CHÚA NHẬT I MÙA CHAY B
Bước vào Mùa Chay, chúng ta noi gương Chúa Giêsu qua lời Tin Mừng vắn gọn của thánh Marcô hôm nay nói về sự kiện này như sau: “Người ở đó suốt 40 đêm ngày chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ Người”.
40 đêm ngày là thời gian Chúa ăn chay cầu nguyện trên núi tương ứng với thời gian ông Môsê ở trên núi Sinai 40 đêm ngày trước khi được Thiên Chúa ban cho hai tấm bia đá ghi 10 điều răn và cũng gợi lại thời gian 40 năm dân Do thái đi trong sa mạc trước khi được vào Đất hứa. Chúa rút vào hoang địa để tĩnh tâm và cầu nguyện; sau này nhiều lần Chúa cũng tìm tới nơi cô tịch để cầu nguyện tuy thời gian không lâu như lần này nhưng là lúc thuận tiện để Chúa tìm thánh ý Chúa Cha trước những sự kiện quan trọng như trước khi chọn 12 tông đồ, trước khi Chúa chịu thương khó… Nay Hội Thánh lấy thời gian 40 ngày làm mẫu mực cho thời gian Mùa Chay của Phụng vụ chúng ta mới được bước vào.
Chịu Satan cám dỗ: Chúa Giêsu phải chịu thử thách, phải đương đầu với những chước cám dỗ của Satan và chúng ta thấy Chúa đã thắng được các chước cám dỗ đó như tin mừng Matthêô và Luca cho thấy; như vậy Chúa Giêsu có bản lĩnh, và đã có được đầy ơn Chúa Thánh Thần để ra đi thực hiện sứ mạng rao giảng Tin Mừng Chúa Cha giao phó.
Sống chung với dã thú: Chúa ở trên núi có dã thú và Chúa sống chung với chúng như ông Ađam trong vườn địa đàng đã sống chung với dã thú và chúng nên như bạn bè không có gây hại cho Adam xưa cũng như cho Chúa hôm nay. Đàng khác Chúa còn được các thiên thần hầu hạ. Như vậy Chúa Giêsu giao hòa giữa con người với các thiên thần và với thiên nhiên vạn vật: Chúa trở thành Ađam mới không bị án phạt của tội bất vâng phục do Ađam cũ đã phạm tội và lưu truyền cho con cháu.
Chúa ăn chay và cầu nguyện để chống lại các chước cám dỗ của Satan và chuẩn bị cho sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Sau này khi các môn đệ hỏi: “Sao chúng con không trừ được quỉ này?” Chúa đã trả lời: “Quỉ này chỉ trừ được bằng ăn chay và cầu nguyện” cũng như Chúa dạy chúng ta trong kinh Lạy Cha: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.
Chúa Giêsu đã chịu cám dỗ và đã trải qua những thử thách đó cũng là điều cần cho mỗi người kitô hữu chúng ta để sống đạo và trung thành với Chúa. Thật vậy như ông Nguyễn công Trứ nói lên kinh nghiệm đó trong câu thơ :
“Ví thử đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai”
Như “lửa thử vàng, gian nan thử nhân đức”, cám dỗ và thử thách vượt qua được sẽ giúp ta thăng tiến trong đời sống người kitô hữu.
Tiếp đến sau khi ông Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng. Lời rao giảng đầu tiên của Chúa là: “Thời giờ đã mãn, và Nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Chúa dạy chúng ta phải ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng. Ăn năn sám hối là nhận biết mình có tội và trở về cùng Chúa biểu lộ bằng lòng tin vào Tin Mừng tức là tin kính Chúa Giêsu như khi dân chúng hỏi thánh Phêrô chúng tôi phải làm gì, ông đã trả lời: “Anh em hãy ăn năn sám hối … để được ơn tha tội và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần (Cv 2, 38)” Chúng ta nhận biết mình có tội nên chúng ta cần Chúa Giêsu để Chúa ban ơn tha tội và đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Ngày nay chúng ta có bí tích giải tội giúp ta sám hối và lãnh nhận Lòng thương xót Chúa qua việc được Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta.
Câu chuyện: Có một người ăn xin ở ngoài đường phố tình cờ gặp được ông vua cải trang làm thường dân đang đi bộ. Anh tới gần vua và ngửa tay xin tiền bố thí, nhưng vua không có mang tiền theo mình nên nói với anh hẹn ngày giờ tới cung điện vua sẽ cho. Đúng ngày giờ anh tới cung điện và được vua cho anh ta một bộ quần áo mới đẹp và một số tiền. Anh vui mừng nhận quần áo mới, nhận tiền rồi về nhà. Nhưng mấy ngày sau người ta lại thấy anh mặc bộ đồ cũ rách rưới và đi ăn xin lại. Có thể nói người ăn xin này không có lòng sám hối tức là không bỏ được tính lười biếng thích đi ăn xin hơn là lo tự lực làm ăn sinh sống.
Mỗi người chúng ta khi sám hối cũng phải từ bỏ đời sống cũ với những thói hư tội lỗi và mặc lấy con người mới và tiến trên con đường noi gương bắt chước Chúa Kitô. Đó là điều chúng ta cần thực hiện trong Mùa Chay thánh này. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn