ĐÂU LÀ NHỮNG ĐIỀU GÂY NGẠC NHIÊN TRONG TIN MỪNG HÔM NAY?
Edward Linton
Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên – 21 tháng 9 năm 2025
Am 8,4–7; Tv 113; 1Tm 2,1–8; Luca 16;1–13
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Trước hết, người quản lý ngạc nhiên. Anh bị mất việc! Chủ của anh tức giận vì nghe một số tin đồn về cách làm việc của anh. Người quản lý không mất thời gian để xác nhận hay phủ nhận những tin đồn này. Ngay lập tức, anh hành động để đảm bảo mình sẽ có những người bạn chào đón sau khi mất việc. Người quản lý này nhanh chóng gọi những người mắc nợ đến. Với một người nợ 100 thùng dầu ô liu, anh nói: "Hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi" Với một người khác nợ 100 giạ lúa miến, anh nói: "Hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi." Có lẽ điều ngạc nhiên nhất là khi chủ phát hiện ra việc người quản lý đã làm. Thay vì quở trách, ông khen người quản lý vì đã hành động khôn khéo. Ông chủ rất ấn tượng vì người quản lý biết cách đảm bảo sẽ đạt điều mình muốn! Vậy tất cả những điều ngạc nhiên trong Tin Mừng hôm nay là gì? Dường như chúng gợi ý rằng một chút tốt bụng của người quản lý đối với các con nợ đã che đậy rất nhiều điều ngu ngốc khiến anh bị đuổi việc. Ngay cả người chủ cũng khen hành động của người quản lý! Đúng vậy, một chút tốt bụng có thể che đậy rất nhiều điều ngu ngốc!
Chúng ta biết lòng tốt có thể khiến chúng ta ngạc nhiên và thay đổi cuộc sống như thế nào. Khi chúng ta nghe những câu chuyện như cô bé 7 tuổi ở Texas tên Liza Scott đã mở một quầy bán nước chanh để kiếm tiền phẫu thuật não, chúng ta rất cảm động trước sự vui vẻ và quyết tâm của em. Khi mọi người nghe câu chuyện này, cộng đồng đã cùng nhau chung tay giúp đỡ chi trả các hóa đơn y tế của em. Khi các hoá đơn được thanh toán, Liza tiếp tục bán nước chanh và tặng số tiền thu được để giúp đỡ cha mẹ của những đứa trẻ sơ sinh cần được giúp đỡ, và cộng đồng tiếp tục chung tay ủng hộ mục tiêu của em. Một chút tốt bụng của Liza đã che lấp rất nhiều điều ngốc nghếch, như việc một em bé 7 tuổi phải lo lắng về các hóa đơn viện phí, hay việc những đứa trẻ sinh ra ở quốc gia giàu có nhất lại cần được giúp đỡ.
Chúng ta quây quần bên bàn thờ để tưởng nhớ lòng quảng đại của Chúa. Ngài ban cho chúng ta Mình và Máu Ngài trong Bí tích Thánh Thể để giúp chúng ta gây bất ngờ cho người khác bằng lòng nhân từ, thương xót và quảng đại. Đúng vậy! Một chút tốt bụng che lấp rất nhiều điều ngu ngốc!