CUỘC KHỔ NẠN CỦA ĐỨC KI-TÔ
Nỗi đau nào làm con gục ngã
Chẳng sá gì khổ nạn Chúa ơi!
Đôi mắt Ngài nhìn con đẫm lệ
Vì yêu thương, vâng phục Chúa Cha.
Con đường nào Chúa đã đi qua,
Thập tự nào còn in khổ giá
Dấu đanh hằn sâu trên thể xác
Nguyện một đời ngước trông lên Ngài.
Cuộc tử nạn đơm hoa kết trái
Ơn cứu độ trao ban muôn nơi
Đức Ki-tô tự nguyện hiến tế
Làm của lễ tinh tuyền dâng Cha.
Giá trị bao đau khổ vô giá
Nhắc nhở con ký thác vào Ngài,
Đường chông gai, gập ghềnh, rẽ lối
Hướng nhìn về Phục Sinh sáng ngời.
Lm. Xuân Hy Vọng
LỄ LÁ ĐỜI TÔI
Đường Thập Giá chông gai ngàn lối
Đường hy sinh thoát cảnh tăm tối
Đường cứu độ, thứ tha tội lỗi
Đường tín thác, cậy mến trong tôi.
Đường bỏ mình, ăn năn thống hối
Đường khiêm hạ, bao dung tiếp nối
Đường vinh quang Chúa tôi mở lối
Đường vâng phục chịu chết vì tôi.
Đường Can-vê mây ngàn giăng lối
Đường bình an giữa lòng bối rối
Đường khổ nạn bước qua bóng tối
Đường phục sinh dẫn lối hồn tôi.
Đường thênh thang đưa đến tăm tối
Đường hãm hẹp, hy sinh mở lối
Đường chay tịnh xoá tan tức tối
Đường ăn năn, thứ tha yêu người.
Đường Chúa đi không hoa ngập lối
Đường con bước theo Ngài tiếp nối
Đường Chúa qua muôn người được rỗi
Đường con đi, Ngài hằng cùng tôi.
Lm. Xuân Hy Vọng