HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ: CON NGƯỜI VÀ VẠN VẬT
THEO LÃO TỬ TRONG ĐẠO ĐỨC KINH VÀ THÁNH PHANXICÔ ASSISI TRONG BÀI CA VẠN VẬT
Sáng thứ Bảy, lúc 7h30 ngày 31/01/2026, tại Hội trường Đại Chủng viện Sao Biển đã diễn ra buổi hội thảo chuyên đề: “Con người và vạn vật theo Lão Tử trong Đạo Đức Kinh và thánh Phanxicô Assisi trong Bài ca Vạn vật” do Cha Ambrôsiô Nguyễn Văn Sĩ, OFM, trình bày.


Trong phần trình bày, Cha Ambrôsiô Nguyễn Văn Sĩ cho thấy mối quan hệ giữa học thuyết Đông - Tây về tương quan giữa con người và vạn vật, từ đó rút ra trách nhiệm và hành động của chúng ta trước thiên nhiên và cư xử giữa người với người.

Phần đầu, Cha Ambrôsiô giới thiệu vũ trụ quan của Lão Tử. Theo đó, con người và vạn vật cùng phát xuất từ Đạo - nguyên lý căn bản của mọi hiện hữu. Đạo sinh ra vạn vật, còn Đức là sức sống nuôi dưỡng và dẫn dắt muôn loài vận hành theo trật tự tự nhiên. Lão Tử mời gọi con người sống thuận theo Đạo, từ bỏ tư dục, tránh cực đoan, để đạt tới sự quân bình và an hòa. Từ viễn tượng này, Cha nhấn mạnh mối tương quan mật thiết giữa con người và vạn vật: con người không phải là kẻ thống trị thiên nhiên, nhưng là một phần của trật tự vũ trụ. Việc áp đặt lòng tham và quyền lực lên thiên nhiên sẽ dẫn tới khủng hoảng và hủy hoại chính con người.


Phần tiếp theo, Cha Ambrôsiô làm nổi bật linh đạo của thánh Phanxicô Assisi qua Bài Ca Vạn Vật. Dù khác biệt về thời gian và bối cảnh văn hóa, thánh Phanxicô và Lão Tử gặp nhau ở cái nhìn chiêm niệm về vũ trụ: thiên nhiên không chỉ là vật chất, nhưng là dấu chỉ và quà tặng của Đấng Tạo Hóa. Thánh Phanxicô gọi mặt trời, mặt trăng, nước, đất là anh chị em, bởi tất cả cùng phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa.
Cha Ambrôsiô nhấn mạnh hai chiều kích nơi thánh Phanxicô: nhà thần bí, chiêm ngắm Thiên Chúa qua vạn vật, và người lữ hành, mời gọi nhân loại trở về nguồn trong bốn mối tương quan căn bản: với Thiên Chúa, với tha nhân, với thiên nhiên và với chính mình. Tinh thần này được tiếp nối mạnh mẽ trong Thông điệp Laudato Si’, kêu gọi hoán cải sinh thái và trách nhiệm liên đới trước Ngôi Nhà Chung.
Cuối cùng là phần trao đổi giữa diễn giả và các chủng sinh. Phần trao đổi đã mở ra những suy tư phong phú, đồng thời khơi gợi những hướng tiếp cận mới trong việc suy tư thần học, triết học và đạo đức sinh thái trong bối cảnh thế giới hôm nay.




Hội thảo khép lại với lời mời gọi mỗi người học lại nghệ thuật sống khiêm nhu, hòa hợp và yêu thương, để xây dựng mối tương quan hài hòa giữa con người, thiên nhiên và Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.
Nguồn: https://stellamaris.edu.vn
Những tin cũ hơn







