Giờ ra đi đã gần kề, Chúa Giêsu rất yêu thương các
môn đệ còn ở lại. Chúa biết các ông sẽ có tâm lý
như đàn chiên tan tác khi mất chủ chăn và như các học trò
mất thầy. Vậy Chúa Giêsu tìm cách lấp khoảng trống đó nơi
tâm hồn họ thế nào?
Chúa nói Thầy sẽ không để các con mồ côi và Chúa
thể hiện bằng lời hứa: “Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho
các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn
mãi”. Như vậy Chúa Giêsu là Đấng Phù trợ thứ nhất cho các
môn đệ và cho Giáo hội, nay tới thời điểm ra đi, Chúa Giêsu
xin Chúa Cha ban Đấng Phù trợ thứ hai là Chúa Thánh Thần.
Chúa Thánh Thần sẽ đóng vai trò che chở bảo vệ các môn
đệ khi gặp khó khăn và sẽ ở lại nơi tâm hồn các tín hữu để
soi sáng dạy dỗ họ. Chúa Giêsu còn cho biết Chúa Thánh
Thần sẽ giúp các môn đệ nhớ lại và hiểu những Lời Chúa đã
nói với các ông trước đây đồng thời giúp họ làm chứng về
Chúa Giêsu giữa thế gian.
Cùng với việc ban Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu còn
hứa: “Thầy sẽ đến với các con”. Chúa Giêsu ra đi rồi Chúa
sẽ đến tức là Chúa sẽ trở lại: Chúa ra đi khi Chúa chịu chết
còn Chúa trở lại khi Chúa Phục sinh và hiện ra với các môn
đệ. Chúa cũng trở lại qua Bí tích Thánh Thể và hiện diện
trong tâm hồn các tín hữu khi họ tuân giữ các Lời Chúa dạy
và đây là sự hiện diện của cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta
cũng không quên sự trở lại trong tương lai khi Chúa lại đến
trong ngày Tận thế như chúng ta tuyên xưng: “và Người lại
đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết”. Hiểu
được Lời Chúa hứa như vậy, chúng ta sẽ được an ủi rất nhiều.
Ngoài ra Chúa còn hứa ban Bình an nữa: “Thầy để lại
bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các
con”. Chúa Giêsu không chỉ chúc bình an như những người
Do thái thường chào chúc cho nhau mà Chúa còn có thể ban
bình an cho chúng ta. Chúa ban bình an khi tâm hồn người
tín hữu có sự hiện diện của Chúa giống như các thiên thần
đã hát trong đêm Giáng sinh: “Vinh danh Thiên Chúa trên
trời, Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Nhưng bất cứ ân huệ nào cũng phải có điều kiện, có
qua thì cũng phải có lại: Chúa yêu thương chúng ta, chúng ta
cũng phải biết đáp lại tình yêu của Chúa nên Chúa Giêsu đã
nói: “Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó thì
người ấy là kẻ yêu mến Thầy”. Lòng ta yêu mến Chúa không
chỉ dừng lại ở tình cảm hay xúc động mà phải đi tới việc thực
hành các Lời Chúa dạy và đó chính là các giới răn của Chúa.
Tức là toàn bộ những Lời Chúa Giêsu dạy chúng ta. Lời Chúa
Giêsu có giá trị tuyệt đối vì Chúa cho biết những Lời Chúa
nói cho các môn đệ cũng chính là Lời của Chúa Cha và chúng
ta phải đón nhận toàn bộ những Lời Chúa dạy chứ không được
chọn lời này, bỏ lời kia ngay cả những lời có thể làm ta chói
tai như một số môn đệ xưa đã nhận xét. Khi gặp trường hợp
khó khăn chúng ta nói lên quyết tâm như thánh Phêrô: “Bỏ
Thầy chúng con biết theo ai? Thầy mới có những lời đem lại
sự sống đời đời (Ga 6,68)”. Đón nhận Lời Chúa và đem ra
thực hành tức là chúng ta bước theo Chúa và như vậy là chúng
ta xây nhà mình trên nền đá vững chắc và có thể đi tới hết
chặng đường đời mình mà vẫn giữ được đức tin.
Câu chuyện: Có một bác sĩ giỏi người Mỹ, ông không
mở phòng khám ở Mỹ mà ông tình nguyện đi tới một hòn
đảo xa xăm ở Thái bình dương, nơi đa số dân chúng nghèo
nàn và mắc nhiều chứng bệnh tật. Ông đã khám chữa bệnh
miễn phí cho nhiều bệnh nhân. Một người bạn của ông là
một mục sư tới thăm ông nhưng không có báo trước, ông đến
giữa lúc bác sĩ đang mổ chữa mắt cho một bé gái 8 tuổi. Mục
sư đứng quan sát lúc bác sĩ mổ mà ông không có hay. Khi
mổ xong thì bác sĩ vui mừng tạ ơn Chúa vì ca mổ thành công.
Bấy giờ mục sư mới ra mặt gặp bác sĩ. Mục sư hỏi nếu ca
mổ này làm ở Mỹ thì phải trả chi phí bao nhiêu? Bác sĩ trả
lời: không dưới 3.000 đô! Thế còn ở đây? Không phải trả
đồng nào nhưng bù lại tôi có được nụ cười của Thiên Chúa.
Như vậy ông Bác sĩ này đã tìm kiếm nụ cười của Thiên Chúa
thay vì tìm kiếm tiền bạc và lợi nhuận vật chất.
Chúng ta được an ủi vì cùng với Chúa Giêsu giúp sức,
chúng ta còn được Chúa Thánh Thần cũng là Đấng Phù trợ
cho chúng ta, chúng ta hãy xin cho mình có được Ơn huệ này
và sống theo sự soi sáng dạy dỗ của Chúa Thánh Thần để
đời sống chúng ta có Chúa đồng hành, được bình an và nhất
là được Chúa Ba ngôi hiện diện nơi tâm hồn, giúp chúng ta
như được hưởng trước hồng ân hạnh phúc Thiên
đàng đời sau. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn







