Giáo xứ Ba Làng - thánh lễ cầu nguyện cho ông bà cha mẹ dịp lễ quốc tế người cao tuổi 26/7/2026

Thứ tư - 29/07/2026 18:30  559

Giáo xứ Ba Làng - thánh lễ cầu nguyện cho người Cao tuổi

Hưởng ứng ngày thế giới cầu nguyện cho Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ VI vào ngày 26/7, sáng sớm ngày 26 tháng 7, cộng đoàn tín hữu Giáo xứ Ba Làng đã hân hoan quy tụ trong Thánh lễ trọng thể, cùng nhau mừng kính Thánh Gioakim và Thánh Anna, những vị thánh được Giáo hội tôn vinh là song thân của Đức Trinh Nữ Maria và đặc biệt trong thánh lễ giáo xứ cầu nguyện cho người cao tuổi. Trong ngày này, trong sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV với chủ đề “Ta sẽ không bao giờ quên con” vang lên như một lời an ủi đầy hy vọng. Ngài mời gọi những bậc cao niên hãy “đừng sợ sự mong manh” của tuổi tác, đồng thời tái khẳng định ơn gọi đặc thù của họ: gìn giữ ký ức, trao truyền đức tin, không ngừng cầu nguyện và làm chứng cho niềm hy vọng ngay trong chính những mong manh của phận người.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khi linh thiêng và sốt sắng, đặc biệt là sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện đã nói lên tâm tình của người con thảo dành cho ông bà cha mẹ, những đấng sinh thành thật cảm động: 

Kính thưa Cha Chính Xứ, Cha Phó Xứ, Quý Sơ, quý Hội đồng mục vụ, Quý đoàn thể, ông bà, cha mẹ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa,

Trong tâm tình tri ân và cảm tạ, hôm nay cộng đoàn giáo xứ cùng quy tụ nơi đây để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho ông bà, cha mẹ, người cao tuổi – những người đã âm thầm hy sinh, dâng hiến cả cuộc đời mình cho gia đình, cho Giáo Hội, và cho xã hội. Con xin thay mặt cho con cháu trong gia đình và cộng đoàn, gửi đến quý ông bà, cha mẹ lời tri ân và tâm tình của chúng con.

Kính thưa ông bà, cha mẹ, chúng con biết rằng: Chính tình yêu, sự hy sinh âm thầm và những kinh nghiệm sống quý báu của ông bà, cha mẹ đã nuôi dưỡng, dìu dắt và nâng đỡ con cháu chúng con từng ngày. Ông bà là cầu nối giữa các thế hệ, là gốc rễ giúp chúng con vững vàng trong cuộc sống. Qua lời cầu nguyện, lời khuyên nhủ, và cả những tấm gương sống đạo đức, ông bà đã trao truyền cho con cháu chúng con đức tin, lòng kiên nhẫn và sự biết ơn.

Tuổi già đáng kính trọng, không phải vì trường thọ, cũng không phải vì cao niên, nhưng vì người đầu bạc thì khôn ngoanNgười tuổi già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu” (Kn 4,1-7).

Tuổi tác có thể làm cho thân xác mỏi mòn, nhưng chính sự khôn ngoan, trải nghiệm, lòng kiên nhẫn và đức tin của ông bà, cha mẹ lại là gia sản vô giá mà thế hệ con cháu chúng con hôm nay cần phải học hỏi và gìn giữ. Ông bà không chỉ là người đã từng vất vả, hy sinh để nuôi dạy con cháu, mà còn là chứng nhân sống động của đức tin, của lòng trung thành và sự bền bỉ trong hành trình theo Chúa. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì món quà cao quý mà Ngài đã ban cho gia đình, cho giáo xứ– đó chính là sự hiện diện yêu thương và âm thầm của quý ông bà, cha mẹ trong suốt bao năm tháng. Nhờ ơn Chúa, quý ông bà vẫn luôn hiện diện nơi các buổi kinh gia đình, nơi bàn thờ Chúa trong Thánh lễ, và trong từng lời cầu nguyện âm thầm dành cho con cháu và cộng đoàn.

Trong dịp đặc biệt này, thay mặt cộng đoàn, chúng con xin kính chúc ông bà, cha mẹ luôn được an vui, mạnh khỏe, sống lâu và chan chứa niềm vui trong tình yêu của Thiên Chúa và sự yêu thương, kính trọng của con cháu và mọi người. Con cháu chúng con quyết tâm sống đúng như lời Sách Huấn Ca đã nói: “Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi. Ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được kho tàng... Của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính.” (x. Hc 3, 1-16).

Xin chân thành cảm ơn ông bà, cha mẹ – những người không chỉ gìn giữ ngọn lửa đức tin, mà còn truyền lại cho thế hệ sau bằng chính cuộc đời, lời cầu nguyện và gương sáng của mình.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân lành, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Giuse – bổn mạng của các gia đình – luôn tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác trên quý ông bà, và tiếp tục nâng đỡ ông bà, cha mẹ trên hành trình tuổi già bằng tình yêu, sự bình an và niềm hy vọng.

Kính chúc quý ông bà một ngày lễ thật ý nghĩa, trọn vẹn niềm vui và ơn phúc!

 

Hình ảnh

Giáo Xứ Ba Làng Trang Trọng Mừng Kính Thánh Gioakim Và Anna - Ảnh 1
 
Giáo Xứ Ba Làng Trang Trọng Mừng Kính Thánh Gioakim Và Anna - Ảnh 2
 
Giáo Xứ Ba Làng Trang Trọng Mừng Kính Thánh Gioakim Và Anna - Ảnh 3
 
Giáo Xứ Ba Làng Trang Trọng Mừng Kính Thánh Gioakim Và Anna - Ảnh 4
 
Giáo Xứ Ba Làng Trang Trọng Mừng Kính Thánh Gioakim Và Anna - Ảnh 5
 
Giáo Xứ Ba Làng Trang Trọng Mừng Kính Thánh Gioakim Và Anna - Ảnh 6
 
Giáo Xứ Ba Làng Trang Trọng Mừng Kính Thánh Gioakim Và Anna - Ảnh 7
 
Giáo Xứ Ba Làng Trang Trọng Mừng Kính Thánh Gioakim Và Anna - Ảnh 8
 
Giáo Xứ Ba Làng Trang Trọng Mừng Kính Thánh Gioakim Và Anna - Ảnh 9
 
Giáo Xứ Ba Làng Trang Trọng Mừng Kính Thánh Gioakim Và Anna - Ảnh 10
 
Giáo Xứ Ba Làng Trang Trọng Mừng Kính Thánh Gioakim Và Anna - Ảnh 11
 
Giáo Xứ Ba Làng Trang Trọng Mừng Kính Thánh Gioakim Và Anna - Ảnh 12
+74Hình ảnh

Chia sẻ bài viết:

 
Ban Truyền Thông
Tác giả bài viết

Tác giả: peternguyen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập119
  • Máy chủ tìm kiếm44
  • Khách viếng thăm75
  • Hôm nay26,902
  • Tháng hiện tại136,197
  • Tổng lượt truy cập68,673,632

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây