
Nha Trang, ngày 8 tháng 8 năm 2026
Chiều ngày 8/8/2026, tại Nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang, hàng trăm bước chân đã cùng tìm về một mái nhà chung mang tên La San – nơi đã ươm mầm biết bao thế hệ học trò, để cùng nhau sống lại những ký ức của một thời áo trắng, một thời được dạy dỗ trong tình yêu thương và kỷ luật của các Sư huynh dòng La San.
Ngày Hội ngộ năm nay vinh dự được đón tiếp và chủ tọa bởi Cha Hạt trưởng Giáo hạt Nha Trang, cùng sự hiện diện của quý Sư huynh, quý Thầy Cô, và đông đảo cựu học sinh từ khắp mọi miền trở về.
Điều làm nên ý nghĩa sâu sắc nhất của ngày hội ngộ hôm nay, không chỉ nằm ở những cái bắt tay, những vòng tay ôm siết sau bao năm xa cách, mà còn ở sự hòa quyện của nhiều nẻo đường ơn gọi trong cùng một mái trường xưa.
Có những người bạn học năm nào, nay đã là linh mục, tu sĩ, tiếp tục dấn thân trọn vẹn trên con đường thánh hiến, âm thầm phụng sự Chúa và tha nhân. Và cũng có những người bạn khác đã chọn rẽ sang một hướng đi khác – lập gia đình, xây dựng tổ ấm, gánh vác đời sống của người chồng, người cha, người vợ, người mẹ giữa dòng đời bận rộn.
Hai con đường tưởng chừng khác biệt ấy, hôm nay lại cùng hội tụ về một điểm chung: tình yêu dành cho Chúa, cho Giáo Hội, và cho mái trường đã cưu mang mình những ngày thơ ấu.
Không có khoảng cách nào giữa tà áo dòng và chiếc áo đời thường trong ngày hôm nay. Tất cả cùng quy tụ dưới mái Nhà thờ Chánh Tòa, cùng dâng lời tạ ơn, cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp của một thời được các Sư huynh La San dạy dỗ nên người – không chỉ về kiến thức, mà cả về nhân cách và đức tin.
Trong bầu khí ấm áp và thân tình ấy, mỗi người tìm lại được một phần ký ức của chính mình: tiếng trống trường, sân chơi rợp bóng cây, những bài học làm người mà các Sư huynh đã tận tụy trao truyền. Và trên hết, mỗi người tìm lại được nhau – những người anh em cùng chung một mái trường, cùng chung một Cha trên trời.
Ngày Hội ngộ không chỉ là dịp để gặp lại bạn cũ, mà còn là cơ hội để mỗi cựu học sinh La San bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với quý Sư huynh, quý Thầy Cô đã dày công vun đắp – những người đã gieo hạt giống đức tin và tri thức, để hôm nay được trổ sinh hoa trái trên khắp mọi nẻo đường cuộc sống.
Buổi hội ngộ khép lại trong niềm xúc động và hy vọng: dù mai này có xa cách bao lâu, dù mỗi người có bước đi trên con đường nào, thì tình nghĩa La San – tình nghĩa được un đúc dưới bóng Thánh giá – vẫn mãi là sợi dây bền chặt nối kết những người con cùng một mái trường xưa.






XEM THÊM HÌNH ẢNH: https://photos.app.goo.gl/DY4LnZHAKek1qKuC8
Tác giả: peternguyen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








HÌNH ẢNH: Nghi thức đón linh cữu Linh mục Phêrô Trương Trãi về Tòa Giám Mục Nha Trang
Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm Ngày Hội Ngộ Cùng Trở Về Mái Trường La San Xưa - La San Hội Ngộ lần thứ 8
Thánh lễ đưa cha cố PHÊRÔ TRƯƠNG TRÃI về Tòa Giám Mục Nha Trang tại Sài Gòn
"Ở lại trên con thuyền Giáo hội"
Ai tín: Linh mục Phêrô Trương Trãi vừa tạ thế