CHÚA NHẬT III MÙA CHAY C
Một định kiến sai lầm xưa kia và ngày nay vẫn còn nơi đầu óc khá nhiều người: đó là khi thấy ai bị tai nạn hay bị bệnh tật gì thì cho là họ có tội nên bị Chúa phạt! Chúa Giêsu đã sửa lại phán đoán sai lầm bất công này khi Chúa nói: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”, cũng như sau này khi Chúa chữa cho người mù bẩm sinh được sáng mắt, các môn đệ hỏi Chúa: “Ai đã phạm tội khiến người nay sinh ra đã bị mù. Anh ta hay cha mẹ anh ta?” Chúa Giêsu trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh (Ga 9, 2-3)”
Do đó Chúa dạy chúng ta: “ Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán (Mt 7,1)”, người bị tai nạn đã đau khổ rồi, nếu ta còn xét đoán bất công tức là ta chồng chất thêm đau khổ cho họ! Nhân dịp này Chúa nhắc chúng ta mỗi khi chứng kiến những sự việc như vậy phải hồi tâm xét mình để nhận ra điều sai lỗi của mình mà thống hối ăn năn: tai hoạ chúng ta thấy là một lời cảnh báo, nếu ta không ăn năn hối cải thì cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy! Khi hiện ra ở Fatima, Đức Mẹ cũng nhắc bảo nếu không ăn năn, không cải thiện đời sống thì nhân loại sẽ phải hứng chịu nhiều tai hoạ lớn lao do Thế chiến xảy ra!
Mùa Chay đã đi vào tuần lễ thứ ba tức là chúng ta đang ở giữa mùa Chay là mùa Giáo hội nhắc nhở chúng ta hãy ăn chay, cầu nguyện và làm việc từ thiện bác ái và noi gương Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện chiến đấu chống lại các chước cám dỗ của ma quỉ 40 ngày trên núi. Sám hối đưa đến kết quả là hoán cải trở về cùng Chúa và cũng là động lực để chúng ta thi hành những việc lành phúc đức như lời thánh Gioan tiền hô: “Anh em hãy sinh hoa trái xứng với lòng ăn năn (Mt 3, 8)”. Chúa Giêsu thường so sánh cuộc đời chúng ta như là một cây trồng: “Cây tốt thì sinh trái tốt, cây xấu thì sinh trái xấu (Mt7, 17)” và hôm nay Chúa dùng hình ảnh cây vả. Cây vả này được chủ trân quí cho trồng trong vườn nho tức là Hội thánh. Thế nhưng đã ba năm rồi mà không có trái như lời trong Tin Mừng : “Đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm chi nữa”. Chúng ta có thể hiểu 3 năm là thời gian đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã kêu gọi hoán cải và ban nhiều hồng ân, nhưng cây vả tức là nhiều người vẫn trơ cứng chai lì không ăn năn hối cải và không sinh ra hoa trái là những việc lành phúc đức. Đáng lẽ nó sẽ bị chặt đi như lời ông Gioan Tẩy giả: “Cái rìu đã để sát gốc cây; bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa (Lc 3,9)”. Nhưng người làm vườn là Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha: “ Xin Ông để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân, may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”. Qua đó chúng ta thấy sự kiên nhân và lòng khoan dung của Thiên Chúa. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, nếu thời gian trì hoãn của Thiên Chúa dành cho mà ta không biết dùng để ăn năn hoán cải thì cũng sẽ hết hạn và không tránh được hình phạt nữa .
Vậy mùa Chay và nhất là năm thánh là mùa hồng ân, là thời kì thuận tiện, chúng ta hãy thống hối ăn năn trở về cùng Chúa và thi hành ba việc đạo đức Giáo hội khuyên là cầu nguyện, ăn chay và làm việc từ thiện bác ái để được Chúa ban ơn tha thứ và chấp nhận chúng ta vào hàng ngũ những người được Chúa chọn.
Câu chuyện : Vị ẩn sĩ và công chúa trác táng - Người ta kể lại rằng vào thế kỷ đầu của Kitô giáo, trong thành phố Alexandria, có một vị ẩn sĩ rất nổi danh tên là Hôrôniô. Ông đã bỏ cuộc sống xa hoa của kinh đô tráng lệ để vào ẩn tu trong sa mạc. Các nhân đức thánh thiện của ông được dân chúng đất nước Ai Cập biết đến, cũng như người ta biết đến cuộc sống trác táng của cô công chúa nổi tiếng thành Alexandria. Tức giận vì thấy ai cũng nhắc đến Hôrôniô, nàng công chúa nhất quyết vào tận sa mạc để cám dỗ ông phạm tội. Thế là nàng sửa soạn và ăn mặc rất khiêu gợi, lộng lẫy rồi đến vùng vị ẩn tu đang sống.
Vừa thấy bóng nàng, ông Hôrôniô đã lớn tiếng giảng: “Hãy ăn năn hoán cải tâm lòng để khỏi phải chết đời đời. Hãy cải thiện nếp sống để có hạnh phúc đích thật. Các thú vui đời này như hoa kia sớm nở tối tàn, phù du và mau qua như giấc mộng. Hãy từ bỏ tội lỗi và tiến bước theo Chúa để được niềm vui vĩnh cửu”
Nàng công chúa vừa uốn éo vừa cười dỡn và nhìn sâu vào đôi mắt của vị ẩn sĩ như con rắn thôi miên con mồi. Trong khi đó Hôrôniô không ngừng giảng thuyết về cuộc đời hoán cải và gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa. Những lời ông nói như gươm đâm thấu lòng nàng. Và sau cùng, công chúa quyết tâm hoán cải. Nàng từ bỏ kinh thành Alexandria tráng lệ, bỏ các tình nhân và cả cuộc đời trác táng vào ẩn tu trong sa mạc để kiếm tìm Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc thật. Trái lại, ẩn sĩ Hôrôniô miệng lo giảng giải, mà tấm lòng ông bị mê hoặc bởi sắc đẹp và bởi mùi hương thơm xuất ra từ thân mình kiều diễm khêu gợi của công chúa. Ông tự nhủ trong lòng: “Tôi sẽ từ bỏ hang tối lạnh lẽo buồn bã này để thử nếm các vui thú của trần gian”. Thế là sau bao năm tu luyện, ẩn sĩ trở lại kinh thành tráng lệ để lao đầu vào cuộc sống ăn chơi hưởng thụ và chết trong cảnh thân tàn ma dại. Còn cô công chúa, sau những năm trác táng mệt nhọc đã hoán cải tâm lòng, tiến vào sa mạc, sống cuộc đời chay tịnh cầu nguyện và chết vì hao mòn khổ hạnh bên Chúa Giêsu tình yêu là kho tàng duy nhất của nàng.
Câu chuyện cho ta thấy cô công chúa tuy trác táng tội lỗi nhưng lại biết nghe lời vị ẩn sĩ rao giảng mà hoán cải còn vị ẩn sĩ đang sống khổ hạnh lại bị sa ngã khi tiếp xúc với công chúa xinh đẹp quyến rũ. Mỗi người chúng ta hãy nhớ lời thánh Phaolô dạy: “Ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã (1Cr 10,12)” để được vững vàng bước đi trên con đường Chúa đã đi qua. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn