Toàn văn và Video Bài nói chuyện với các bạn trẻ của Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ trong buổi sáng Chương trình mở đầu Chương trình ĐHGT Giáo Tỉnh Huế lần thứ 4

Thứ năm - 16/07/2026 00:39  28

Toàn văn và Video Bài nói chuyện với các bạn trẻ của Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ trong buổi sáng Chương trình mở đầu Chương trình ĐHGT Giáo Tỉnh Huế lần thứ 4

 

toàn văn bài nói chuyện của ĐGM Nha Trang

các bạn trẻ thân mến,

Thực sự tôi rất xúc động và vui mừng khi đứng đây cùng với các bạn trong một bầu khí hân hoan và hy vọng của một ngày Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Huế lần này được tổ chức tại Nha Trang. Các bạn hội tụ về đây mang theo những hương vị của quê hương và đặc biệt là mang theo trong lòng một nhiệt huyết tình yêu Đức Kitô.

Xin chào đón các bạn trẻ đem theo hương vị của hương đồng vị biển đến từ Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh và phố biển Nha Trang thơ mộng.

Xin chào đón các bạn mang theo hương vị mặn mà của biển cả và gió đồng nội từ Cam Lâm, Cam Ranh, Ninh Hải và Phan Rang.

Xin chào đón các bạn trẻ mang hơi thở sương buổi sớm và hương hoa đồng nội tự nhiên của đại ngàn vùng đất Ninh Phước và Ninh Sơn.

Các bạn trẻ thân mến, dù các bạn đến từ đâu trong vùng đất của giáo phận, hôm nay chúng ta tụ hội về đây cùng chung một con tim rộn ràng, cùng chung một tình yêu Đức Kitô và đầy tự hào vì chúng ta là những người trẻ đầy năng động của giáo phận Nha Trang.

Các bạn thân mến, khi các bạn về đây, chúng ta không chỉ là hội ngộ gặp gỡ mà quan trọng hơn là chúng ta đã được Chúa Giêsu mời gọi hội tụ về đây để dâng lời cảm tạ, ngợi khen Chúa và tri ân các bậc tiền nhân.

Chúng ta một lần nữa được mời gọi trước tiên nhìn lại quá khứ của giáo phận. Chúng ta biết giáo phận Nha Trang được thành lập năm nào không? Biết không?

Năm 1957. Nhưng mà dễ nhớ nhất là chúng ta biết cái gì không? Đó là vào ngày 5 tháng 7 năm 1957. Như vậy chúng ta nhớ hai con số 57, 57 liền kề. Là hỏi giáo phận Nha Trang thành lập khi nào? Chúng ta có thể trả lời ngay: ngày 5 tháng 7 năm 1957.

Đó là con số đặc biệt của giáo phận Nha Trang chúng ta, 57 và 57 rất dễ nhớ. Một con số lịch sử. Và như vậy tính đến nay là bao nhiêu năm rồi? Hôm nay là ngày mấy? 16 tháng 7. Như vậy thì vừa tròn 69 năm.

 

Mấy ngày? 

11 ngày, hôm nay ngày 16, chúng ta là ngày 5 tháng 7. 

Nhắc lại một cái cột mốc lịch sử như thế để chúng ta ý thức rằng hôm nay chúng ta tổ chức đại hội để hướng về một cái năm tiếp theo cũng sẽ vào những ngày này mừng 70 năm thành lập giáo phận Nha Trang của chúng ta. Khi nói đến thành lập giáo phận Nha Trang là chúng ta nhắc đến bao nhiêu là công ơn của các bậc tiền nhân, bao nhiêu là hồng ân của Thiên Chúa trào ban cho giáo phận của chúng ta. 

Và vì vậy các bạn chính là những người sẽ tiếp nối hành trình đức tin để mang ngọn lửa đức tin sống động và truyền thống đạo đức của cha ông tiếp nối vào trong tương lai của giáo phận của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa và biết ơn các bậc tiền nhân, các thế hệ đi trước chúng ta nghĩa là chúng ta phải dám lãnh nhận trách nhiệm để đón nhận thắp sáng và chuyển giao những cái ngọn lửa đức tin đó cho những người kế tiếp chúng ta.

Tuy nhiên như chúng ta biết trong thế giới của ngày hôm nay, có quá nhiều thách đố với bạn trẻ của chúng ta. Ở đây rất nhiều bạn trẻ với nhiều cái áp lực của việc học hành, của công việc, của nỗi sợ sệt vì phải chịu thất bại. Đôi khi chúng ta có rất nhiều bạn bè trên các mạng xã hội nhưng mà kiếm một người thật là gần gũi và thân thương bên cạnh chúng ta để có thể tâm sự chuyện trò một cách cởi mở thì có lẽ rất là ít. Vì vậy chúng ta thấy đó là một cái áp lực và một cái thách đố và nhiều cái thách đố khác nữa như là những cái trào lưu sống thực dụng, sống hưởng thụ, khiến nhiều bạn trẻ xa dần dần cái môi trường của nhà thờ nhà xứ, xa rời các bí tích. Đôi khi bỏ thánh lễ là chuyện cơm bữa hằng ngày. Và hôm nay chúng ta cần nhắc lại để thấy rằng những thách đố của cuộc sống không bao giờ hết. Chúng ta là những người trẻ, chúng ta có Chúa, không phải là chúng ta không bao giờ chịu thất bại nhưng khi chúng ta vấp ngã thì chúng ta cũng biết mình nương tựa vào đâu và chúng ta xác tín chúng ta không bị bỏ rơi và luôn được Chúa kêu mời để hướng về Ngài và được Ngài đón nhận.

Thế thì một cái câu hỏi được đặt ra cho các bạn đó là: Làm thế nào các bạn có thể thắp sáng và nuôi dưỡng đức tin của mình? Theo các bạn, chúng ta làm gì để có thể nuôi dưỡng và thắp sáng cái niềm tin của mình? 

Chúng ta lấy đâu ra cái nguồn năng lượng để mà thắp sáng đức tin? 

Ở đây có cái bạn trẻ nào biết không? 

Ta tìm đâu ra? 

Lấy ở đâu ra?

 Cái nguồn sức sống ánh sáng của chúng ta lấy ở đâu ra? 

Ở đây có các bạn trẻ nào biết không xin đưa micro để cho các bạn trẻ xem thử ai có thể nói được không? 

Có ai trả lời được không?

 

Như chúng ta biết, nguồn sức sống, nguồn ánh sáng đức tin của chúng ta rất quan trọng, có hai nguồn mà chúng ta thường nói tới. Thứ nhất đó là Thánh Thể. Thứ hai là Lời Chúa.

Thánh Thể và Lời Chúa chính là hai nguồn mạch vô cùng quan trọng trong đời sống đức tin của người Kitô hữu, của mỗi người chúng ta. Và vì vậy, các bạn được mời gọi siêng năng tham dự thánh lễ và thường xuyên lắng nghe Lời Chúa.

Nếu chúng ta xa rời hai nguồn này, thì chúng ta sẽ thấy đời sống đức tin của mình mỗi ngày một đi xuống. Chúng ta sẽ thấy có điều gì đó che lấp hết, không còn tia sáng nào của đức tin nữa nếu chúng ta không đến với Thánh Thể, nếu chúng ta không đến với Lời Chúa. Cho nên, chúng ta vẫn thường được mời gọi đến với hai nguồn mạch này.

Với những thiết bị công nghệ hiện đại, chúng ta có thể tiếp cận Lời Chúa một cách rất dễ dàng. Và điều đó mời gọi các bạn, chúng ta mỗi ngày dành một ít thời gian ngắn ngủi thôi, có thể là những khoảnh khắc quan trọng đầu ngày, hoặc những khoảnh khắc thiêng liêng khi đêm về, hoặc bất kỳ lúc nào, chúng ta cũng có thể đọc, lắng nghe Lời Chúa qua những thiết bị điện tử cá nhân mà bạn trẻ ở đây ai cũng có ít nhất một thiết bị trong tầm tay của mình.

Và vì vậy, chúng ta thấy thế giới công nghệ mang đến cho chúng ta những phương tiện hữu ích. Và chúng ta phải biết sử dụng để đem lại những ích lợi lớn lao nhất, giúp tăng trưởng niềm tin của mình, chứ không phải chỉ để giải trí hoặc làm phương tiện liên lạc. Nhờ đó, chúng ta có thể lan tỏa niềm tin của mình.

Ngoài ra, để nuôi dưỡng ánh sáng đức tin của mình, ngoài Thánh Thể và Lời Chúa, một điểm thứ ba đó là Cầu nguyện. Các bạn được hướng dẫn cầu nguyện rất nhiều. Nhiều khi chúng ta không có thời gian cầu nguyện hoặc không biết cách cầu nguyện.

Các bạn có biết một cách đơn giản mà Đức Thánh Cha Phanxicô hướng dẫn mỗi người chúng ta, một cách cầu nguyện rất dễ dàng và có thể sử dụng bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào. Chúng ta có thể cầu nguyện một cách dễ dàng. Đó là cầu nguyện trên bàn tay của chúng ta.

