử thách của hành trình thi hành sứ mạng được sai đi.
Cầm tấm bằng trên tay, cùng với nến sáng, các học viên tốt nghiệp hôm nay đã đoan nguyện: “Biến kiến thức đã học hỏi thành hành động, nhiệt tình giúp tha nhân nhận biết kế hoạch tình yêu của Chúa, nỗ lực sống và làm chứng cho tình yêu mến.”
Các học viên vui mừng nhận lãnh chứng chỉ tốt nghiệp với những con tim nồng cháy lửa nhiệt thành, những đôi chân sẵn sàng dấn bước với lòng nguyện ước: “Xin cho tất cả mọi cố gắng của chúng con đều chỉ vì “vinh danh Cha" và cho những cố gắng ấy được sinh hoa kết trái, hầu góp phần cho nước Cha trị đến, đặc biệt theo Đoàn Súng của Hội Dòng mà chúng con đã chọn lựa.”
Đại diện các học viên ra trường đã tri ân Đức Cha, quý cha giáo, quý Soeurs ban Điều hành, quý Bề Trên các Hội dòng, Hiệp hội và tất cả những ai đã đồng hành trong hành trình tích lũy tri thức và đức tin này.
Nghi thức trao bằng tốt nghiệp và sai đi là một dấu ấn ý nghĩa, diễn tả hình ảnh một Giáo hội hiệp hành, nơi đức tin được soi sáng bởi trí tuệ và tri thức được đặt trọn vẹn trong sứ mạng phục vụ. Từ đây, các nữ tu tốt nghiệp được sai đi vào đời, mang theo hành trang thần học và lòng nhiệt thành, để tiếp tục dấn thân phục vụ Giáo hội và xã hội theo đặc sủng của từng Hội dòng.
**********
Thánh lễ kết thúc với lời chúc lành của Đức Cha Giuse. Sau đó, Đức Cha, quý Cha, quý Soeurs ban Điều hành và các học viên cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp đầy tình thân hiệp hành và cùng nhau sẻ chia niềm vui qua bữa tiệc mừng. Hình ảnh Đức Cha Giuse kiên nhẫn đứng chụp hình với các học viên, hình ảnh ngài đến từng bàn ăn để hỏi thăm, chúc mừng và động viên như tiếp thêm động lực và cho thấy tình yêu thương, đồng hành của Thiên Chúa qua Đức Cha Giáo phận luôn cạnh bên mỗi người.
Ước mong rằng, với ơn Chúa nâng đỡ, với hành trang tri thức đủ đầy, đời sống nội tâm sâu sắc và lòng yêu mến Giáo hội, mỗi học viên sẽ hăng say đem Chúa vào đời, sẽ trở nên khí cụ sống động của Chúa Thánh Thần, nhiệt tâm giảng rao Lời Chúa, sống tốt vai trò chứng nhân để tin vui Cứu Độ được bừng cháy khắp mọi nơi và cho mọi người.
Têrêxa Thanh Tuyền















XEM THÊM HÌNH ẢNH: https://photos.app.goo.gl/pAjatRY4qkCV2WiP6
Tác giả: peternguyen
Những tin cũ hơn







