Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật IV TN C - Lm Ga Phan Tiến Dũng

Thứ năm - 27/01/2022 09:44  1355
Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật IV Thường Niên, Năm C
Trong những ngày cuối năm âm lịch, khi mà mọi người đang phải chuẩn bị cho tết đến xuân về, với những cảm xúc bình thường, dường như ai cũng đang nao nức, vội vã, tất bật, lo lắng với nhiều thứ công việc, như chuẩn bị, đồ ăn-thức uống, hoa-quà, phong bì lì xì…hơn thế nữa, lo toan như vậy vì mọi người đều nguyện ước-cầu mong rằng để khi đón chào năm mới đến, mọi sự được tốt đẹp, an lành…Thế nhưng thưa ACE, giữa những tất bật lo loan của cuộc sống, hôm nay Lời Chúa đang tha thiết mời gọi chúng ta hãy hồi tâm dừng lại, hãy để cho tâm hồn và lòng trí chúng ta được lắng đọng bởi sức mạnh của Lời Chúa. Thế thì, với ACE và tôi, mỗi người chúng ta có đang tin rằng sức mạnh của ơn thánh Chúa đang hành động và giúp sức cho chúng ta trong những công việc chúng ta đang làm hay không? Hay nói khác hơn, chúng ta có tin rằng Thiên Chúa vẫn là Đấng luôn hiện diện, đồng hành, che chở, bảo vệ và ban ơn sức mạnh cho chúng ta trong mỗi giây phút của cuộc đời?
Tin mừng theo thánh Luca (Lc 4, 21-30) tường thuật cho chúng ta việc Chúa Giêsu vào hội đường để đọc Sách Thánh, không những thế, Ngài còn giảng giải Lời trong Sách Thánh cho mọi người nghe để hiểu được ý nghĩa của Lời Chúa. Chính vì lẽ đó mà “Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra”. Từ miệng lưỡi của ông Giêsu, con ông Giuse, người thợ mộc, thế mà giờ đây từ môi miệng này, lại có thể công bố Lời ban ân sủng của Thiên Chúa. Nhờ Lời được công bố bởi Chúa Giêsu, ơn phúc của Thiên Chúa được trao ban cho những ai biết khiêm tốn mở lòng để đón nhận và tin vào Ngài. Thật vậy, hạnh phúc cho ai khi tin vào Lời của Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Thế nhưng, đáng buồn thay, trong số những người nghe và thán phục những lời từ Chúa Giêsu, họ vẫn còn nghi ngờ, chưa tin, vì đối với họ, làm sao ông Giêsu, người mà mình quen biết bấy lâu nay lại có thể là Đấng Thánh của Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật được? Thế nên, “Họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao?” Thật ra, vì họ không tin vào sức mạnh của Lời Chúa, nên họ không thể chấp nhận và tin vào ông Giêsu là Thiên Chúa được. Đối với họ Lời trong Sách Thánh và lời của ông Giêsu đang được công bố không thể nào là một được. Vì không tin nên họ đã không đón nhận được ân sủng và sức mạnh từ Lời của Chúa, Lời ban sự sống, sự thật và Thánh Thần.
Điều thú vị trong Tin mừng là: Thánh Luca còn sâu sắc hơn, Ngài đã minh chứng cho chúng ta thấy sức mạnh của ơn thánh nơi con người và sứ vụ của Chúa Giêsu khi Ngài đề cập đến việc Chúa Giêsu trích dẫn những bằng chứng về ơn Chúa cho những ai tin vào Lời Chúa. Đó là câu chuyện của bà góa thành Xarepta miền Sidon, vì hủ bột đã không cạn và bình dầu đã không vơi; đó cũng là câu chuyện của ông Naaman, người phong hủi được chữa lành sạch, vì những con người này đã tin vào Lời của Thiên Chúa được nói qua môi miệng của các ngôn sứ. Đồng thời, điểm thú vị và tinh tế nơi hai câu chuyện được minh chứng này là: đây là những con người nghèo, người yếu đuối, bệnh tật và đau khổ. Thế nhưng, một khi họ đã mở lòng để tin nhận, thì sức mạnh của Lời Chúa đã biến đổi họ, làm cho họ được sống trong ơn sủng tình thương của Chúa.
Vậy thưa ACE, trong lúc này đây, khi chúng ta đang tất bật để lo lắng chuẩn bị cho tết đến xuân về; để đón năm mới, chúng ta cũng đang được mời gọi để nhìn lại nơi thái độ và cung cách sống của chúng ta, xem thử chúng ta có đặt niềm tin và sức mạnh của mình trên nền tảng sức mạnh của Lời Chúa hay chưa? Tiếp đến, chúng ta đang mong ước nguyện cầu điều gì cho năm mới sắp đến của chúng ta. Tôi thấy có nhiều người đang chuẩn bị làm mâm ngũ quả “cầu,dừa, đủ, xoài, sung”, có người còn thêm cả bó xả và bình gas mini nữa…còn với chúng ta, chúng ta đang chuẩn bị thứ gì đây?
Trong bài đọc hai (1 Cr 12, 31 - 13, 13) Thánh Phaolo tha thiết mời gọi các tín hữu, tiên vàn hãy tìm kiếm ơn huệ từ Thiên Chúa, ơn huệ cao quý chính là đức tin, đức cậy và đức mến, đồng thời, ân huệ này cũng chính là sự nhẫn nhục, hiền hòa và khiêm tốn…đó phải là tất cả những gì mà chúng ta cần chuẩn bị, tìm kiếm và khẩn thiết cầu xin. Vì thật ra, khi chúng ta tìm kiếm ân sủng của Chúa, chính Chúa là Đấng ban cho chúng ta mọi ân phúc, Ngài sẽ làm cho chúng ta được thỏa trí toại lòng.
Lời nguyện nhập lễ hôm nay như gói trọn tất cả những lời nguyện ước cầu xin của chúng ta dâng lên Chúa để cầu cho năm mới sắp đến. “Xin cho chúng con biết thờ phượng Chúa hết lòng và thành tâm yêu mến mọi người”. Vậy lạy Chúa, xin hãy thương đoái nhìn đến chúng con, đặc biệt với những ai đang đau khổ, lo lắng vất vả vì cuộc sống mưu sinh, xin Chúa ban ơn phù trì và giúp sức cho chúng con, để chúng con luôn biết khiêm tốn mở lòng trước ơn thánh của Lời Chúa, nhờ đó chúng con mới có thể tin nhận những ơn thánh Chúa ban hầu thực thi sống bác ái-yêu thương và phục vụ trong tin yêu mỗi ngày trong đời sống của chúng con. Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập97
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm79
  • Hôm nay18,181
  • Tháng hiện tại463,394
  • Tổng lượt truy cập65,755,524

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây