Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay C - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ tư - 05/03/2025 21:38  151

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY C

           Chúng ta đã bước vào Mùa Chay. Phụng vụ hôm nay muốn chúng ta nhìn lên gương Chúa Giêsu cầu nguyện ăn chay và chịu cám dỗ. Ađam đã chịu ma quỉ cám dỗ nhưng đã thua chước các cám dỗ của nó. Còn Chúa Giêsu thì sao? Vậy chúng ta sẽ xem Chúa chịu cám dỗ và chống lại các cám dỗ như thế nào?

           Trước hết Chúa Giêsu đã vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần đã dẫn đưa Chúa vào hoang địa để ở đây Chúa sẽ ăn chay cầu nguyện trong suốt 40 đêm ngày như ông Mosê cũng đã trải qua thời gian 40 đêm ngày cầu nguyện trên núi trước khi nhận được bia đá ghi 10 điều răn của Thiên Chúa và cũng như dân Israel phải đi suốt 40 năm trong sa mạc trước khi được vào Đất hứa. Như vậy Chúa Giêsu mang trên mình thân phận và lịch sử của Dân Chúa như ông Môse. Nhưng nếu Ađam đã thua chước cám dỗ của ma quỉ thì ngược lại  Chúa Giêsu  chiến thắng cho nên Chúa trở thành Ađam mới, còn dân Israel đã không thắng được những thử thách trong sa mạc vì nhiều lần họ kêu trách Chúa và chống lại ông Môse còn Chúa Giêsu đã thắng được ma quỉ và luôn làm theo thánh ý Chúa Cha nên nếu so sánh với Israel thì phải nói Chúa là Israel mới cũng như Chúa đã là Ađam mới.

         Vậy Chúa đã trải qua các chước cám dỗ như thế nào? Cám dỗ đầu tiên là sau thời gian chay tịnh, Chúa cảm thấy đói. Ma quỉ lợi dụng lúc Chúa đói bụng nên nó gợi ý Chúa biến đá thành bánh mà ăn. Ở trên núi có những hòn đá hình thù giống như ổ bánh mì. Chúa Giêsu có thể làm được việc này như sau này khi đi rao giảng Tin Mừng, từ 5 chiếc bánh và hai con cá Chúa đã hoá ra nhiều cho trên 5.000 người ăn no và còn thu về 12 thúng đầy bánh dư nhưng lúc này Chúa đã không làm theo cám dỗ của ma quỉ mà Chúa đã đối lại bằng lời Kinh thánh: “Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn sống bằng mọi lời Chúa nữa”.

Tiếp đến quỉ đưa Chúa lên núi cao: chắc là nó bày ra qua sự tưởng tượng để Chúa được nhìn thấy sự giàu sang vinh hoa và quyền lực khi làm chủ những vương quốc này và nó chỉ đòi Chúa một điều kiện thôi là hãy quì xuống bái lạy nó thì nó sẽ dâng tặng cho Chúa tất cả. Đây là một cám dỗ về một đấng Messia theo nhãn quan trần tục, cũng như sau này dân chúng sau khi được Chúa cho ăn bánh no nê đã muốn tôn Chúa lên làm vua, nhưng Chúa Giêsu đã khước từ. Chúa nói với ma quỉ: “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”.

Cám dỗ thứ ba là Satan đưa Chúa lên góc tường cao đền thờ và  thách thức Chúa gieo mình xuống sân ở dưới với khoảng cách 40 mét, nó trưng lời Thánh vịnh để  đảm bảo rằng: “Chúa sẽ truyền cho các thiên thần gìn giữ Ông. Các vị đó sẽ giơ tay nâng dỡ Ông khỏi vấp phải đá” và nếu Chúa không hề hấn gì thì những người tụ họp ở dưới sân sẽ hoan hô Chúa! Nhưng Chúa Giêsu đã đối lại: “Ngươi chớ thử thách Chúa là Thiên Chúa Ngươi”.

Cả ba cám dỗ Chúa Giêsu đều thắng được nhưng Tin Mừng Luca cho biết:  “Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỉ rút lui để chờ dịp khác”. Vậy dịp khác là lúc nào đây? Đó chính là khi Chúa bước vào cuộc khổ nạn. Nơi Vườn Cây Oliu, Chúa chống lại cám dỗ không trốn tránh chịu khổ hình nên đã cầu nguyện với Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi Con! Dầu vậy xin đừng theo ý Con, nhưng xin theo ý Cha mà thôi! ( Lc 22,42)”. Cũng phải kể ra việc Chúa quyết từ bỏ sự cám dỗ của ông Phêrô khi ông can ngăn Chúa đừng có đi vào con đường Thập giá;  nhất là khi bị treo trên cây Thánh giá, Chúa đã không làm theo sự thách thức của các thượng tế và  luật sĩ : “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi Thập giá đi! Chỉ cần xuống là chúng ta tin liền! (Mt 27,42)”

Chúa Giêsu đã phải chịu Cám dỗ và điều đáng trân trọng là Chúa đã thắng được các cám dỗ, đồng thời Chúa cũng chỉ cho chúng ta phương thế để chống lại mưu mô của ma quỉ. Chúa đã chống lại ma quỉ bằng sự cầu nguyện nên Chúa dạy: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ (Mc 14,38)”. Chúa cũng đã dùng Lời Chúa trong kinh thánh để đối lại các lời dụ dỗ của quỉ dữ. Cả 3 cám dỗ Chúa trải qua, mỗi cám dỗ Chúa đều trưng dẫn một câu Kinh thánh chính xác để đối lại ma quỉ. Điều này khuyến khích chúng ta học hỏi và ghi nhớ lời Chúa để có thể ứng phó với ma quỉ như Chúa đã làm.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô quả quyết rằng ma quỉ là có thật và chúng ta cần xin ơn Chúa Thánh thần soi sáng để biết phân định đâu là chính đâu là tà. Qua việc chịu cám dỗ và chống lại các chước cám dỗ, Chúa Giêsu muốn đồng hành giúp chúng ta phương thế để chống lại ma quỉ và mỗi khi thắng được cám dỗ, đức tin của ta sẽ vững vàng hơn như câu nói của cha ông: “Lửa thử vàng, gian nan thử nhân đức”. Khi các tông đồ hỏi Chúa: “Sao chúng con không trừ được quỉ này?” Chúa Giêsu trả lời: “Loại đó không thể trừ được nếu không cầu nguyện và ăn chay (Mc 9,28)”. Đó cũng chính là điều chúng ta cần quan tâm thực hiện trong Mùa chay này là ăn chay và cầu nguyện.

Câu chuyện:  Ba người trước túi tiền vàng. Lần kia, một vị thầy ước muốn được thoáng nhìn thấy tâm hồn của con người và trắc nghiệm những nhận định của họ về chính bản thân mình. Ông mời ba người đi qua đường vào nhà ông. Quay sang người đầu tiên, ông nói: “Giả thử anh nhìn thấy một cái túi đựng đầy những đồng tiền vàng thì anh sẽ làm gì với cái túi đó?”

Người đàn ông này  trả lời: “Tôi sẽ trả cái túi đó ngay cho người chủ của nó, tất nhiên là tôi phải biết được ai là chủ nhân”.

Vị  thầy kêu lên: “Thật là điên rồ?”. Thế rồi ông đặt cùng một câu hỏi cho người thứ hai.

Người đó đáp: “Tôi sẽ không trả lại cái túi đó cho người chủ của nó, mà bỏ ngay vào túi của tôi. Tôi không quá ngu xuẩn đến nỗi để mặc cho thứ của cải từ trời rơi xuống đó trượt khỏi tay tôi như vậy đâu”.

Vị thầy kêu lên: “Đồ vô loại!”. Thế rồi ông đặt cùng một câu hỏi cho người thứ ba.

Người đó đáp: “Thưa thầy, làm sao tôi có thể biết được là tôi sẽ làm gì trong trường hợp này? Liệu tôi có khuất phục được khuynh hướng xấu chăng? Hoặc sự dữ sẽ nhanh chóng chế ngự tôi và khiến tôi cứ lấy đi thứ tài sản thuộc về người khác? Tôi không biết nữa. Nhưng nếu có ơn Chúa ban sức mạnh cho tôi chống lại khuynh hướng xấu, thì tôi sẽ trả số tiền đó lại cho người chủ của nó”. Vị thầy kêu lên: “Những lời nói của anh thật là hay. Quả thật anh là một con người khôn ngoan”.

Vị thầy cho rằng người đàn ông đầu tiên là điên rồ. Bởi vì anh ta hoàn toàn thiếu sự nhận biết bản thân mình. Anh ta dám cho rằng mình có đủ sức mạnh để kháng cự lại chước cám dỗ giữ lại món tiền. Không ai biết chắc chắn rằng mình không thể sa ngã được. Người ta không sa ngã bởi vì yếu đuối, nhưng lại sa ngã là do họ nghĩ rằng mình mạnh mẽ.

Vị thầy gọi người đàn ông thứ hai là hạng vô loại, bởi vì anh ta có ý định giữ lại tài sản không thuộc về mình, mà lương tâm không hề day dứt chút nào. Đối với một con người như vậy, chước cám dỗ là một cơ hội để làm cho anh ta giàu có lên bằng tài sản của người khác.

Vị thầy khen ngợi người đàn ông thứ ba là một con người vừa tốt bụng, vừa khôn ngoan. Đó là vì anh nhận biết rằng mình yếu đuối giống như tất cả mọi người khác. Anh hy vọng rằng khi đương đầu với chước cám dỗ giữ lại số tiền, thì anh sẽ có sức mạnh để làm được điều đúng đắn. Nhưng anh biết rằng để làm được như vậy, anh cần phải có ơn Chúa giúp và anh chuẩn bị để tìm kiếm sự giúp đỡ đó.

Chúng ta cầu nguyện như Chúa dạy trong kinh Lạy Cha: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con  cho khỏi sự dữ”. Amen

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập73
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay24,824
  • Tháng hiện tại860,599
  • Tổng lượt truy cập56,557,146

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây