Chuyện đời - Chuyện đạo (83)
Thứ ba - 29/04/2025 21:44
60
CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (83)
Chuyện đời:
Vào ngày 23-3-2018 tại cửa tạp hoá Trebes ở một thị trấn nhỏ miền Nam nước Pháp, tay súng chạc 25 tuổi, tự nhận thuộc phần tử Hồi giáo cực đoan tên là Rê-đô-an Lak-đim (Redouane Lakdim) đã giết nhân viên siêu thị, người dân đang mua đồ và bắt giữ nhiều con tin. Sau khi các con tin hầu như được giải cứu, duy chỉ còn lại người phụ nữ bị tay súng giữ lại. Nắm rõ tình hình và nguy cơ đó, chính Trung tá Ar-nô Bel-tram (Arnault Beltrame) chỉ mới 44 tuổi, một người Công giáo đạo đức thánh thiện, đã đề nghị thế chỗ cho người phụ nữ kia. Nhưng không ngờ, viên sĩ quan bị tên khủng bố bắn trọng thương; cuối cùng ông qua đời tại bệnh viện. Viên sĩ quan đã ngã xuống, và hành động hy sinh của ông là bằng chứng hùng hồn cho niềm tin vào sự Phục sinh của Đức Ki-tô.
Chuyện đạo:
Tại A-then, thủ đô Hy-lạp, Thánh Phao-lô gặp ngoài đường phố những bàn thờ “kính thần vô danh”. Ngài dùng các dữ kiện ấy làm nhập đề và thuyết giảng cho giới trí thức tại Tối cao Pháp viện. Ngài trình bày việc Chúa Giê-su đã Phục sinh từ cõi chết. Vừa nghe đến việc người chết sống lại, một nhà trí thức đứng lên, nhắc cho Phao-lô nhớ lời của nhà hiền triết Es-khi-le (Eschyle) rằng: “Khi tro bụi đã uống máu một con người, người ấy chẳng bao giờ sống lại”. Thấy thế, Phao-lô buồn “rũ áo” đến cùng dân ngoại (x. Cv 17, 22 - 33).
Đạo Ki-tô giáo không phải là triết lý theo quan niệm Hy-lạp, hoặc tam đoạn luận nào đó, mà là một tôn giáo vượt trội, một mầu nhiệm, một sự sống, và một niềm tin Chúa Ki-tô Phục sinh.
Lm. Xuân Hy Vọng