Giáo phận Nha Trang tiễn biệt Cha cố Phêrô Trương Trãi trong niềm tín thác và hiệp thông

Nha Trang – Vào lúc 14g00 ngày 10/8/2026, tại Tòa Giám mục Nha Trang, cộng đoàn Dân Chúa giáo phận đã cùng nhau dâng Thánh lễ an táng, tiễn đưa Cha cố Phêrô Trương Trãi – một linh mục kỳ cựu, "cây cao bóng cả" của giáo phận – về nhà Cha trên trời, sau 58 năm sống đời linh mục tận tụy và trung tín.
Thánh lễ do Đức Giám mục giáo phận Giuse Huỳnh Văn Sỹ chủ tế, cùng đồng tế có Đức cha tiền nhiệm Giuse Võ Đức Minh, Đức ông Dương Quỳnh (giáo phận Huế), cùng đông đảo quý Cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ. Đặc biệt, rất đông bà con giáo dân giáo xứ Ba Làng – nơi cha cố từng coi sóc suốt 22 năm trong vai trò chủ chăn – đã về hiệp dâng thánh lễ, tiễn biệt vị mục tử đã một đời gắn bó với mình.
Một cuộc đời được chuẩn bị sẵn cho giờ ra đi
Điều khiến nhiều người xúc động là chính các bài đọc Lời Chúa và các bài thánh ca vang lên trong thánh lễ hôm ấy đều do chính Cha cố Phêrô đã chọn lựa và để lại ước nguyện từ trước. Như thể ngài đã âm thầm chuẩn bị cho giờ phút cuối đời mình bằng chính những lời Kinh Thánh mà cả đời ngài đã sống và rao giảng.
Bài đọc sách Gióp – "Tôi biết Đấng cứu chuộc tôi hằng sống" – vang lên như lời xác tín cuối cùng của một người đã trọn đời cậy trông vào Chúa. Cùng với đó, những dòng di chúc viết tay từ năm 2017 của ngài được nhắc lại trong bài giảng của ĐGM Giáo phận thật giản dị mà sâu lắng: "Một ngày vừa hết, con tổng kết điều dở điều hay, con cảm tạ ơn Chúa hôm nay..." – một tâm tình phó thác được lặp lại mỗi ngày trong suốt cuộc đời linh mục của ngài.
58 năm linh mục, một đời phục vụ không mệt mỏi
Trong bài giảng, Đức Giám mục giáo phận đã điểm lại hành trình mục vụ đáng trân trọng của Cha cố Phêrô: 12 năm gắn bó với công tác bác ái xã hội Caritas (1974–1986), trong đó có hai năm làm Giám đốc Caritas Việt Nam (1974–1976), sát cánh cùng Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận chăm lo cho những người di cư, chạy loạn trong giai đoạn giao thời đầy biến động của đất nước.
Và dấu ấn sâu đậm nhất có lẽ là 22 năm làm quản xứ Ba Làng (1987–2009) – quãng thời gian đầy thử thách, nhưng cha cố chưa bao giờ rời bỏ đoàn chiên để tìm sự an nhàn cho riêng mình. Ngài kiên trì thăm viếng, chăm sóc giáo dân, gìn giữ những gia sản đức tin của tiền nhân, để lại một di sản thiêng liêng vẫn còn sống động đến hôm nay.
Bức thư cuối cùng và lời tuyên xưng bằng tiếng Latinh
Một trong những chi tiết lay động nhất được Đức cha chủ tế chia sẻ là bức thư tay cuối cùng của Cha cố Phêrô, viết trên một tờ lịch xé, gửi đi chỉ một tuần trước khi ngài qua đời (30/7/2026). Những dòng chữ nguệch ngoạc vì sức đã yếu, nhưng vẫn đong đầy tâm tình hiệp thông: dù ở xa, ngài vẫn luôn hướng lòng về giáo phận Nha Trang – "ngôi nhà yêu thương" của đời mình – và cầu nguyện cho công cuộc mục vụ nơi đây.
Cuối bức thư, ngài viết bằng tiếng Latinh: "In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum" – lời thánh vịnh 25 vang vọng qua thư thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma: "Lạy Chúa, con tin cậy nơi Ngài, con sẽ không bao giờ phải hổ thẹn." Đó được xem như lời tuyên xưng đức tin sau cùng, trọn vẹn và mạnh mẽ, của một đời linh mục trung tín.
Cha cố Phêrô Trương Trãi đã trút hơi thở cuối cùng lúc 13g00 ngày 7/8/2026 tại Sài Gòn.
Lời nhắn gửi cho cộng đoàn
Khép lại bài giảng, Đức Giám mục giáo phận mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm và noi gương đời sống trung tín, nhân hậu của Cha cố Phêrô: dù sống trong bậc sống nào, ơn gọi nào, mỗi người đều được mời gọi sống trọn vẹn tình yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân, như chính cha cố đã sống và đã để lại cho đến hơi thở cuối cùng.
Xin Chúa, qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ và các Thánh, đón nhận linh hồn Cha cố Phêrô vào hưởng tôn nhan Chúa, như chính ngài đã trọn đời tin cậy và mong đợi.











XEM THÊM HÌNH ẢNH: https://photos.app.goo.gl/YwTXth9oe8e4vfKH8
Tác giả: peternguyen
Những tin cũ hơn








Giáo phận Nha Trang tiễn biệt Cha cố Phêrô Trương Trãi trong niềm tín thác và hiệp thông
TRỰC TIẾP : Thánh lễ An Táng và Nghi thức Tiễn đưa phần mộ Linh mục Phêrô Trương Trãi - 10.08.2026
KẾ HOẠCH NĂM HỌC GIÁO LÝ 2026-2027 BGLĐT GIÁO PHẬN NHA TRANG
Bà cố Anna - thân mẫu Sr Hoa - Dòng MTG Nha Trang
Ông cố Gioan Baotixita - thân phụ Chị Kim Anh- Tu hội đời nữ TTCG