Suy niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên - Lm GB Phạm Hồng Thái.

Thứ ba - 13/09/2022 22:53  738

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN C

          Chúng ta không cần phóng đại hay giảm đi giá trị của đồng tiền vì của cải tiền bạc là cần thiết cho cuộc sống. Hôm nay Chúa Giêsu  dạy ta  sử dụng  tiền bạc thế nào cho đúng trong cuộc sống hiện tại và lợi ích cho tương lai sau này nữa. Tôi có nghe một ông kể lại kinh nghiệm của mình: sau khi vợ chết, ông chia hết gia tài cho các con rồi ông xoay vòng sống với mỗi đứa một thời gian, nhưng chúng nó miễn cưỡng tiếp nhận ông và ông thấy là sống trong nhà của các con là không ổn nên ông nói lên rằng: “thực là ngu khi mình chia hết gia tài tiền bạc cho các con mà không giữ lại phần riêng để hộ thân”

          Mỗi người chúng ta vừa phải lo tương lai cho mình trong cuộc sống trần thế vừa phải biết lo tương lai trong cuộc sống đời sau, nên Chúa Giêsu dạy: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón các con vào chốn an nghỉ đời đời”. Vậy làm sao có thể tạo nên những người bạn cho cuộc sống đời sau? Như người quản lí mặc dù là bất lương và chủ quyết định cho anh ta thôi không được làm quản lý cho ông nữa nhưng anh đã khôn khéo hành động ngay bằng cách mua chuộc tình cảm của các con nợ ông chủ khi cho sửa lại các văn tự để giảm nợ cho họ. Có lẽ là anh hành động khéo léo trong phạm vi được phép mà không làm thiệt hại cho chủ vì thế chủ mới khen là anh hành động khôn khéo. Mỗi người chúng ta trong đời sống cũng sở hữu một số tiền của, chúng ta phải dùng để mua lấy bạn hữu cho cuộc sống tương lai bằng cách chia sẻ cho những người nghèo khổ được Chúa coi như mua cho mình những bạn hữu Nước Trời.

        Khi chúng ta đi tới nước nào thì ta phải mua sắm, tiêu xài bằng đồng tiền nước đó, thí dụ đi du lịch nước Mỹ thì ta phải bọc trong túi đô la Mỹ, nếu không có thì ta phải đổi VNĐ ra đô la trước. Cũng vậy nếu ta muốn có của cải trên nước Trời thì ta phải mang theo các việc lành phúc đức, là những việc bác ái từ thiện, là những người bạn cùng khốn ta đã giúp đỡ trong cuộc sống đời này thì Chúa mới cho ta vào Nước Chúa.

          Câu chuyện: Có một linh mục kể chuyện khi cha đi Xức dầu cho bệnh nhân gặp trường hợp có hai bà già. Cả hai bà đều đã mất hết trí nhớ, thậm chí con cái trong nhà hai bà cũng quên, không nhận ra đứa nào. Khi cha xức dầu cho bà thứ nhất thì bà không chịu cứ nắm hai bàn tay lại không hiểu bà đang nắm cái gì mà bà cứ đẩy người ta ra kể cả cha tới xức dầu khi tới gần bà, sau được biết bà nắm trong hai tay đôi hoa tai bằng vàng của bà. Còn bà thứ hai thì sẵn sàng để cho cha xức dầu tuy bà cũng rất lẫn không còn nhớ tên đứa con nào cả. Cha xức dầu và đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng thì bà lẩm bẩm đọc theo được, như thế mặc dù quên hết mọi chuyện nhưng kinh thì bà này vẫn thuộc không có quên và điều này chứng tỏ rằng khi ta còn sống, lúc còn mạnh khỏe ta tha thiết điều gì thì khi ta sắp chết ta cũng không từ bỏ được điều đó.

Sách Châm ngôn có lời như sau: “Kẻ bố thí cho người nghèo là cho Thiên Chúa vay, Chúa sẽ trả lại việc lành này cho họ (Cn 19,17)”. Chúa Giêsu cũng hứa đáp lễ thưởng công cho những người bố thí cách kín đáo không có khoe khoang. Nước Ý cũng có câu phương ngôn: “Tiền bạc có thể mở được các cửa nhưng không thể mở được cửa Thiên đàng”. Tác giả thư Do Thái khuyên chúng ta: “Trong cách ăn nếp ở, anh em đừng có ham mê tiền bạc, hãy coi những gì mình có là đủ… (Dt 13, 5).

Chúa dạy chúng ta hãy dùng tiền bạc tức là  biết sử dụng nó, coi nó là phương tiện chứ không coi nó là ông chủ để nó sai khiến ta và bắt ta làm nô lệ cho nó như lời Chúa: “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”.

          Tất cả chúng ta là những người quản lý tiền của cho Chúa chứ không phải là những chủ nhân, hãy quản lý nén bạc Chúa trao cho mỗi người chúng ta, mà quản lý là phải trung tín. Trung tín trong việc sử dụng tiền của từ việc nhỏ đế việc lớn như lời Chúa dạy: “Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” để làm sao nén bạc Chúa giao đó vừa có lợi cho mình vừa có ích cho anh em nhất là những người ta có trách nhiệm, như thế Chúa sẽ gọi tên chúng ta là người tôi tớ trung tín và khôn ngoan và Chúa sẽ cho vào  hưởng niềm vui trong Nước Chúa. Amen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập199
  • Máy chủ tìm kiếm41
  • Khách viếng thăm158
  • Hôm nay35,570
  • Tháng hiện tại499,752
  • Tổng lượt truy cập55,237,432

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây