

Chiều thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2026, từng hồi chuông của thánh đường giáo xứ Vinh Trang ngân vang rộn rã khắp xóm đạo, như một lời mời gọi tha thiết gửi đến từng gia đình, từng tâm hồn con cái Chúa: hãy cùng nhau trở về, cùng nhau tạ ơn. Đó là giờ khắc giáo xứ Vinh Trang long trọng cử hành Thánh lễ khai mạc Năm Thánh, mừng kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển, dưới sự chủ sự của Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, Giám mục Giáo phận.
Không khí ngày hội của giáo xứ thấm đẫm sự trang nghiêm mà vẫn tràn đầy hân hoan. Hơn 2.000 giáo dân từ khắp các giáo họ đã tề tựu về khuôn viên thánh đường, trong đó đặc biệt có hơn 500 em thiếu nhi Thánh Thể trong những bộ đồng phục tươi tắn – hình ảnh sống động nhất cho hoa trái đức tin và niềm tự hào của một giáo xứ đã đi qua sáu thập niên hình thành, vun trồng và lớn lên trong ân sủng.
Đồng tế với Đức cha Giuse trong Thánh lễ trọng đại này có quý cha quản hạt, đông đảo quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ và các chủng sinh – một sự hiện diện đông đủ nói lên tình liên đới sâu sắc của cả giáo phận dành cho giáo xứ Vinh Trang trong dịp đặc biệt này.
Mở đầu buổi cử hành, cha quản xứ Simon Nguyễn Phú Cường đã dâng lời chào mừng Đức cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn, bày tỏ niềm vui và lòng tri ân vì hồng ân Thiên Chúa đã gìn giữ và phát triển giáo xứ suốt 60 năm qua.
Tiếp đó, Đức cha Giuse đã cử hành nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse – hai biểu tượng linh thánh sẽ đồng hành che chở giáo xứ trong những năm tháng tới, như một lời nhắc nhở rằng mọi công trình, mọi bước đường của cộng đoàn đều được đặt dưới sự bảo trợ hiền mẫu của Mẹ Maria và sự che chở âm thầm mà vững chắc của Thánh Giuse.
Sau đó, cha Phêrô, quản hạt Cam Ranh, đã long trọng công bố Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao, chính thức cho phép giáo xứ Vinh Trang được cử hành Năm Thánh mừng 60 năm thành lập – một đặc ân thiêng liêng quý giá, mở ra cho cộng đoàn cơ hội lãnh nhận những ơn ích đặc biệt của Năm Thánh.
Giây phút lắng đọng và sâu sắc nhất của buổi cử hành là nghi thức sám hối, khi đại diện các cộng đoàn và giáo họ tiến lên được xức tro lên đầu. Hình ảnh hạt tro mong manh rơi trên đầu mỗi người như lời nhắc nhở khiêm nhường về sự mỏng dòn của kiếp người, đồng thời cũng là lời mời gọi mỗi tín hữu bước vào Năm Thánh với một tâm hồn thanh sạch, sẵn sàng đổi mới.
Ngay sau nghi thức ý nghĩa ấy, Đức cha Giuse đã chính thức công bố khai mạc Năm Thánh của giáo xứ Vinh Trang và chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể.
Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse đã gửi đến cộng đoàn một sứ điệp giàu tình cha và đầy thao thức mục vụ. Ngài mời gọi mọi người cùng nhìn lại 60 năm hồng ân với ba tâm tình căn bản:
TẠ ƠN Thiên Chúa vì biết bao hồng ân đã tuôn đổ trên giáo xứ suốt 60 năm qua – từ những ngày đầu khai sinh còn nhiều khó khăn cho đến hôm nay, một giáo xứ trưởng thành, đông đảo và sống động trong đức tin;
HIỆP NHẤT, yêu thương nhau, cùng nhau tiếp tục xây dựng giáo xứ ngày càng vững mạnh, để mỗi người trở thành viên gạch sống động trong ngôi nhà chung của cộng đoàn;
THĂNG TIẾN, không ngừng lớn lên trong ân nghĩa với Thiên Chúa, để 60 năm qua không chỉ là một cột mốc để nhìn lại, mà còn là bệ đỡ thiêng liêng cho những bước tiến mới của giáo xứ trong tương lai.
Trong lời chúc mừng dành cho giáo xứ nhân dịp đặc biệt này, Đức cha Giuse cũng tha thiết nhắn nhủ cộng đoàn hãy sống tinh thần Năm Thánh một cách cụ thể và thiết thực qua ba chiều kích thiêng liêng: hoán cải đời sống mỗi ngày để trở nên giống Chúa Kitô hơn, cầu nguyện không ngừng để kết nối mật thiết với Thiên Chúa, và bác ái cụ thể trong đời sống thường ngày, biến tình yêu Chúa thành những hành động yêu thương cụ thể dành cho anh chị em xung quanh.
Đây chính là “kim chỉ nam” thiêng liêng mà giáo xứ Vinh Trang sẽ đồng hành suốt Năm Thánh, để khi Năm Thánh khép lại, cộng đoàn không chỉ lưu giữ lại những hình ảnh đẹp của ngày lễ khai mạc, mà còn mang trong mình một đời sống đức tin được canh tân thực sự.
Thánh lễ khai mạc Năm Thánh khép lại trong tâm tình tri ân sâu sắc. Đại diện giáo xứ đã gửi lời cảm tạ chân thành đến Đức cha Giuse – chủ chăn giáo phận đã không ngại đường xa đến hiện diện và chủ sự ngày trọng đại của giáo xứ; cảm tạ quý cha, quý tu sĩ nam nữ đã đồng hành cầu nguyện; và cảm ơn toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ đông đảo, làm nên một ngày lễ tràn đầy ơn thánh và tình hiệp thông.
Sáu mươi năm – một chặng đường không ngắn đối với một giáo xứ, đủ để bao thế hệ tín hữu Vinh Trang sinh ra, lớn lên, và truyền lại ngọn lửa đức tin cho con cháu. Năm Thánh được khai mạc hôm nay không phải là điểm kết, mà là một khởi đầu mới: khởi đầu cho một hành trình thiêng liêng để mỗi người con của giáo xứ Vinh Trang, qua tâm tình tạ ơn, hiệp nhất và thăng tiến, được mời gọi hoán cải, cầu nguyện và sống bác ái – để 60 năm tới, hoa trái đức tin nơi đây sẽ còn nở rộ hơn nữa.
XEM THÊM HÌNH ẢNH: https://photos.app.goo.gl/dLsjgA3vicE7zT3a6
Ban Truyền thông Giáo xứ Gp Nha Trang.
Tác giả: peternguyen
Những tin cũ hơn








Suy niêm Tin Mừng Chúa Nhật XIII thường niên A - Lm. Xuân Hy Vọng
Giáo xứ Vinh Trang - Giáo hạt Cam Lâm hân hoan khai mạc Năm Thánh, tạ ơn 60 năm hồng phúc
Suy Niệm Tuần XIII TN/A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê
Suy niêm Tin Mừng Chúa Nhật XIII thường niên A - Lm. Xuân Hy Vọng
Chuyện đời - chuyện đạo (124)