Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXVI TN C - Lm Ga Phan Tiến Dũng

Thứ bảy - 24/09/2022 21:19  307
Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm C
Lời Chúa hôm nay như soi sáng, hướng dẫn cho chúng ta cách sống làm sao để  trở nên những người con đích thực của Thiên Chúa hầu có thể đón nhận được ơn phúc và sự sống đời đời mà Thiên Chúa ban tặng.
Tin mừng đưa ra cho chúng ta thực trạng rất đáng buồn của con người ở mọi thời đại, đó là: Sự vô cảm, sự phân biệt, ngăn cách giữa giàu nghèo, sự thiếu vắng tình yêu thương - bác ái, thiếu sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau...Thật vậy, nếu giờ đây chúng ta họa lại bức tranh được Chúa miêu tả trong bài Tin mừng, chúng ta sẽ nhận ra nơi bức tranh này có sự ngăn cách khác biệt, có hệ quả của Nước Trời hạnh phúc và cực hình mai sau. Tin mừng đã mô tả hai con người với hai hình ảnh hoàn toàn tương phản nhau. Hình ảnh thứ nhất: Một người giàu có, phú quý, đầy lụa là, gấm vóc, ngày ngày yến tiệc, thức ăn thì dư dật tràn trề, con người to béo và rồi cái kết là chết trong cực hình, lửa đốt nóng nảy, khát đến nỗi một giọt nước cũng không có để làm mát lưỡi anh ta. Hình ảnh thứ hai: Một người nghèo khó, đói rách, hôi hám, bệnh tật, ốm o gầy mòn, mình đầy ghẻ lác và rồi cái kết là sự hạnh phúc khi được rước lên để ngồi trong lòng Abraham trên thiên đàng.
Thưa ACE, qua thực trạng của bức tranh được miêu tả trong bài Tin mừng hôm nay, nếu như được họa lại trong cuộc sống hiện tại thì ACE có suy nghĩ gì, hay có cảm nhận ra sao? Hay nói khác hơn, chúng ta như được Chúa đang soi sáng, tư vấn các câu hỏi sau: Tại sao lại có sự khác biệt trong cuộc sống của con người chúng ta như vậy trong khi Thiên Chúa là Người Cha đầy yêu thương? Chúa có chê trách, lên án cuộc sống của những người giàu sang, sung túc và đầy đủ tiện nghi hay không? Chúa có muốn đề cao cuộc sống của những người đau khổ, nghèo đói trong cuộc sống hay không?
Nếu ACE còn nhớ bài Tin mừng tuần trước Chúa dạy: “Anh em không được làm tôi hai chủ”. Người phú hộ trong Tin mừng hôm nay, ông đã chọn ông chủ cho chính mình là của cải, vật chất và tiền tài; tệ hại hơn, ông đã chọn và yêu nó; chính khi chọn cách sống như vậy ông đã đánh mất sự nhạy cảm đầy yêu thương của trái tim, chỉ còn lại đó là sự vô cảm, chai cứng, lạnh nhạt của con tim; thêm vào đó, con mắt của ông dường như đã bị mù lòa, tứ chi cũng bất toại, thế nên, ông không thể giơ tay ra để giúp đỡ, không thể bước đến để gặp gỡ, chia sẻ, an ủi với những con người đang đau khổ, khó khăn. Thật vậy, vì yêu của cải, vật chất và làm nô lệ cho nó nên trái tim và nhịp đập của cuộc sống dường như đã chết đối với ông phú hộ, cuộc sống như đã dừng lại trước những hoàn cảnh đau thương của người đang sống bên cạnh mình. Một điều thú vị là: Trong dụ ngôn này Chúa không lên án sự giàu sang, sung túc, phú quý bởi vì đó là những phúc lộc, ơn thánh mà Chúa ban tặng cho con người; thế nhưng qua Lời Chúa, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh và khuyến cáo ở đây là: Ông phú hộ đã được ban cho để hưởng được nhiều phúc lộc như vậy, thế mà ông lại không có tâm tình sống cảm tạ, ông chọn sống ích kỷ chỉ lo cho bản thân mình, mà không quan tâm giúp đỡ người khác. Ngay cả Lazarô là hiện thân của người đau khổ, khốn cùng; người đang nằm ở bên cổng nhà ông, thế mà ông vẫn một mực từ chối giúp đỡ. Đây chính là điều đáng lên án, khiển trách. Thưa ACE, ông phú hộ có biết như vậy không? Cũng có thể ông phú hộ đang nghĩ rằng: Người nghèo không phải là ACE của tôi, họ đang làm phiền tôi, tôi không biết họ, tôi không muốn liên hệ để rồi phải gây thêm những phiền toái, rắc rối cho tôi, tôi đã cho ông nằm ở trước nhà tôi là tốt rồi, đáng lẻ tôi phải đuổi đi. Vậy thưa ACE, không biết có ai trong chúng ta có cùng suy nghĩ như ông phú hộ này không? Và cũng đồng ý với cách hành xử đáng trách của ông ta hay không?
Thực ra, Thiên Chúa đã tạo dựng và đặt để tiếng nói của Chúa trong lòng chúng ta, lương tâm và trách nhiệm của mỗi người con cái Chúa, chúng ta cho biết mình phải yêu thương, quan tâm, giúp đỡ cho ACE và đặc biệt những trẻ em nghèo, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, đau khổ. Thật vậy, cái tội của mỗi người chúng ta và tội của con người thời đại đó là tội ích kỷ, tội vô cảm, tội chai cứng, dửng dưng, thờ ơ và thiếu tình yêu thương, bác ái. Chính vì vậy, bài đọc hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthê, Ngài đã nhắc nhở và khích lệ chúng ta: Hỡi những người của Thiên Chúa hãy cố gắng trở nên những con người công chính, đạo đức để tích trữ và làm giàu cho mình về đức tin và lòng mến. Thật ra, thế giới của chúng ta đang sống không thiếu của cải vật chất hay tài nguyên nhưng thực sự đang thiếu trầm trọng những trái tim biết rộng mở,quãng đại để chia sẻ, thiếu những cánh tay nối dài, hay thiếu những bàn chân xông pha, tình nguyện để dấn thân phục vụ. Vậy thì hôm nay, Lời Chúa đang soi sáng, thúc bách chúng ta: Hãy làm giàu trái tim của mình với lòng mến, lòng quảng đại, lòng bác ái để nhờ đó danh Chúa luôn được tôn vinh và ACE được hưởng nhờ, được đón nhận những phúc lộc Chúa ban.
Lạy Chúa, xin Chúa hãy uốn nắn, mở rộng trái tim chai cứng của chúng con để chúng con trở nên giàu có về lòng nhân ái, giàu có về lòng quảng đại để chúng con biết quan tâm đến ACE hơn và cùng nhau chia sẻ nỗi đau khổ với mọi người qua cuộc sống bác ái, yêu thương, phục vụ của chúng con. Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập198
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm173
  • Hôm nay33,549
  • Tháng hiện tại152,228
  • Tổng lượt truy cập42,984,224

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây