Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXV TN, Năm C
Mở đầu Tin mừng hôm nay (Lc 16, 1-13) Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn về người quản lý bất lương để dạy cho các môn đệ và mỗi người chúng ta. “Chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”. Thưa ACE, thoạt qua, chúng ta sẽ rất phân vân và tự hỏi: Tại sao ông chủ lại khen người quản lý bất lương mà ông sẽ chuẩn bị sa thải? Thực ra, hành động của người quản lý bất lương này chẳng có gì đáng để khen ngợi cả, vì đã bấy lâu nay anh ta đã lạm dụng chức vụ để trục lợi cho mình, mà không làm lợi gì cho chủ cả, lại càng tệ hơn, vì anh đã bóc lột, hà hiếp những người đến vay mượn đồ của ông chủ, nên vì thế, việc ông chủ muốn sa thải anh là điều đúng.
Thế nhưng, điều mà ông chủ khen anh ta là, dù bấy lâu nay anh sống và hành động bất chính, anh đã bao lần dùng những kế hoạch mưu mô để trục lợi cho bản thân, nhưng ít ra, đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng anh ta cũng đã khôn ngoan, tính toán để thể hiện đúng vai trò là người quản lý của mình. Theo các nhà chú giải kinh thánh thì: Thực ra, anh quản lý ghi vào sổ của chủ là số thật, về việc con nợ chỉ mượn của chủ có năm mươi thùng dầu và tám mươi giạ lúa miến, nhưng anh ta bảo người ta ghi giấy nợ cho anh thì con số khác là phải mượn một trăm thùng dầu hay một trăm giạ lúa miến. Thế nên, khi anh ta bảo người ta ghi sửa lại, thì chính là sự tính toán, mưu mô, khôn khéo của anh ta, chứ anh ta cũng chẳng giúp ích gì cho chủ và cho người khác cả.
Ngày nay, trong cuộc sống và trên mạng xã hội có rất nhiều chiêu trò mà người ta bày ra, rồi dùng mọi mưu mô xảo quyệt để lừa gạt lẫn nhau, để trục lợi cho bản mình, bất chấp gây nên không biết bao nhiêu tai họa và tang thương cho người khác. Còn với mỗi người chúng ta, cách nào đó, chúng ta cũng đang là những người quản lý của Chúa, vì với biết bao nhiêu ơn phúc mà Chúa đã trao ban cho chúng ta. Vậy thì, bấy lâu nay chúng ta đã, đang và sẽ làm gì trước những ơn ban của Chúa? Chúng ta có phung phí những “tài sản-ơn phúc” mà Chúa ban cho chúng ta? Chúng ta có làm gì để sinh ích lợi cho tha nhân và tôn vinh danh Chúa, hay chúng ta chỉ biết tìm kiếm tư lợi cho bản thân mà thôi? Thế nên, Lời Chúa hôm nay như đang cảnh tỉnh và mời gọi chúng ta hãy xem lại chính thái độ, cung cách và hành động sống của chúng ta trước những ơn ban của Chúa về sự sống về ơn đức tin và mọi sự chúng ta đang có. Hãy biết khôn ngoan để sử dụng những gì Chúa ban cho hầu chu toàn bổn phận vì lòng mến Chúa và yêu thương ACE mình.
Kết thúc Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu lại mời gọi chúng ta hãy có những thái độ, cung cách và lựa chọn để sống sao cho xứng hợp là những người con cái của Thiên Chúa. “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. Thưa ACE, thật khó để cho chúng ta có thể đưa ra sự lựa chọn cách phân minh, để chúng ta có thể thuộc trọn về ai. Tin chắc rằng, trong cõi thâm sâu của lòng trí chúng ta, rất nhiều người muốn chọn Chúa để tôn thờ, kính mến Ngài. Thế nhưng, trong suy nghĩ, cách sống và hành động của chúng ta, thì dường như lại đi ngược lại, chúng ta lại lo tìm kiếm tư lợi, tìm kiếm tiền bạc của cải vật chất hơn là tìm kiếm Chúa. Những lúc như vậy, vô hình dung, chúng ta thực sự đang loại Chúa ra khỏi cuộc sống của mình để tôn thờ tiền bạc của cải là ông chủ của chúng ta.
Khi phải đối diện với những khó khăn của cuộc sống, lúc mà rất nhiều người trong chúng ta, giờ đây đang phải rất vất vả để bươn chải, vật lộn với cuộc sống mưu sinh, hầu kiếm được đồng tiền-bát gạo để lo cho bản thân và gia đình. Vậy thì thưa ACE, đặc biệt, trong lúc khó khăn này, Lời Chúa có ý nghĩa gì và có giúp ích được gì cho chúng ta hay không?
Thực ra thưa ACE, điều mà Chúa Giêsu đang muốn nơi mỗi người chúng ta là: hãy biết khôn ngoan để sử dụng những tiền bạc của cải Chúa ban cho chúng ta hầu giúp ích cho phần rỗi của chúng ta. Chúng ta phải trở nên ông chủ của tiền bạc của cải để chúng ta biết dùng nó mà tôn vinh danh Chúa và đem lại ơn ích cho tha nhân. Chứ đừng để cho nó trở nên ông chủ của chúng ta, để rồi chúng ta phải lệ thuộc và làm tôi tớ cho nó. Với sự khôn ngoan, tính toán hơn thua, khi chúng ta giữ tiền bạc, của cải… thì luôn muốn sinh thêm lợi tức, thế nên, người thì đem tiền gởi ngân hàng, người thì dùng để đi đầu tư mua nhà cửa, đất đai, hay làm ăn buôn bán… để sẽ sinh thêm được nhiều lợi tức hơn. Do đó, nếu mỗi người chúng ta mà cũng biết khôn ngoan để tính toán, đầu tư cho đời sống thiêng liêng của mình, hầu để tôn vinh Thiên Chúa, đem lại ơn ích cho tha nhân và cho sự sống vĩnh cữu của chúng ta, thì đó là, chúng ta đã chọn Chúa làm Ông Chủ của mình và thật là hạnh phúc cho chúng ta.
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa, vì Chúa đã thương ban cho chúng con những điều kiện về tiền bạc, của cải vật chất ở đời này. Xin cho chúng con đừng bao giờ tìm kiếm tư lợi, hay trở nên nô lệ cho tiền bạc, của cải trần gian, nhưng luôn biết khiêm tốn để lắng nghe, biết chọn Chúa và sống yêu thương phục vụ Chúa qua tha nhân. Amen.