CHUYÊN ĐỀ: TÔNG THƯ “SỰ TRUNG TÍN TẠO NÊN TƯƠNG LAI”
CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO LUYỆN
CỦA NGƯỜI CHỦNG SINH


Vào lúc 14g00 ngày 17/04/2026, quý Thầy lớp Thần học IV (Khoá XIX) của Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang cùng với Cha Đồng hành Sylvester đã trình bày chuyên đề với chủ đề: “Tông thư ‘Sự trung tín tạo nên tương lai’ của Đức Thánh Cha Lêô XIV và tiến trình đào luyện của người chủng sinh”. Chuyên đề nhằm giới thiệu Tông thư của Đức Thánh Cha Lêô; đồng thời gợi mở những định hướng cụ thể cho hành trình đào luyện của người chủng sinh trong bối cảnh hiện nay.

Mở đầu, nhóm thuyết trình trình bày cách tổng quan về Tông thư “Sự trung tín tạo nên tương lai”: Giáo Hội đang bước đi trong một thế giới đầy những biến chuyển và thách thức; điều này tạo áp lực lên đời sống linh mục và cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình đào tạo các ứng viên linh mục. Chính trong bối cảnh đó cùng với dịp kỷ niệm 60 năm Sắc lệnh Optatam Totius (về Đào tạo linh mục) và Presbyterorum Ordinis (về Tác vụ và Đời sống linh mục) của Công đồng Vaticanô II,Đức Thánh Cha không chỉ mời gọi toàn thể Giáo Hội đọc lại hai sắc lệnh này với tinh thần thức thời mà còn khơi gợi một tiến trình canh tân việc đào tạo linh mục đặt nền tảng trên sự trung tín. Lẽ dĩ nhiên, sự canh tân này không phải là phá bỏ truyền thống, mà là bám rễ sâu vào sự trung tín với Đức Kitô và với Giáo hội. Ngài tin rằng: chỉ khi kín múc sức mạnh từ cội rễ ấy, các linh mục tương lai mới có thể trở thành những “môn đệ thừa sai” đúng nghĩa: vừa gìn giữ căn tính thánh thiêng, vừa hòa mình phục vụ Dân Chúa với trái tim của Mục Tử và cũng vừa đảm bảo cho tương lai của Giáo Hội.


Tiếp đến, chuyên đề triển khai năm chiều kích của đời sống linh mục được liên kết chặt chẽ với sự trung tín, như Tông thư đã vạch ra: Trung tín và Phục vụ, Trung tín và Sứ vụ, Trung tín và Tình huynh đệ, Trung tín và Hiệp hành, Trung tín và Tương lai. Qua đó cho thấy Đức Lêô đặt sự trung tín vào trung tâm của căn tính và đời sống linh mục, những người được kêu gọi tham dự cách bí tích vào sự tự hiến trung tín của Đức Kitô vì Giáo Hội. Sự trung tín mà các linh mục được mời gọi hướng tới không được hiểu như sự bảo tồn thụ động những hình thức của quá khứ, nhưng như một động lực sống động gắn liền với tương lai của sứ vụ.
Sau phần khai triển nội dung chính của Tông thư, nhóm thuyết trình tiếp tục cho thấy rằng Tông thư không thay thế giáo huấn của Công đồng Vaticanô II nhưng góp thêm một lối nhìn mới trong việc canh tân chương trình đạo tạo linh mục hôm nay. Quả vậy, Tông thư nhấn mạnh rằng tương lai của đời sống linh mục không được bảo đảm chủ yếu bởi các chiến lược hay hiệu quả của chương trình đào tạo, nhưng bởi sự trung tín được bén rễ nơi Thiên Chúa và được nuôi dưỡng trong Giáo Hội. Do đó, việc đào tạo linh mục không thể quy về việc truyền đạt tri thức hay kỹ năng, nhưng phải nhằm hình thành những con người gắn bó vững bền với Đức Kitô qua việc hiệp nhất nội tâm với Người. Đức Lêô gọi đây là “điều căn bản và thiết yếu cho đời sống tông đồ” (số 5).

Tiếp nối dòng suy tư trên, Cha Đồng hành Sylvester gợi lại bốn chiều kích đào tạo (nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ) của Ratio Đào tạo Linh mục 2016 trong sự thống nhất và hội nhập với nhau nhờ sự trung tín (theo tinh thần của Tông thư “Sự trung tín tạo nên tương lai”) để cho thấy: trung tín với chính mình giúp chiều kích nhân bản phát triển cách quân bình. Trung tín với Thiên Chúa sẽ gìn giữ chiều kích thiêng liêng khỏi nguy cơ “vụ hình thức” hay “duy hoạt động”. Trung tín với sự thật và với con người để bảo vệ chiều kích tri thức khỏi rơi vào vòng xoáy của việc “học để qua môn” hay “học vì sĩ diện” mà không còn học để suy tư, để chiêm niệm và để biến đổi đời sống. Trung tín với thực tại mục vụ giúp chiều kích mục vụ tránh rơi vào khuynh hướng “duy hiệu quả” hay “duy an phận”. Nếu lấy sự trung tín làm trục chính cho lộ trình đào luyện của người chủng sinh sẽ hướng đến một mục tiêu rõ ràng: hình thành những môn đệ - thừa sai có khả năng sinh hoa trái lâu dài.





Hội thảo khép lại với nhận định rằng nếu sự trung tín được đặt làm nền tảng cho sự đào luyện của người chủng sinh ắt hẳn sẽ góp phần đào tạo nên những linh mục không chỉ đủ khả năng chu toàn sứ vụ và làm cho sứ vụ của mình trổ sinh hoa trái mà còn trung thành và trung tín với ơn gọi của mình. Sự trung tín ấy không phải là thái độ chịu đựng cách thụ động, mà là khả năng ở lại với ơn gọi của mình trong tự do và trách nhiệm, ngay cả khi không thấy kết quả trước mắt. Theo ĐTC Lêô XIV, một sự trung tín như thế mới là sự đảm bảo cho tương lai của Giáo Hội, chứ không phải là sự “thành công mục vụ” hay “thành quả hoạt động” bên ngoài.
---------------------------------------------------------------------
Nguồn: https://stellamaris.edu.vn
Những tin cũ hơn








Chuyên đề: Tông thư “Sự trung tín tạo nên tương lai” của Đức Thánh Cha Lêô XIV và tiến trình đào luyện của người Chủng sinh
Hành trình hiệp thông Ad Limina 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam - Ngày I
"Giáo hội yêu thương con cái của mình" - ĐGM Giuse Huỳnh Văn Sỹ
Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam qua số liệu thống kê năm 2025
Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật IV Phục Sinh -Lm. Xuân Hy Vọng