Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật IV Phục Sinh - Lm Ga Phan Tiến Dũng

Thứ sáu - 19/04/2024 06:44  456
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Thứ IV Phục Sinh, Năm B – Chúa Giêsu của con – Vị Mục Tử Nhân Lành
Hôm nay Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, ngày cầu nguyện cách đặc biệt cho ơn gọi Linh mục và Tu sĩ, các bài đọc Lời Chúa hôm nay như mời gọi chúng ta hãy gẫm suy để sống với mầu nhiệm tình thương mà Thiên Chúa qua Người Mục Tử Nhân Lành ban ơn chúc phúc cho chúng ta. Tình thương và ân sủng của Thiên Chúa luôn được thể hiện qua những cách thức rất đặc biệt, hay chúng ta cũng có thể gọi đây chính là sự huyền nhiệm nơi những “Ơn gọi đời sống tận hiến” mà Chúa đã thương ban cho trong Giáo Hội qua những con người rất mỏng giòn, yếu đuối và tội lỗi.
Thưa ACE, chúng ta sẽ tự hỏi, ơn thiên triệu hay ơn gọi đời sống thánh hiến là để làm gì? Có phải đi tu cũng là một “nghề” như bao ngành nghề khác hay không? Hay là, đi tu để trốn thoát, để cho cuộc đời bớt đau khổ, vì “đời là bể khổ” chăng? Có nhiều người nghĩ thoáng qua và cho rằng: “Đi tu làm ông cha sẽ sướng, vì khi làm ông cha sẽ có địa vị, quyền lực, nhiều tiền bạc; thậm chí có người còn cho rằng: “Ráng chịu khổ tu vài năm, khi làm ông cha nhà thờ rồi thì sẽ như một ông vua con, muốn gì là có đó, ngay cả, ông cha có thể sai khiến, bắt người này người kia làm việc cho mình…” Còn với ACE, không biết ACE có những nhận định, ấn tượng hay đánh giá như thế nào về những người đang sống trong ơn gọi tận hiến ngày hôm nay?
Thưa ACE, thực ra, khi thành tâm để nhận định, đi tu để mà có được những điều kể ra trên, thì dại gì ai mà không muốn đi tu. Thế nhưng tại sao, ngày hôm nay lại có rất ít người chọn đi tu như vậy? Không những thế, nhiều người đang trong đời sống tu trì thì gặp khủng hoảng, họ đang lại cảm thấy ngột ngạt, thất vọng, chán chường và đau khổ và giải pháp mà họ chọn là bỏ tu, xuất tu, vì họ không còn tìm gặp được sự bình an và ý nghĩa trong sứ vụ được trao phó.
Vậy thì, đi tu để làm gì, hay nói khác hơn sống đời sống thánh hiến trong ơn gọi Linh mục hay Tu sĩ để làm gì? Lời Chúa đã thực sự soi sáng cho chúng ta nhận ra để tin vào ơn Chúa kêu gọi, để sống trọn vẹn với những ơn phúc Chúa ban cho, để làm lan tỏa, chuyển trao ơn thánh Chúa cho ACE mình qua sứ vụ cách đặc biệt hơn khi sống chứng tá nơi ơn mình được kêu gọi là Linh mục hay Tu sĩ. Chúng ta hãy thật khiêm tốn và mở lòng để chính chúng ta cũng nhận ra ơn thánh mà Chúa kêu mời mỗi người trong ơn gọi phổ quát là ơn gọi “Trở nên con người Thánh, con người sống đẹp lòng Chúa”.
Thánh Phêrô trong bài đọc một (Cv 4, 8-12) đã chia sẻ kinh nghiệm sống của Ngài về “con người đi tu” là người đã gặp được Chúa, biết Chúa, sống thân tình với Chúa; người được ơn của Thánh Thần trao ban để sống, rao giảng và sai đi làm chứng cho ACE mình về Chúa và ơn thánh mà mình đã lãnh nhận. Như vậy, đi tu chính là ơn gọi thật huyền nhiệm, ơn gọi để kể lại câu chuyện của mỗi người về Chúa Giêsu, Đấng mà mình yêu mến, tôn thờ cùng dấn thân phục vụ, Đấng Giêsu đã yêu, đã hiến mạng sống để ban ơn cứu độ cho chúng ta ra làm sao.
Nếu hỏi: Người đi tu có làm được sự gì lớn lao, vĩ đại hay không? Bài đọc hai (Ga 3, 1-2) chính thánh Gioan cho chúng ta câu trả lời. Chính Thiên Chúa mới là Đấng làm nên mọi chuyện, chính Ngài là Đấng ban sức mạnh, ban ơn soi sáng, thánh hóa và biến đổi. Con người có làm được gì thì đều là cho Chúa thương ban và ủy thác cho. Do đó, phận vụ của chúng ta chính là hãy sống khiêm tốn, sống trong tâm tình cảm tạ tri ân và sống chứng tá về những gì mà Chúa đã thương ban qua sứ vụ yêu thương phục vụ của mỗi người chúng ta.
Tin mừng hôm nay (Ga 10, 11-18) chính Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sống đúng với căn tính là con cái Chúa, cách đặc biệt hơn với những ai đang sống trong ơn gọi đời sống tận hiến, thì hãy noi gương, bắt chước chính cách sống và sứ vụ của Chúa Giêsu. Nói đúng hơn cách mà Chúa muốn cho chúng ta đó là: Hãy rập theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng đã hy sinh thí mạng sống vì chiên.
Câu hỏi được đặt ra là: Vì lẽ nào mà Chúa lại hy sinh, lại chết thay, hiến mạng sống cho con người chúng ta, trong lúc đó, Chúa biết rõ chúng ta là ai, là những con người đầy những giới hạn yếu đuối, tội lỗi, thường bất tín bất trung, thường quay lưng phản bội và khước từ Chúa. Thực ra, Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc chúng ta không phải vì con người làm được gì cho Chúa, nhưng đây cách biểu lộ tình thương qua việc hiến mạng sống để minh chứng rằng, Chúa muốn cho chúng ta cũng được trở nên những người con thực sự tốt lành, hạnh phúc. Hơn thế nữa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu, căn tính của Chúa là tốt lành, thánh thiện. “Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên” nên Chúa cũng muốn cho chúng ta cũng trở nên giống như Ngài.
Do đó, thật hạnh phúc cho những ai khi sống, cảm nhận và tin vào tình thương ơn thánh của Chúa ban cho, đồng thời, sống dấn thân để làm chứng để lan truyền cùng làm lan tỏa ơn thánh tình thương của Chúa cho ACE mình qua cách sống yêu thương, phục vụ trong ơn gọi riêng biệt và đoàn sủng của mình.
Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa là vị Mục Tử Nhân Lành, Chúa đã hy sinh để ban ơn cho chúng con, xin cho chúng con luôn biết đến với Chúa, tin vào Chúa và nhất là xin giúp chúng con biết sống noi gương bắt chước Ngài để chúng con luôn sống chứng tá yêu thương qua ơn gọi, sứ vụ của chúng con. Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập153
  • Máy chủ tìm kiếm45
  • Khách viếng thăm108
  • Hôm nay25,967
  • Tháng hiện tại271,488
  • Tổng lượt truy cập55,009,168

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây