Vào lúc 9 giờ, ngày 30/5/2025, Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang đã tổ chức buổi lễ trao Chứng chỉ Tốt nghiệp Triết học và Thần học niên khóa 2024 - 2025. Dịp này, Đại Chủng viện cũng trao bằng cử nhân Thần học (STB) niên khóa 2023 - 2024 của Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Rôma, mà Chủng viện đã liên kết với tư cách Học viện Thần học.
Và, trong khung cảnh trang trọng của buổi lễ, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận Nha Trang bổ nhiệm Cha Antôn Nguyễn Bảo Chi Quốc làm Giám đốc Học viện Thần học Sao Biển, thay Cha Gioan Bosco Cao Tấn Phúc.




Sau buổi lễ trao Chứng chỉ Tốt nghiệp, lúc 10 giờ, Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang long trọng cử hành Thánh lễ Bế giảng năm học 2024 - 2025. Thánh lễ do Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ, Giám mục Giáo phận Nha Trang chủ tế. Cùng đồng tế có Đức cha Giuse Võ Đức Minh, nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang, quý Cha Tổng Đại diện Giáo phận Nha Trang và Giáo phận Ban Mê Thuột, Cha Giám đốc Đại Chủng viện, quý Cha trong Ban Giám đốc, quý Cha Giáo sư, đông đảo quý Cha Quản xứ và quý Cha cựu học viên. Ngoài các chủng sinh, các giảng viên, nữ tu và giáo dân, còn có rất đông quý phụ huynh của các thầy tốt nghiệp Triết học (khoá XXIII) và Thần học (khoá XVIII) và quý khách mời tham dự ngày kết thúc năm học này.



Trong bài giảng, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, đã giải thích ý nghĩa của các bài đọc, đặc biệt là bài Tin Mừng lễ Đức Mẹ đi viếng bà Êlisabét (Lc 1,39-56) như gợi lên một tâm tình tạ ơn Thiên Chúa cách sâu đậm qua lời kinh Manificat Mẹ đã cất lên. Đức Cha quảng diễn chiều kích tạ ơn: đó là hành động, cử chỉ vừa mang tính cá nhân, đồng thời cũng mang chiều kích cộng đoàn vì biết rằng mỗi cá nhân, tập thể đều cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa qua những biến cố khác nhau trong đời sống, và do đó, tạ ơn Thiên Chúa là một điều thường tình mà mỗi thụ tạo cần phải làm. Đặc biệt, Đức Cha gợi lên những tâm tình ước ao cần thiết mà mỗi chủng sinh và tất cả mọi người cần hướng đến trong việc đào tạo nên một mục tử tương lai như lòng Chúa ước mong. Ngài tóm gọn những ước ao ấy trong ba chữ G (3G): Gắn kết, Gương mẫu và Gan dạ.
Gắn kết trước hết và trên hết đối với Chúa qua đời sống cầu nguyện, chiêm niệm để ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô (alter Christus). Gắn kết còn thể hiện qua trong mối tương quan xã hội: với người thân, bạn bè, các anh em chủng sinh, quý linh mục,.... Kế đến, người chủng sinh cần ao ước trở thành một con người gương mẫu nơi hai khía cạnh rất quan trọng trong hành trình đời tu: vâng lời và khiêm nhường. Gương mẫu trong hai đức tính này giúp chủng sinh sống theo ý Chúa chứ không phải ý riêng mình, đồng thời nhìn nhận thân phận con người đầy giới hạn, cần học hỏi, trau dồi và phát triển bản thân nhiều hơn nữa. Chữ G thứ ba và cũng là cuối cùng là Gan dạ. Nhìn lên mẫu gương Đức Mẹ đồng hành cùng Chúa, đặc biệt là Đức Mẹ đứng dưới cây thập giá giúp cho người chủng sinh can đảm bước theo Chúa, không chùn bước trước những nguy hiểm và thách đố hiện nay. Điều này đòi hỏi các chủng sinh phải cậy trông vào những biến cố Chúa gửi đến trong đức tin, biết can đảm khước từ những quyến rũ trần thế và dấn thân vào những hoàn cảnh khó khăn như mẫu gương Đức Mẹ qua đời sống của Mẹ.

Với những gì đã thu góp đươc trong một năm học vừa qua, hy vọng các chủng sinh sẽ thấm nhuần và áp dụng vào trong đời mục tử tương lai của mình. Nguyện xin Chúa Thánh Thần, nhà đào tạo đích thực, dẫn dắt và chúc lành cho những cố gắng của Đại Chủng viện, để Giáo hội có thêm nhiều mục tử thánh thiện và phục vụ hữu hiệu cánh đồng truyền giáo tại Giáo hội địa phương.



Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn







