Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên C - Lm GB Phạm Hồng Thái.

Thứ tư - 02/02/2022 21:01  1442

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN C

          Chúa nhật V Thường niên hôm nay có thể gọi là Chúa Nhật Ơn Gọi: từ việc Chúa gọi tiên tri Isaia trong bài đọc I qua việc Chúa gọi Phaolô trong bài đọc II tới việc Chúa gọi bốn môn đệ đầu tiên trong bài Tin Mừng.

          - Chúa gọi Isaia qua một thị kiến linh thiêng với khung cảnh rất uy nghiêm tương tự như khi Chúa hiện ra trên núi Sinai cho ông Mosê, khiến Isaia run sợ vì ông thấy mình trần tục tội lỗi mà Thiên Chúa thì 3 lần thánh nhưng sau đó ông được Chúa thanh tẩy môi miệng nên khi Chúa nói: "Ta sẽ sai ai đi? Và ai sẽ đi cho chúng ta?", ông đã sẵn sàng thưa: "Này con đây, xin hãy sai con." Chúng ta biết khi đó Isaia còn là một thanh niên trẻ trung  chừng 25 tuổi.

          - Chúa gọi Phaolô đang trên đường đi tới Đamas để bắt bớ các kitô hữu. Luồng sáng của Chúa quật ngã ông từ lưng ngựa xuống đất. Chúa nói cho ông biết việc ông bắt bớ những người tin Chúa là bắt bớ chính Chúa. Nhưng qua thị kiến này, Phaolô xác tín là Chúa Giêsu đã gọi ông làm tông đồ, biến ông đang từ kẻ bắt đạo thành người truyền giáo. Ông cảm thấy đây là ơn gọi đột suất như mình là đứa trẻ sinh non.

          - Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu  gọi 4 môn đệ đầu tiên khi cho các ông được mẻ cá lạ lùng dù suốt cả đêm đã lao động mệt nhọc mà không đánh bắt được gì. Cá quá nhiều, thuyền ông Phêrô kéo lên không nổi phải nhờ thuyền bạn giúp sức kéo cá lên đến nỗi thuyền chở nặng gần chìm. Qua mẻ cá này, ông Phêrô nhận ra Chúa Giêsu Thầy mình có quyền năng Thiên Chúa, nên ông sụp lạy dưới chân và thưa: "Lạy Chúa, xin hãy tránh xa con vì con là người tội lỗi" nhưng Chúa Giêsu  an ủi và nói với ông: "Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta". Kết quả là: các ông đã bỏ  mọi sự mà đi theo Người.

          Trong cả 3 trường hợp chúng ta đều thấy là Thiên Chúa đã đi bước trước: Chúa đã chủ động gọi những người Chúa muốn như lời Chúa Giêsu : "Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em (Ga 15,16)." Ngày nay Chúa không trực tiếp gọi các người theo Chúa, nhưng Chúa thường gọi qua tiếng nói từ trong thâm tâm hoặc qua các người thay mặt Chúa gợi ý cho.

          Chúa Giêsu nói với ông Phêrô: "Hãy chèo thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá". Ông Phêrô thưa với Chúa: "Chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Ông Phêrô sống nghề chài lâu năm, có nhiều kinh nghiệm, ban đêm là thời gian thuận tiện để đánh bắt cá khi đàn cá đi ăn, còn ban ngày cá lặn sâu xuống dưới biển, nếu ban đêm mà không đánh bắt được thì ban ngày càng không có hi vọng, nên ban ngày là lúc các ngư phủ lo giặt vá lưới nhưng ông Phêrô vẫn thả lưới vì vâng lời Chúa,  nên Chúa cho ông được một mẻ cá lạ lùng đầy bất ngờ.

          Đức giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi làm giám mục giáo phận Bùi Chu lấy câu: "Vâng lời Thầy, con thả lưới" làm phương châm giám mục của Ngài, có lẽ nhờ vậy mà giáo phận Bùi chu đã trở thành giáo phận đông giáo dân và có nhiều nhà thờ nhất ở miền Bắc!

          Chúa Giêsu  chọn con thuyền của thánh Phêrô để ngài lên đó và giảng cho dân chúng ngồi trên bãi biển nghe. Các thánh giáo phụ coi con thuyền thánh Phêrô là hình ảnh Giáo hội như con thuyền vượt biển trần gian và Chúa Giêsu ngày nay vẫn giáo huấn cho Dân Chúa qua con thuyền này. Chúng ta là tín hữu trên con thuyền Giáo hội dù gặp ba đào sóng gió trần gian, thuyền vẫn không chìm vì có Chúa ở cùng nhưng Chúa cũng đòi chúng ta phải nỗ lực chèo chống để có thể thắng được thế gian ma quỉ và cùng Chúa về tới bến an toàn.

          Từ tiên tri Isaia, tới các môn đệ và Phaolô sau này khi được Chúa gọi, đều cảm thấy mình bất xứng, nhưng Chúa vẫn tín nhiệm và trao cho sứ mạng quan trọng là rao giảng Lời Chúa và làm chứng cho Chúa như lời Chúa nói với thánh Phêrô: "Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta". Vì thế khi dược Chúa chọn gọi, chúng ta cũng hãy tin tưởng vào ơn Chúa và mạnh mẽ thi hành sứ mạng Chúa trao.

           Câu chuyện : Cha  Gioan Maria Vianey khi còn là chủng  sinh học hành rất chậm. Một bữa kia có cha giáo sư Thần học tới kiểm tra vốn liếng học hành của ngài. Vị giáo sư bực mình vì Vianey không trả lời được nhiều câu hỏi mà cha đặt cho, nên thốt ra: "Thầy ngu như con lừa thì có thể làm được gì cho Giáo hội!" Vianey trả lời: "ông Samson chỉ dùng một cái hàm lừa mà tiêu diệt được tới 3.000 quân Philitinh phương chi với cả con lừa này, Thiên Chúa lại không làm được gì cho Giáo hội sao?" Quả thế sau này Cha Vianey trở thành cha xứ Ars và là vị thánh, được Giáo hội tuyên dương làm Bổn mạng các cha xứ.

          Các môn đệ khi được Chúa gọi đã đáp lại tiếng Chúa: từ bỏ mọi sự và đi theo Chúa. Mọi kitô hữu đều được Chúa gọi qua bí tích Rửa tội, chúng ta cũng mau chóng đáp lại đi theo Chúa trong đời sống thường ngày của mình để chinh phục người ta về cho Chúa. Amen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập96
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm78
  • Hôm nay16,579
  • Tháng hiện tại461,792
  • Tổng lượt truy cập65,753,922

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây