“Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau.”

Thứ bảy - 10/05/2025 03:50  111
“NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG CÁC CON, THÌ CÁC CON CŨNG HÃY YÊU THƯƠNG NHAU.”

 
Brian X. Needles
Chúa nhật V Phục Sinh năm C
Cv 14,21–27; Tv 145; Kh 21,1–5a; Ga 13,31–33a.34–35
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ 
Hprweb.com



Trước khi trở thành linh mục, tôi đã từng nghĩ: “Tôi đã chán nghe các bài giảng về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta và chúng ta cần phải yêu thương nhau.” Nhưng bạn biết không? Tôi đã thay đổi suy nghĩ. Tôi đã thấy việc thiếu vắng tình yêu trong cuộc sống con người có thể ảnh hưởng thế nào. Dân Chúa cần biết rằng họ được yêu thương biết bao, cũng  như họ được mời gọi để yêu thương.

Thánh Gioan, người môn đệ Chúa yêu mến, đã rao giảng về tình yêu Thiên Chúa cho đến lúc chết, đã thuật lại một số lời cuối cùng của Chúa chúng ta trước khi Ngài lên cùng Chúa Cha. Trong bài Tin mừng Chúa nhật V Phục sinh, Đức Giêsu nói: “Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau.”

Điều răn ấy nghe có vẻ khó, phải không? Đức Giêsu không chỉ bảo chúng ta yêu thương nhau, mà còn phải yêu nhau như Ngài đã yêu chúng ta. Làm sao chúng ta có thể yêu như Đức Giêsu đã yêu? Trước hết, hãy để ý rằng Đức Giêsu không đưa ra một lời gợi ý. Ngài ban một mệnh lệnh. Nhưng đây mới là điểm mấu chốt: chúng ta được “lập trình” để yêu thương, vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu. Vì thế, yêu thương là điều đã được khắc ghi vào bản tính của chúng ta.

Hãy nhìn vào các bản tin: có vô số người đang đau khổ, cảm thấy không được yêu thương, cô đơn, bị bỏ rơi, cần được cảm thông và yêu thương. Cái nghèo khổ đó còn đáng sợ hơn cả cái nghèo vật chất mà nhiều người đang phải chịu. Thực vậy, thánh Têrêsa Calcutta, người đã sống và phục vụ giữa những người nghèo nhất trong những người nghèo, đã nói: “Bị người ta chối bỏ, không được yêu thương, không ai chăm sóc, bị mọi người lãng quên — tôi nghĩ đó là cơn đói khát, là sự nghèo nàn lớn hơn nhiều so với người không có gì để ăn.” Có những người, thường từ các quốc gia giàu có, viết thư xin đến Ấn Độ để giúp Mẹ trong việc chăm sóc người nghèo. Và Mẹ đã viết lại cho họ rằng: “Không, con cứ ở nhà. Con sẽ tìm thấy Calcutta ngay trong sân sau nhà con.”

Mẹ nói đúng. Có một “Calcutta” đầy nghèo khổ ngay nơi bạn sống. Đó là tình trạng nghèo nàn của biết bao người thân cận của bạn đang cảm thấy bị bỏ rơi và không được yêu thương. Mẹ Têrêsa – và Đức Giêsu – sẽ nói: “Hãy đi tìm họ. Hãy yêu họ. Hãy đến với họ. Họ chính là Calcutta của bạn.”

Có thể đó là người vợ mới mất chồng hay người chồng mới mất vợ  ở cuối phố.

Có thể đó là một thiếu niên có cha mẹ tệ bạc.
Có thể đó là chính người bạn đời của bạn đang cảm thấy bị coi thường
Có thể đó là một đồng nghiệp mà ai cũng phớt lờ, không ai bắt chuyện.
Có thể đó là người thân trong gia đình bạn mà ai cũng cho là “kẻ lạc loài.”

Mẹ Têrêsa – và Đức Giêsu – sẽ nói: “Hãy tìm họ. Và hãy yêu thương họ.”

Trong cuốn Tự truyện Một tâm hồn, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã viết: “Con đã tìm thấy ơn gọi của con, và ơn gọi của con là tình yêu.” Chị nói rằng chị không được mời gọi để làm những “hành vi đạo đức đặc biệt,” cũng không phải để giảng Tin mừng hay chịu tử đạo. Ơn gọi mà Thiên Chúa dành cho chị là yêu thương — bằng mọi cách, mọi lúc, luôn luôn yêu thương.

Là con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi để yêu thương. Và thật ra, điều đó không quá phức tạp. Đây là “bài tập” dành cho bạn sau khi nghe mệnh lệnh của Đức Giêsu trong Tin mừng hôm nay: hãy khám phá một cách mới mẻ để yêu thương ai đó hôm nay. Và rồi làm điều tương tự vào ngày mai, ngày kia, ngày kế tiếp, và những ngày sau nữa… bạn hiểu ý tôi rồi đấy.

Câu cuối cùng trong Tin mừng hôm nay: “Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau.” Thế giới ngoại giáo xưa kia đã nói về các Kitô hữu tiên khởi rằng: “Hãy xem họ yêu thương nhau biết bao!” Vậy, chúng ta hãy sống sao để thế giới hôm nay cũng có thể nói như vậy về chúng ta — để mọi người biết rằng chúng ta là môn đệ của Đức Kitô.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập93
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm80
  • Hôm nay25,605
  • Tháng hiện tại474,768
  • Tổng lượt truy cập58,126,569

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây