Tạm biệt bục giảng, trọn đời một tấm lòng: Đại Chủng viện Sao Biển tiễn ba Cha Giáo về nghỉ hưu

Nha Trang, vào ngày thứ Sáu, 31/7/2026 – Một buổi sáng chia tay lặng lẽ mà thấm đẫm nghĩa tình vừa diễn ra tại Đại Chủng viện Sao Biển, khi Cha Giám Đốc, quý Cha, quý Soeurs và Ban Đời sống tiễn ba Cha Giáo khả kính lên đường về an dưỡng tại Nhà Hưu Dưỡng Giáo phận Nha Trang, khép lại gần bốn thập kỷ gắn bó với sứ vụ đào tạo linh mục.
Những người thầy của một thế hệ
Cha Phêrô Nguyễn Xuân Phong, Cha Giuse Nguyễn Thường và Cha Gioan Bosco Cao Tấn Phúc – ba cái tên đã trở nên quen thuộc với biết bao thế hệ chủng sinh Sao Biển – nay chính thức rời mái trường thân yêu để trở về nhà hưu dưỡng tại số 2 Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang (Cha Gioan Bosco Cao Tấn Phúc về nghỉ dưỡng tại Gia đình thuộc Giáo xứ Hà Dừa, giáo hạt Diên Khánh).
Điều khiến buổi tiễn đưa này mang một ý nghĩa đặc biệt: những Cha Giáo đều là những "người khai mở", đồng hành với Đại Chủng viện Sao Biển từ những ngày đầu tiên khi ngôi trường được tái sinh hoạt trở lại. Từ đó đến nay, gần bốn mươi năm đã trôi qua – một chặng đường đủ dài để chứng kiến bao lớp chủng sinh đến rồi đi, bao đổi thay của Giáo hội và xã hội, nhưng tấm lòng tận hiến của các ngài cho công cuộc đào tạo thì vẫn nguyên vẹn.
Gần bốn thập kỷ ươm mầm ơn gọi
Trong suốt hành trình ấy, ba Cha Giáo đã không chỉ là những giảng viên trên bục giảng, mà thực sự là những người cha thiêng liêng, âm thầm uốn nắn, dìu dắt biết bao ứng sinh linh mục cho không chỉ một mà đến ba giáo phận: Nha Trang, Quy Nhơn và Ban Mê Thuột.
Mỗi giờ lên lớp, mỗi buổi đồng hành thiêng liêng, mỗi lời khuyên nhủ chân thành đều là những viên gạch âm thầm góp vào công trình xây dựng hàng ngũ linh mục cho Giáo hội Việt Nam. Trí tuệ, sức lực và cả tuổi xuân của các ngài đã được dâng hiến trọn vẹn cho sứ vụ cao quý này – một sự hy sinh lặng lẽ nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng biết bao linh mục đang phục vụ khắp các giáo xứ hôm nay.
Nghỉ ngơi trong an bình, tiếp tục đồng hành trong lời cầu nguyện
Giờ đây, khi tuổi tác đã đến độ cần được nghỉ ngơi, ba Cha Giáo thanh thản trở về Nhà Hưu Dưỡng Giáo phận để dưỡng sức. Đây không phải là một sự khép lại trong lặng lẽ, mà là sự chuyển tiếp sau một hành trình phục vụ bền bỉ và trung thành.
Quý Cha Đại Chủng viện Sao Biển cùng Ban Đời sống đã dành cho ba Cha Giáo một buổi tiễn đưa đầy trân trọng và cảm mến – như một lời tri ân chân thành gửi đến những người đã âm thầm gieo trồng, vun đắp cho ơn gọi linh mục nở hoa suốt gần bốn mươi năm qua.
Dù rời xa giảng đường, hình ảnh và những đóng góp của ba Cha Giáo vẫn sẽ mãi khắc ghi trong lòng Đại Chủng viện Sao Biển và trong tâm tình biết ơn của biết bao thế hệ học trò – nay là những mục tử đang tiếp bước phục vụ Dân Chúa trên khắp các nẻo đường truyền giáo.
Cầu chúc các ngài luôn an mạnh và tiếp tục cầu nguyện cho Đại Chủng Viện Sao Biển để nên đây luôn trở nên vườn ươm ơn gọi cho những ứng sinh linh mục nhiệt thành và thánh thiện.












Tác giả: peternguyen
Những tin cũ hơn








Tạm biệt bục giảng, trọn đời một tấm lòng: Đại Chủng viện Sao Biển tiễn ba Cha Giáo về nghỉ hưu
THÁNH LỄ TẠ ƠN BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP LỚP THẦN HỌC LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN NHA TRANG - KHÓA XXV
"Điều ít ỏi được Chúa nhân lên"
Suy Niệm Tuần XVIII TN/A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê
Suy niêm Tin Mừng Chúa Nhật XVIII thường niên A - Lm. Xuân Hy Vọng