Chúng ta giơ tay lên nào! Bàn tay chúng ta có mấy ngón? Ngón thứ nhất mạnh nhất là ngón nào? Ngón cái. Ngón thứ hai? Trỏ. Nghĩa là sao? Để chỉ điều này, điều kia, đó là ngón trỏ. Ngón thứ ba? Ngón giữa. Là ngón cao nhất trong bàn tay. Có lẽ trong bàn tay chúng ta ngón giữa là cao nhất. Có ai thấy ngón giữa của mình thấp hơn không? Không, cao hơn hết. Ngón kế tiếp là ngón áp út, còn gọi là ngón đeo nhẫn. Ai đã có đời sống hôn nhân thì thường có một chiếc nhẫn đeo ở ngón tay đó. Các sơ khấn cũng có một chiếc nhẫn đeo ở ngón đó. Và ngón cuối cùng là ngón út. Ai là út? Ai sẽ là út?

Đức Thánh Cha Phanxicô nói, ngón cái là ngón mạnh nhất và ngón gần với chúng ta nhất. Cho nên khi cầu nguyện, chúng ta mở lòng bàn tay ra, xòe năm ngón tay ra, và hãy nhớ ngón đầu tiên là ngón cái. Đó là những người thân yêu của chúng ta nhất: cha chúng ta, mẹ chúng ta, ông bà, gia đình và những người thân cận chúng ta nhất. Chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho những người đó.

Khi mở lòng bàn tay ra, giơ ngón cái đầu tiên, hãy nhớ đến những người thân thương nhất của mình, gần gũi nhất của mình, đem lại cho mình nguồn sức mạnh lớn nhất. Đó là những người trong gia đình, anh em ruột thịt, bố mẹ, và những người bạn thân nhất, những người bạn mà mình có thể nói bất cứ chuyện gì mà không sợ sệt, lo lắng. Đó là ngón cái.

Cho nên khi cầu nguyện, chúng ta có năm ngón tay thì ngón đầu tiên chúng ta có thể nghĩ đến là những người như thế.

Ngón thứ hai là ngón gì? Ngón trỏ làm gì? Phải nhớ tới ai? 

Ngón trỏ thường chúng ta để chỉ điều này, chỉ điều kia. Chúng ta nhớ đến những người đã hướng dẫn chúng ta, những người đã dạy dỗ chúng ta, những người đã từng chữa lành chúng ta, như thầy cô giáo của chúng ta, những người từng linh hướng cho cuộc đời chúng ta, những người hướng dẫn chúng ta.

Cho nên chúng ta thấy rất hữu ích khi liên tưởng đến ngón trỏ là những người có trách nhiệm hướng dẫn, dạy dỗ chúng ta: thầy cô giáo, các cha linh hướng, các người chỉ đường cho chúng ta, và những người chữa lành cho chúng ta, kể cả các y bác sĩ cũng là để giúp cho chúng ta được chữa lành. Thì chúng ta phải nhớ cầu nguyện cho họ, dù cho những người đó không phải là những người có đạo. Nhưng khi cầu nguyện, chúng ta vẫn hướng lòng về họ.

Ngón thứ ba là ngón giữa, là ngón cao nhất trong bàn tay thì chúng ta liên tưởng đến cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo, những người nắm quyền điều hành đất nước, xã hội cũng như các vị chủ chăn ở trong giáo hội. Điều đó rất là cần thiết, chúng ta hãy cầu nguyện cho những vị đó để có những quyết định sáng suốt, khôn ngoan, để đem lại những lợi ích chung, đem lại những lợi ích thiết thực. Đó là những người mà chúng ta thấy có cương vị, có vai trò lãnh đạo, nắm quyền điều hành một tổ chức, một đất nước, một cơ cấu xã hội, vân vân. Dầu là những người đó không có đạo đi nữa nhưng chúng ta phải dành những thời giờ cầu nguyện cho những người đó.

Ngón áp út là ngón có thể nói là yếu nhất trong bàn tay của chúng ta. Chúng ta giơ bàn tay lên một lần nữa xem, thấy ngón áp út của mình là ngón yếu nhất không? Khi cầm nắm, chúng ta thấy ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa bám rất là mạnh nhưng ngón áp út là ngón yếu ớt trong bàn tay của chúng ta. Vì vậy, khi cầu nguyện chúng ta đưa bàn tay ra thì thấy ngón áp út của chúng ta liên tưởng đến đó là những người đau yếu, những người nghèo khổ, những người yếu thế trong xã hội, những người bị thất bại. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho những con người đó, những người đã bị đẩy ra bên lề xã hội, những người neo đơn, khổ cực, đó là những người có thể nói yếu thế nhất trong xã hội, chúng ta cần dành thời gian để cầu nguyện cho những người đó.

Và ngón cuối cùng là ngón út. Ai là ngón út? Ngón út là ai? Đó là chính mỗi người chúng ta. Sau khi chúng ta cầu nguyện cho những người khác, chúng ta hãy cầu nguyện cho chính bản thân mình. Hãy đặt bản thân mình vào vị trí nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa. Và sau khi cầu nguyện cho những nhu cầu, cho những người chung quanh chúng ta, chúng ta cũng đặt mình ở vị thế bé nhỏ trước mặt Thiên Chúa để khiêm nhường nhìn nhận mình thật là nhỏ bé, và nhờ đó mà chúng ta càng thêm sống đời khiêm tốn hơn trước mọi cảnh huống của cuộc sống chúng ta.

