KHÓA THÁNH NHẠC PHANXICÔ XXIII
Từ ngày 03 đến ngày 08/08/2026, tại Giáo xứ Đồng Dài, Giáo phận Nha Trang, Khóa Thánh nhạc Phanxicô XXIII đã được tổ chức, quy tụ các bạn học viên thuộc nhiều độ tuổi khác nhau có lòng yêu mến Thánh nhạc và thao thức phục vụ Chúa, Giáo Hội bằng lời ca tiếng hát.
Cha Phê-rô Mai Tích, Trưởng Ban Thánh nhạc Giáo phận Nha Trang đã khai mạc Khoá Thánh Nhạc Phanxicô lần thứ 23 vào lúc 16h00 ngày 03/8/2026 và sau đó các lớp đi vào ổn định từng lớp. Trải qua các ngày học tập và sinh hoạt, các học viên không chỉ được trau dồi kiến thức Thánh nhạc, nhưng còn được sống trong tình huynh đệ, đời sống cộng đoàn và hun đúc lòng yêu mến Đức Ki-tô, để trở về phục vụ tại chính giáo xứ của mình.
Ngày 03/08/2026: Hân hoan hội tụ
Chiều ngày 03/08, từ lúc 13g30, các học viên bắt đầu đến Giáo xứ Đồng Dài để tiếp nhận khóa học. Từ nhiều giáo xứ khác nhau, những gương mặt mới gặp nhau lần đầu cùng chung một niềm đam mê: học hỏi Thánh nhạc để phục vụ Chúa và cộng đoàn.

Khai mạc Khoá Thánh Nhạc lần thứ 23

Ngày 04/08/2026: Thánh lễ khai mạc
Sáng ngày 04/08, Thánh lễ Khai mạc Khóa Thánh nhạc Phanxicô XXIII được cử hành dưới sự chủ tế của cha Phê-rô Mai Tích, Trưởng Ban Thánh nhạc Giáo phận, cùng quý cha đồng tế. Hiệp dâng Thánh lễ có quý sơ, quý thầy cô, các giảng viên, toàn thể học viên và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đồng Dài.
Thánh lễ khai mạc mở ra một tuần học tập và sinh hoạt trong tinh thần cầu nguyện, hiệp thông và phục vụ. Những lời ca được cất lên không chỉ để làm cho buổi phụng vụ thêm trang trọng, nhưng còn là lời cầu nguyện và tâm tình dâng hiến của những người đang muốn dùng khả năng Chúa ban để phục vụ Người.

Ngày 05/08/2026: Tri ân
Sáng ngày 05/08, Thánh lễ Tri ân quý Đức cha Phaolô và Phêrô, quý cha và cầu nguyện cho quý ân thân nhân còn sống cũng như đã qua đời được cử hành dưới sự chủ tế của cha Phê-rô Mai Tính, bút hiệu Mi Trầm.
Trong bài giảng, cha Phê-rô nhắn nhủ các học viên ghi nhớ ba điều về lòng biết ơn đối với thầy cô: biết ơn vì thầy cô đã dạy cho chúng ta kiến thức; biết ơn vì thầy cô đã dạy chúng ta làm người; và biết ơn thầy cô bằng chính cách sống tốt đẹp của mình.
Từ đó, ngài nhấn mạnh đến việc đào luyện con người qua trí dục, đức dục và trồng người. Học không chỉ để thành tài, nhưng còn cần có tâm. Đối với người phục vụ Thánh nhạc, kiến thức và kỹ năng là điều cần thiết, nhưng một tâm hồn biết yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội và sống quảng đại với cộng đoàn mới là nền tảng để việc phục vụ sinh nhiều hoa trái.

Ngày 06/08/2026: Từ những người xa lạ đến một gia đình
Ngày 06/08 diễn ra trong bầu khí bận rộn nhưng tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Sau những ngày cùng nhau học tập, cầu nguyện, sinh hoạt, những gương mặt vốn xa lạ đến từ nhiều giáo xứ khác nhau dần trở nên thân quen. Các học viên từng bước hình thành một đời sống cộng đoàn, được liên kết với nhau bởi niềm đam mê Thánh nhạc và tình yêu dành cho Đức Ki-tô.
Đây cũng là ngày các học viên, giảng viên và hướng dẫn viên tất bật ôn tập, chuẩn bị cho buổi báo cáo vào ngày hôm sau. Những giờ học, những bài tập và những phần trình bày được chuẩn bị trong tinh thần nghiêm túc, nhưng vẫn chan hòa niềm vui của một gia đình đang cùng nhau sống và học hỏi.


Ngày 07/08/2026: Ngày hội của niềm vui và khích lệ
Ngày 07/08 trở thành một dấu ấn đáng nhớ của Khóa Thánh nhạc Phanxicô XXIII. Các học viên hân hoan được đón tiếp Đức cha Giu-se Huỳnh Văn Sỹ, Giám mục Giáo phận Nha Trang, cha cựu Trưởng Ban Thánh nhạc Phê-rô, cùng quý cha sở, cha phó đến tham dự buổi báo cáo của khóa học.
Sự hiện diện của Đức cha là niềm khích lệ lớn lao đối với các học viên cũng như quý thầy cô, giảng viên. Qua những lời động viên và khích lệ, Đức cha giúp các học viên thêm vững tin, can đảm dấn thân phục vụ Chúa, phục vụ Giáo xứ và cộng đoàn. Đồng thời, sự hiện diện ấy cũng tiếp thêm ngọn lửa nhiệt thành nơi những người đang âm thầm trao ban kiến thức và tâm huyết cho thế hệ trẻ.
Buổi báo cáo không chỉ là dịp để các học viên trình bày những gì đã được học, nhưng còn là cơ hội để mỗi người nhận ra trách nhiệm đem những kiến thức ấy trở về phục vụ cộng đoàn. Những gì được gieo trong một tuần học tập sẽ tiếp tục được sinh hoa kết trái nơi các giáo xứ qua những lời ca, tiếng đàn và đời sống phục vụ.


Ngày 08/08/2026: Chia tay để lên đường
Ngày 08/08 là ngày của những giọt nước mắt. Sau sáu ngày sớm tối bên nhau, cùng ăn, cùng học, cùng chơi và cùng cầu nguyện, giờ đây các học viên phải nói lời chia tay. Thế gian có bữa tiệc nào không tàn. Có cuộc hội ngộ nào mà không đến lúc chia tay? Giờ phút tiễn biệt, lòng người không khỏi ngậm ngùi. Mới thân mà chưa kịp thương, mới quen mà đã phải chia đôi ngả đường. Những cái ôm, những lời chúc, những giọt nước mắt dường như muốn níu giữ bước chân người ở lại.
Thế nhưng, giữa những lưu luyến ấy, mỗi học viên và giảng viên lại nhớ đến lời Đức Giê-su: “Này Thầy sai anh em đi.” Khóa học khép lại, nhưng sứ mạng lại mở ra. Mỗi học viên trở về giáo xứ của mình với những gì đã được học, để tiếp tục dùng lời ca tiếng hát phục vụ Chúa và cộng đoàn. Mỗi giảng viên cũng trở về với niềm vui của người đã gieo những hạt giống Thánh nhạc nơi tâm hồn các học viên. Sáu ngày khép lại, tình huynh đệ còn mãi. Những người con Phanxicô XXIII lên đường, mang theo lời ca và ngọn lửa nhiệt thành để phục vụ Chúa.
Một năm cách biệt, tâm vô biệt,
Hẹn ngày tái ngộ, khúc ca chung.
Dẫu thế vạn trình xa cách trở,
Hẹn Phan-xi-cô ngày tương phùng.


Xem thêm hình ảnh :
https://drive.google.com/drive/folders/19jZ21sfTq_UH_ZlfozaLYI3HKxdFGFVO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FsmLs4dxHzNowJut9-dGwc-09LN6biyy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18oveQVxd4MrcQBNVQmuGE_evhmWrgNPO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZtstThpqljTZutZtcuxupduLB1LgLVpd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nIewapC27K0TJFhVkVRKb0EeRbixNyed?usp=drive_link
Link video:
https://drive.google.com/drive/folders/1UptHj0XuSmAMh2F7Sj9szSznru7novTi?usp=drive_link
Tác giả: Paul Nam
Những tin cũ hơn







