CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B
Chúa Giêsu Biến hình hay còn gọi là Chúa Hiển dung là biến cố rất đặc biệt nên được các Tin Mừng thuật lại và năm nào cũng vậy cứ vào Chúa nhật II mùa Chay chúng ta lại được nghe đọc Tin mừng nói về sự việc này. Hôm nay xin chỉ triển khai lời Chúa Cha tuyên bố về Chúa Giêsu: “Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.
Đây là Con Ta rất yêu dấu: Chúa Cha giới thiệu Chúa Giêsu là Con rất yêu dấu hay nói văn vẻ một chút là Con chí ái của Chúa Cha vì Chúa Giêsu chính là Ngôi Con trong Ba Ngôi Thiên Chúa vì thế khi làm làm dấu Thánh giá chúng ta đọc “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” không những Chúa Cha nhận là Con mà còn là Con rất yêu dấu vì trong cuộc sống trần thế Chúa Giêsu sống kết hợp và luôn thi hành thánh ý Chúa Cha, nên Chúa đã nói với các môn đệ: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Người (Ga 4,34)”, ngay giờ phút trên cây Thánh Giá, Chúa Giêsu luôn tín thác Chúa Cha cho dù có lúc Chúa có tâm trạng như bị Chúa Cha bỏ rơi, nhưng Chúa đã vượt qua thử thách và vẫn nói lên lòng yêu mến Chúa Cha trước khi tắt thở: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con tay Cha (Lc 23, 46)”.
Lời Chúa Cha giới thiệu Chúa Giêsu là Con rất yêu dấu khiến chúng ta liên tưởng tới hình ảnh Người Tôi tớ Chúa trong sách tiên tri Isaia: dù khi gặp đau khổ và thử thách vẫn giữ lòng kiên trung với Thiên Chúa. Hơn nữa lời giới thiệu này cũng mang âm hưởng của lời giới thiệu trong Thánh vịnh 2 được gọi là thánh vịnh phong vương: “Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con (Tv 2,7)”
Các ngươi hãy nghe lời Người: Chúa Cha giới thiệu Chúa Giêsu là Con rất yêu dấu, rồi Chúa Cha hướng về các môn đệ cũng như xa hơn là tất cả nhân loại khi phán: “Các ngươi hãy nghe lời Người”. Chúa Giêsu là Ngôi Lời và Chúa nói lời Thiên Chúa cho chúng ta. Chính Chúa cũng tự nhận: “Các lời Thầy nói với anh em không phải tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình (Ga 14, 10)”. Mẹ Maria tại tiệc cưới Cana cũng nói một lời có ý nghĩa tương tự khi Mẹ nói với các gia nhân: “Hễ Người bảo gì thì phải làm theo (Ga 2,5)”. Vậy chúng ta hãy lắng nghe và đón nhận những lời Chúa Giêsu dạy chúng ta qua bài giảng trên Núi cũng như trong toàn bộ bốn sách Tin Mừng. Chúa Giêsu đã từng tuyên bố: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa (Lc 11, 28)” và Chúa đã so sánh ai nghe lời Chúa và đem ra thi hành thì giống như người khôn ngoan xây nhà trên nền đá chắc chắn, sẽ đứng vững cả khi mưa sa nước lũ và bão táp lùa vào nhà đó.
Trong dịp tết Nguyên đán vừa rồi các gia đình đã bốc được Lộc thánh là một câu Lời Chúa. Tôi thấy anh chị em rất trân trọng lộc thánh, nên đặt lộc thánh đó ở nơi trang trọng trong nhà. Ước chi mọi thành phần trong gia đình biết đem lời Chúa ghi trong Lộc thánh ra thực hành đặc biệt trong năm Giáp Thìn này.
Trong gẫm thứ Bốn 5 sự sáng, chúng ta đọc: “Thứ Bốn thì gẫm Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa”. Đức Mẹ Maria là người biết lắng nghe và thực hành lời Chúa vì Đức Mẹ đã nói lên tiếng Xin vâng trong ngày truyền tin và luôn ghi nhớ suy niệm trong lòng những điều liên can đến cuộc đời Chúa Giêsu nên Đức Mẹ đã xin vâng không những khi truyền tin mà suốt cuộc đời Đức Mẹ nhất là khi Đức Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá Chúa.
Câu chuyện : Có đôi vợ chồng xinh đẹp sống với nhau dưới mái gia đình. Một bữa kia vợ ăn trái táo và đưa cho chồng một nửa. Chồng vui mừng nhận lấy nửa trái táo và gọi đây là nửa trái táo ân tình. Thời gian lâu dài vợ chồng sống với nhau, nên sau 20 năm sau vợ không còn đẹp như xưa, lần này bà đưa cho chồng nửa trái táo như trước đây thì chồng nhăn mặt nói đây là trái táo thừa. Như vậy cũng là nửa trái táo mà trước đây là chồng gọi là trái táo ân tình thì nay là trái táo thừa!
Đối với Chúa cũng như đối với anh em, chúng ta cần trung kiên trong tình yêu mến. Chúng ta đón nhận Chúa Giêsu là Con yêu dấu Chúa Cha, lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Đối với tha nhân, chúng ta ghi nhớ lời thánh Phaolô: “Trên hết mợi anh em hãy có đức yêu thương đó là giây ràng buộc mọi điều toàn thiện (Col 3,14)” để chúng ta biết chịu đựng lẫn nhau, tha thứ cho nhau và yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn