Toàn Giáo phận Nha Trang hành hương Đền thánh Mẹ Nhân Lành, tạ ơn 69 năm thành lập Giáo phận

Thứ bảy - 04/07/2026 21:28  1139

Toàn Giáo phận Nha Trang hành hương Đền thánh Mẹ Nhân Lành, tạ ơn 69 năm thành lập Giáo phận

Tại Đền Thánh Mẹ Nhân Lành – Vào lúc 16g00 chiều thứ Bảy, ngày 4/7/2026, đông đảo con cái Giáo phận Nha Trang đã cùng nhau quy tụ về Đền thánh Mẹ Nhân Lành để dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria, mừng kỷ niệm 69 năm thành lập Giáo phận. Đây là dịp hiếm hoi trong năm khi mọi thành phần Dân Chúa – từ Đức Giám mục Giáo phận, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cho đến đông đảo giáo dân khắp các giáo xứ – cùng hiện diện bên nhau trong một tâm tình duy nhất: tạ ơn và phó dâng giáo phận Nha Trang thân yêu cho Mẹ Maria, để xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa luôn hướng dẫn và chở che.

Không khí ngày lễ tại Đền thánh Mẹ Nhân Lành trở nên trang nghiêm và ấm áp, khi bước chân hành hương của nhiều tín hữu từ khắp nơi hội tụ về bên Mẹ, cùng nhìn lại một chặng đường gần bảy thập kỷ hình thành và phát triển của Giáo phận.

Trong bài giảng lễ, Đức Giám mục Giáo phận đã mời gọi cộng đoàn cùng hồi tưởng lại hành trình 69 năm đầy gian khó nhưng cũng chan chứa ân sủng. Ngài nhắc nhớ rằng không phải ai trong cộng đoàn hôm nay cũng cảm nghiệm được thế nào là những năm tháng khó khăn mà Giáo phận, từng gia đình, từng con người đã đi qua – đặc biệt là những người trẻ chưa từng trải qua giai đoạn chuyển mình đầy thử thách của đất nước, khi đức tin phải được gìn giữ trong hoàn cảnh cam go nhất.

Chính vì thế, theo Đức Giám mục, dịp kỷ niệm này là cơ hội quý báu để cộng đoàn cùng nhìn lại, cảm nghiệm tình thương Chúa đã dành cho Giáo phận, và cùng hòa chung tâm tình của Đức Mẹ trong bài ca Magnificat (Tin Mừng theo thánh Luca) – tâm tình ngợi khen, chúc tụng Thiên Chúa.

Từ đó, Đức Giám mục đã quảng diễn ba điểm nhấn quan trọng rút ra từ bài ca Magnificat của Mẹ Maria.

1. Sự khiêm nhường – nền tảng của lòng biết ơn

Đức Giám mục nhấn mạnh rằng không có lời tạ ơn nào đẹp lòng Chúa hơn lời tạ ơn xuất phát từ sự khiêm nhường chân thật. Ngài đưa ra một hình ảnh gần gũi: có người được giúp đỡ rất nhiều nhưng lời cảm ơn lại thiếu chân thành, trong khi có người chỉ nhận được một chút giúp đỡ nhỏ nhưng lại cảm tạ bằng cả tấm lòng. Sự khác biệt ấy, theo ngài, nằm ở lòng khiêm nhường.

Nơi Đức Mẹ, dù là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ vẫn luôn nhận mình là "tôi tớ hèn mọn" của Chúa, không hề ỷ vào tước vị cao trọng ấy. Chính sự khiêm nhường này đã làm nên mẫu mực cho lời tạ ơn của Mẹ, và cũng là bài học cho mỗi Kitô hữu: nếu thiếu khiêm nhường, con người dễ rơi vào tự mãn với những thành công và những gì mình đang có, từ đó đánh mất khả năng thật lòng tạ ơn.

2. Cảm nhận tình thương Chúa – gốc rễ của lời tạ ơn đích thực

Điểm thứ hai Đức Giám mục nêu ra là: lời tạ ơn chỉ thực sự có giá trị khi xuất phát từ cảm nghiệm cá nhân về tình thương Chúa, chứ không phải chỉ vì thấy người khác tạ ơn mà mình cũng làm theo. Ngài nhắc lại hành trình lịch sử đầy thăng trầm của Giáo phận – qua những cuộc chinh chiến, những cuộc di cư từ Bắc vào Nam – như một minh chứng sống động cho việc Thiên Chúa đã gìn giữ, che chở dân Người qua bao thế hệ.

Đức Giám mục cũng chia sẻ một chi tiết đầy tự hào: mỗi khi tham dự các cuộc họp của Hội đồng Giám mục, ngài thường được các Đức Cha khác khen ngợi rằng "Nha Trang rất là đẹp!", đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến đời sống đức tin, số lượng dòng tu, giáo dân, linh mục của Giáo phận. Những con số ấy, theo ngài, là kết quả của biết bao con người, cộng đoàn đã âm thầm góp công, góp sức, góp của để xây dựng nên một Giáo phận Nha Trang thăng tiến về mọi phương diện, đặc biệt là đời sống đạo đức – và đó chính là lý do để tạ ơn Chúa hôm nay.

3. Quyết tâm lên đường – sống tinh thần thừa sai

Từ hai tâm tình khiêm nhường và cảm nhận tình thương Chúa, Đức Giám mục mời gọi cộng đoàn bước sang một quyết định cụ thể: lên đường, như Đức Mẹ đã vội vã lên đường thăm viếng bà Êlisabét để chia sẻ niềm vui có Chúa. Đó không phải là sự thỏa mãn dừng lại ở cảm xúc, mà là một hành động cụ thể của người môn đệ thừa sai – ra khỏi vùng an toàn của bản thân để đến phục vụ, chăm sóc và san sẻ với tha nhân.

Đức Giám mục cũng thẳng thắn nhắc nhở cộng đoàn tránh xa những điều làm tổn thương tình hiệp nhất: nói xấu, kể tội nhau, gây chia rẽ qua lời nói sau lưng. Thay vào đó, ngài kêu gọi mọi người hãy mang sứ điệp yêu thương và xây dựng sự hiệp nhất trong Giáo phận.

Khép lại bài giảng, Đức Giám mục tóm lại ba tư tưởng cốt lõi: khiêm nhường, cảm nhận tình thương Chúa, và quyết tâm lên đường đem yêu thương đến cho người khác. Ngài cầu chúc mỗi người trong cộng đoàn Giáo phận Nha Trang biết bỏ lại sau lưng những thói hư tật xấu, hướng về phía trước để sống điều Chúa Giêsu hằng mong muốn nơi mỗi con cái Ngài: niềm vui, hạnh phúc và tình yêu thương chân thành.

Thánh lễ tạ ơn khép lại một ngày hành hương đầy ý nghĩa, để lại trong lòng người tín hữu không chỉ niềm tự hào về một Giáo phận đã trải qua 69 năm hình thành và phát triển, mà còn là động lực để mỗi người tiếp tục sống đức tin cách khiêm nhường, tri ân và dấn thân phục vụ trong những ngày sắp tới.

XEM THÊM HÌNH ẢNH: https://photos.app.goo.gl/wvrQCyfA3F3om4fb6

Tác giả: peternguyen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay32,671
  • Tháng hiện tại161,832
  • Tổng lượt truy cập67,726,541

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây