Dân Do thái trước đây là dân du mục nên hình
ảnh mục tử và đoàn chiên là hình ảnh rất quen
thuộc với người dân. Kinh thánh Cựu ước còn dùng hình
ảnh này để chỉ Thiên Chúa Yavê và Israel Dân Chúa, vì thế
chúng ta không lạ khi Chúa Giêsu tự xưng là Người mục tử
tốt lành và Chúa nhật IV Phục sinh hôm nay được gọi là
Chúa nhật Chúa Chiên lành.
Vậy đâu là những đức tính của Người Mục tử tốt lành
là Chúa Giêsu?
Chúng ta biết người Do thái đặt ràn chiên ở một khu
đất trống chung quanh có rào chỉ chừa một cái cửa. Ban tối
các người chăn chiên dẫn đàn chiên của mình vào trong ràn
và giao cho người giữ cửa. Sáng sớm họ tới gọi chiên và các
chiên quen tiếng chủ chăn sẽ theo người chăn ra ngoài, chủ
chăn đi trước, đàn chiên theo sau. Chiên quen tiếng chủ chăn
và không theo người lạ. Người chăn thậm chí còn biết từng
con chiên của mình và gọi đúng tên nó. Điều này nói lên các
con chiên của Chúa là các kitô hữu không có ai là vô danh,
mỗi người đều được Chúa biết tới và được dành cho tình yêu
và sự tôn trọng.
Đức Giáo hoàng Phanxicô nói chủ chăn phải
nhiễm mùi chiên tức là phải gần gũi chia sẻ cuộc sống của
đoàn chiên. Tôi nhớ khi mới làm cha xứ ở một giáo xứ có
khoảng 1.500 giáo dân, tôi dành thời giờ đi thăm từng gia
đình, nhờ đó mà biết tên tất cả các cha mẹ. Riêng con cái thì
tôi không nhớ hết tên nhưng nhìn mặt tôi biết chúng là con
ông bà nào trong giáo xứ. Giáo dân cảm thấy vinh dự vì cha
xứ biết tên tuổi của họ.
Chúa Giêsu còn xưng:“Ta là cửa chuồng chiên… Ai
qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm
thấy của nuôi thân”. Chúa Giêsu là trung gian duy nhất giữa
Thiên Chúa và con người, vì thế Chúa còn quả quyết:“Không
ai đến được với Cha mà không qua Thầy (Ga 14,6)”. Chúng
ta cần qua Chúa Giêsu để được vào Nước Trời, để được ơn
cứu rỗi và trong cuộc sống trần thế có được lương thực nuôi
sống vì thế Chúa cũng quả quyết:“Ta đến để chúng được
sống và được sống dồi dào”. Chúng ta được sống dồi dào
nhờ đi theo Chúa và được lương thực thiêng liêng Chúa ban
là Lời Chúa và Mình Thánh Chúa.
Chúa Giêsu là mục tử tốt lành nên Chúa thương dân.
Tin Mừng nói Chúa Giêsu nhìn đám đông dân chúng và động
lòng thương vì họ bơ vơ như đàn chiên không có người chăn
(Mt 9, 36). Chúa đã thể hiện tình yêu thương đó bằng cách
giảng dạy họ nhiều điều. Chúa cũng không nỡ giải tán họ khi
đường về còn xa mà bụng họ lại đói nên Chúa Giêsu đã bảo
các môn đệ:“Các con hãy cho họ ăn (Mt 14, 16)”. Để rồi
Chúa hóa bánh và cá ra nhiều cho họ được ăn no nê.
Chúa Giêsu là mục tử tốt lành nên Chúa quan tâm đến
những con chiên lạc, đến những người bệnh tật, những người
nghèo khổ và những người tội lỗi. Như người chăn chiên đi
tìm chiên lạc và khi tìm được rồi thì vui mừng vác chiên trên
vai, đưa về. Chúa Giêsu đến với những người tội lỗi để giúp
họ hoán cải, nên Chúa đã nói: “Người khỏe mạnh không cần
thầy thuốc nhưng là người đau yếu”. Thực thế Chúa đã hoán
cải được Giakêu và kêu gọi Matthêô người thu thuế làm tông
đồ (Mt 9,9-13)…
Chúa Giêsu là mục tử tốt lành vì Chúa hiến dâng cuộc
sống để chiên được sống. Người chăn thuê khi chó sói tới thì
bỏ chiên chạy trốn, nhưng người mục tử chân thực thì ở lại
để bảo vệ đàn chiên và sẵn sàng tiêu hao đời mình đi vì đàn
chiên mà Chúa ví von như hạt lúa gieo xuống đất chấp nhận
chết đi, thối đi để sinh ra nhiều bông hạt (Ga 12,24).
Chúa nhật thứ IV Phục sinh cũng là ngày cầu nguyện
cho Ơn gọi Linh mục, tu sĩ. Linh mục là những người theo
Chúa và được tiếp nối sứ vụ mục tử của Chúa Giêsu trong
Giáo hội. Công cuộc canh tân Giáo hội bắt đầu từ hàng linh
mục nên các chủng sinh tu sĩ và linh mục cần nhìn lên gương
Chúa Giêsu là mục tử tốt lành để noi theo bắt chước. Trong
cuộc sống văn minh vật chất và tục hóa hiện nay, người theo
ơn thiên triệu cần phấn đấu rất nhiều và cũng cần rất nhiều
lời cầu nguyện và sự nâng đỡ tinh thần để có thể trung tín
trong Ơn gọi.
Chúng ta cũng buồn vì Giáo hội Việt nam xảy ra
vụ Hồ hữu Hòa được thụ phong linh mục và trường hợp xuất
hiện một vài linh mục giả làm xôn xao dư luận! Nhưng tôi
cũng vui mừng khi nghe Đức Giám mục Đaminh Đặng văn
Cầu cho biết trong chủng viện Thánh Tâm của giáo phận
Thái bình có những thầy trước khi theo ơn thiên triệu, ở phần
đời đã làm việc lương tháng 30, 40 chục triệu và rất tài năng
trong nghề kĩ sư, thiết kế máy móc … nhưng đã sẵn sàng từ
bỏ để đi tu, học làm linh mục. Chúng ta trông mong và cầu
nguyện cho có nhiều mục tử tốt lành theo gương Chúa Giêsu
để đem lại lợi ích cho đoàn chiên để chiên được sống và được
sống dồi dào. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn







