Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật I Mùa Chay, A
“Tôi phải chọn Chúa!” đây phải là quyết tâm sống của mỗi người chúng ta trong những ngày đầu của Mùa Chay Thánh này. Tại sao chúng ta cần phải có quyết tâm thực sự để chọn Chúa như vậy? Thưa là: Để chúng ta có thể thuộc trọn về Chúa, vì nếu không có ơn Chúa, thì những tật xấu, tội lỗi cùng với những cám dỗ của ma quỷ, thế gian và yếu đuối của xác thịt con người sẽ làm cho chúng ta xa Chúa, tệ hại hơn là còn lên án và chống lại Thiên Chúa cùng với những cách thức yêu thương cứu độ của Ngài.
Bài đọc một (St 2, 7-9; 3, 1-7) tường thuật cho chúng ta biết về cách thức mà Adam-Eva đã bị ma quỷ cám dỗ để ăn trái cấm. “Rắn bảo người nữ: Không, các ngươi không chết đâu! Nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày nào các ngươi ăn trái ấy, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh”. Với lời dụ dỗ rất xảo quyệt của nó: Cứ ăn đi, không sao đâu, khi ăn vào sẽ giống như Thiên Chúa, còn hơn cả Chúa nữa, ăn vào thì sẽ phân biệt được tốt xấu… Như vậy, lời dụ dỗ này xem ra tốt, chứ đâu có gì xấu, mà tại sao Chúa lại cấm không cho con người ăn? Chúa cấm, chắc là vì Chúa không muốn con người khôn ngoan, thông minh như Chúa hay sao? Thật ra, khi con người chọn theo ma quỷ, thì hậu quả mà họ nhận được không phải là sự thông minh nhưng là sự mặc cảm, xấu hổ: “Người nữ thấy trái cây đẹp mắt, ngon lành và thèm ăn để nên thông minh. Bà hái trái cây ăn, rồi lại cho chồng, người chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra và họ nhận biết mình trần truồng, nên kết lá vả che thân”.
Bài đọc hai (Rm 5, 12-19) Thánh Phaolô Tông đồ minh chứng cho chúng ta biết, tội lỗi và sự chết là hậu quả của tình trạng mà con người mang trên bản thân mình do bởi tội nguyên tổ. Thế nhưng, điều quan trọng ở đây không phải là tội lỗi, vì mặc dầu con người yếu đuối tội lỗi, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và tạo mọi cách thế tốt lành để cứu chuộc chúng ta. Do đó, chúng ta không thể đổ lỗi cho bản tính yếu đuối của mình mà không tin vào Chúa, không muốn chọn Chúa và sống theo cách thức như Chúa dạy cùng nêu gương. “Ở đâu tội lỗi lan tràn, thì ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội”. Qua sự xác tín này của Thánh Phaolô, Thiên Chúa ban ơn cho con người là nhờ vào sự vâng phục, vào cách thức hiến thân trọn vẹn vì tình yêu của Đức Kitô Giêsu dành cho Thiên Chúa Cha và dành cho con người chúng ta. Do đó, mà Ngài kéo ân sủng từ Thiên Chúa xuống, tuôn đổ vào lòng trí và cuộc đời của chúng ta. Vậy thì thưa ACE, cung cách đáp trả của chúng ta là gì trong mùa chay này? Chúng ta lựa chọn tội lỗi để dẫn đến sự chết, hay chúng ta chọn ân sủng Chúa ban cho để sống gắn kết với Chúa?
Tin mừng hôm nay (Mt 4, 1-11) cũng chính là sự chọn lựa của Chúa Giêsu, Đấng đã chọn lựa Thiên Chúa Cha, để vâng theo thánh ý của Cha, để làm đẹp lòng Ngài, để ban ơn cứu độ cho con người và để trở nên mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta trong sự lựa chọn cách sống của mình. Cũng giống như Eva trong bài đọc một, Chúa Giêsu cũng bị ma quỷ cám dỗ; ma quỷ nó rất khôn lanh, vì khi cám dỗ nó đánh vào trọng tâm, những điểm yếu của con người, vì thật ra, sau bốn mươi ngày chay tịnh, Chúa đã bị đói, lúc này con người thể xác của Chúa đã yếu đuối và dễ vỡ. Thế nhưng, khi suy niệm, chúng ta sẽ ngac nhiên vì sự cám dỗ của ma quỷ chính là muốn con người bất tuân chống lại và khước từ Thiên Chúa.
Với ba loại cám dỗ của ma quỷ dùng như cơm bánh, quyền lực và sự vinh hoa của thế gian, cái nào cũng là đòn chí mạng với con người cả, thế nên, nếu chúng ta không biết khiêm tốn, tín thác để cậy dựa vào ơn thánh cùng sức mạnh của Thiên Chúa mà nghĩ rằng, bản thân tôi có thể làm được tất cả mà không cần đến Chúa hay loại Chúa ra khỏi cuộc sống mình, thì thật là tai hại, vì khi suy nghĩ và hành động như vậy là chúng ta đã bị rơi vào cái bẫy mà ma quỷ đã giăng ra để dụ dỗ con người.
Thật vậy, với những mẫu gương của Chúa Giêsu, Ngài đã soi sáng, giúp sức cho chúng ta phải kiên quyết đoạn tuyệt với ma quỷ và những quyến rũ của nó: “Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi”. Thật là điều tệ hại, nếu chúng ta thỏa thuận với ma quỷ mà loại trừ Chúa, do đó, hãy chọn Chúa, đừng làm theo ý riêng mình, đừng thay đổi Chúa với bất cứ điều gì, thứ gì ở trần gian này hay với bất cứ ai. Và trên hết, hãy luôn trung thành, cương quyết để thuộc trọn về Chúa: “Tôi sẽ chọn Chúa”.
Lạy Chúa, xin gia tăng tình yêu và lòng mến Chúa cho chúng con, để trong muôn vàn sự lựa chọn, xin cho chúng con biết khiêm tốn, tín thác để chọn Chúa, để thuộc trọn về Chúa qua cách sống chứng tá yêu thương và phục vụ của chúng con. Amen.