Đó là cầu nguyện. Như vậy chúng ta thấy ba điều quan trọng trong đời sống giới trẻ, trong đời sống đức tin của chúng ta. Thứ nhất là Thánh Thể, chúng ta hãy siêng năng tham dự thánh lễ. Thứ hai là hằng ngày tiếp xúc với lời Chúa. Và thứ ba đó là siêng năng cầu nguyện theo phương pháp của Đức Thánh Cha Phanxicô để giúp chúng ta một cách dễ dàng hơn trong việc cầu nguyện.

Và giờ đây sau khi chúng ta đã nói qua như vậy để chúng ta ý thức được cuộc đại hội này sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng thêm sức sống, đời sống đức tin của chúng ta cùng với các bạn trẻ của các giáo phận khác. Và chúng ta cũng chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm sống, tham dự thánh lễ, cầu nguyện và lời Chúa sẽ làm cho đời sống của các bạn ngày càng tăng trưởng hơn.

Và vì vậy chúng ta được mời gọi hãy mang ánh sáng đức tin của mình đến cho những người khác. Chúng ta hãy mang ánh sáng đức tin vào thế giới kỹ thuật số. Thay vì lan truyền những lời tiêu cực, những tin đồn thất thiệt, hoặc những bình luận ác ý và kết án, các bạn hãy là những người chia sẻ sự tử tế, những thông điệp yêu thương, dám tỏ mình là người công giáo đích thực, không chút sợ hãi. Ở đâu có ánh sáng, ở đó không còn có bóng tối nữa.

Các bạn hãy mang ánh sáng đức tin của mình vào môi trường học đường, xí nghiệp, công ty, thị trường mua bán, quán xá bằng sự trung thực, bằng thái độ có trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, bằng sự chia sẻ những điều tốt đẹp cho nhau. Và khi các bạn sống khiêm nhường, chia sẻ chân thành, biết yêu thương một cách vô vị lợi theo gương Đức Kitô thì các bạn sẽ đem lại niềm vui và hy vọng, và chính các bạn lại là những nhân tố làm lan tỏa ánh sáng của Đức Kitô đến trong thế gian này.

Sang năm cũng vào chừng tháng này, giáo phận chúng ta bước vào tuổi 70. Thời gian quá khứ, chúng ta nhớ đến các bậc tiền nhân đã hy sinh gieo hạt giống đức tin và làm cho sinh hoa kết trái. Thời gian tới, giáo phận chúng ta tiếp tục cần năng lượng tình yêu của Đức Kitô nơi các bạn để các bạn làm lan tỏa ánh sáng đức tin. Giáo phận cần sự sáng tạo, sự can đảm dấn thân lên đường của các bạn vì tình yêu Đức Kitô.

Và giờ đây chúng ta cùng đứng lên để đưa ra những quyết tâm cụ thể. Khi tôi hô giới trẻ giáo phận Nha Trang, và chúng ta gọi tắt là giới trẻ Nha Trang, chúng ta cùng với nhau hô là can đảm lên đường.

Giới trẻ Nha Trang! Can đảm lên đường! Giới trẻ Nha Trang! Lên đường, can đảm lên đường! Giới trẻ Nha Trang! Can đảm lên đường!

Và câu thứ hai đó là giới trẻ Nha Trang, trao ban tình thương. Giới trẻ Nha Trang! Trao ban tình thương! Giới trẻ Nha Trang! Trao ban tình thương!

Câu thứ ba, giới trẻ Nha Trang, lan tỏa niềm tin. Giới trẻ Nha Trang! Lan tỏa niềm tin! Giới trẻ Nha Trang! Lan tỏa niềm tin!

Và câu cuối cùng, giới trẻ Nha Trang, chứa chan hy vọng. Giới trẻ Nha Trang! Chứa chan hy vọng! Giới trẻ Nha Trang! Chứa chan hy vọng!

Và sau cùng chúng ta đúc kết lại bằng một câu: Giới trẻ Nha Trang lên đường, mang tình thương, đem tin tưởng, gieo hy vọng. Xin lặp lại, giới trẻ Nha Trang lên đường, mang tình thương, đem tin tưởng, gieo hy vọng. Giới trẻ Nha Trang! Lên đường, mang tình thương, đem tin tưởng, gieo hy vọng!

Chúc các bạn có một kỳ đại hội đầy niềm vui và ân sủng của Chúa Kitô. Xin cảm ơn.

 

Tác giả: peternguyen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập102
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm82
  • Hôm nay12,033
  • Tháng hiện tại418,325
  • Tổng lượt truy cập67,983,034

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây