Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang Tổ Chức Đêm Văn Nghệ Với Chủ Đề
“Vui Trung Thu Cùng Chúa Giêsu”

Trung Thu, Tết Thiếu Nhi hóa ra lại là tết của mọi người vì là Tết của tình thân, của những vòng tròn đèn lồng, tiếng trống rộn ràng, bánh nướng bánh dẻo và nụ cười quây quần. Trong bầu khí ấy, Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Vui Trung Thu cùng Chúa Giêsu”, một đêm hội trẻ trung, chan chứa đức tin, nối kết cộng đoàn bằng âm nhạc, vũ điệu và sẻ chia.








Sân khấu “khởi động” đúng chất hội trăng rằm: tiếng trống vang lên dồn dập khi Đoàn Lân Huy Anh Đường và Đoàn Lân Đại Chủng Viện cùng nhau khai mạc. Những đường lân dứt khoát, kỹ thuật chắc tay, cú “lên mai hoa” đẹp mắt khiến cả sân bùng nổ tràng pháo tay. Không khí “nhiệt” làm khuôn viên Chủng viện như một “phố lồng đèn” thu nhỏ và mọi ánh nhìn bắt nhịp theo từng nhịp trống hội.







Sau màn khai mạc, các tiết mục lần lượt “kể chuyện trăng” theo cách riêng. Giới trẻ Giáo xứ Khiết Tâm mang đến điệu nhảy “Rock Vầng Trăng”, sôi động mà vẫn ấm áp, như gửi gắm lời chúc Trung Thu cho người trẻ biết vui tươi và nghĩa tình. Cộng Đoàn Trinh Vương Thanh Hải gợi sắc màu cổ tích với màn múa “Cây Đa Quán Dốc”, mềm như gió trăng trên mái đình làng. Lớp Tu Đức đem lại không khí hội làng qua Liên khúc “Vui Đêm Trung Thu”; giai điệu quen thuộc làm khán giả vô thức ngân nga, tay khua nhịp, mắt cười theo tiếng trống, tiếng sáo.



Đêm hội còn có sự góp mặt của Cộng đoàn Sao Mai với tiết mục múa “Em đi xem hội Trăng rằm”, dịu dàng và hồn nhiên. Sinh viên Công giáo Tin Yêu Nha Trang tiếp nối bằng tiết mục nhảy “Trung Thu cho em”, tràn năng lượng và thân ái, như gửi món quà tinh thần đến các em nhỏ. Giữa rất nhiều tiết mục, Đoàn Lân Giáo xứ Khiết Tâm xuất hiện như một điểm nhấn riêng, với phần biểu diễn được dàn dựng chắc tay, khiến khán giả vừa cười thích thú vừa trầm trồ trước các cú “leo cột” táo bạo.



Xen kẽ chương trình là Đố Vui có thưởng, ai cũng có cơ hội “bắt trăng về tay” bằng một phần quà ngọt ngào. Những cái bắt tay, tiếng cười, ánh mắt rạng rỡ… tất cả đan vào nhau thành một đêm hội đúng nghĩa: vui mà sâu, rộn ràng mà ấm áp.







Khi trăng rằm lên cao, đêm văn nghệ khép lại bằng lời tri ân và gợi nhớ Năm Thánh Hy Vọng với tiết mục đồng diễn Những Người Hành Hương Của Hy Vọng. Dưới bầu trời Trung Thu, khi muôn ánh đèn cùng tỏa sáng, mỗi người được nhắc về Ánh Sáng Hy Vọng không bao giờ tắt nơi người Kitô hữu. Dẫu đêm tối có vây quanh, Chúa Kitô vẫn là Mặt Trời Công Chính, là “ánh trăng đức tin” dịu mát soi lối ta giữa dòng đời. “Vui Trung Thu cùng Chúa Giêsu” không chỉ là một đêm hội, mà là lời hẹn tiếp tục mang ánh sáng hy vọng đến mọi nẻo đường, để niềm vui ở lại thật lâu sau đêm trăng.

Chương trình văn nghệ kết thúc với lời cảm ơn chân thành từ Thầy đại diện ban tổ chức. Trong bầu khí trang nghiêm, Thầy công bố Tin Mừng và Cha Đặc trách Văn Nghệ ban phép lành, trao gửi bình an và hy vọng cho mọi người. Các em thiếu nhi ra về trong tiếng cười hân hoan với phần quà nhỏ từ quý Thầy Đại Chủng viện.
Đại Chủng Viện Sao Biển nha Trang cầu chúc mọi người có một đêm Trung Thu thật nhiều niềm vui, ấm áp bên gia đình và người thân.





Nguồn: https://stellamaris.edu.vn
Những tin cũ hơn








Ông cố Tôma - thân phụ Cha Tôma Thế Chương, C.Ss.R.
Ông cố Phêrô Hoàng Khế - thân phụ Cha Phêrô Hoàng Hiến (SVD)
Tuần XXXII TN/C Cung Hiến Đền Thờ Latêranô - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê
Suy niệm Lễ Cung hiến Đền thờ Laterano - Linh mục Inha-xi-ô Trần Ngà
Đại diện Giáo hội Việt Nam tham gia Năm Thánh dành cho các nhóm hiệp hành và cơ cấu tham gia được cử hành tại Vatican từ 24-26/10/2025