“CHIÊN TA THÌ NGHE TIẾNG TA, TA BIẾT CHÚNG VÀ CHÚNG THEO TA.”
Brian X. Needles
Chúa nhật IV Phục Sinh năm C
Cv 13,14.43-52; Tv 100,1-2.3.5; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Lần cuối cùng tôi đến thăm đất nước Ái Nhĩ Lan xinh đẹp của tổ tiên mình, tôi đã đi cùng một người anh trai và hai đứa con trai của anh ấy. Khi lái xe băng qua những miền quê, chúng tôi thấy rất nhiều cừu đến nỗi tôi nói với hai đứa cháu: “Chú cá là số cừu ở Ái Nhĩ Lan còn nhiều hơn cả người dân ở đây đấy.” Chúng trả lời: “Không đời nào!” Và thế là chúng tôi đã tra Google. Quả đúng như vậy! Ở Ái Nhĩ Lan có rất nhiều cừu, và cũng có hàng ngàn người chăn cừu. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành, là Đấng chăn chiên tối cao và Ngài chăm sóc từng con chiên, tức là mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đang chăm sóc khoảng 8 tỷ người trên thế giới này.
Chúng ta là đàn chiên của Ngài, đôi khi lạc lối trong bóng tối, sợ hãi, bị bao vây bởi những nỗi lo sợ của đêm tối. Nhưng Chúa Kitô, vị Mục Tử Nhân Lành, đến và tìm kiếm từng người và dẫn chúng ta về nhà an toàn. Ngài cũng là Đấng gìn giữ đàn chiên và khi có nguy hiểm, chính Ngài là người nhanh chóng bảo vệ chúng ta.
Vị Mục Tử Nhân Lành biết chiên của mình và chúng đi theo (hoặc nên đi theo) tiếng Ngài. Tôi không biết bạn thế nào, chứ tôi thì thật sự không tài nào phân biệt được cặp song sinh giống hệt nhau. Nhưng việc đấy thì chẳng khó khăn gì đối với cha mẹ của chúng. Tại sao vậy? Vì họ rất quen thuộc với con cái của mình. Tương tự như vậy, Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành, biết rõ từng con chiên của Ngài và lý tưởng nhất là chúng đi theo tiếng Ngài
Trong bài Tin mừng Chúa nhật Chúa Chiên Lành năm nay, chúng ta đọc thấy: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta.” Thách đố của chúng ta hôm nay là nghe được tiếng Chúa Giêsu – nhận ra và bước theo Ngài, hiểu được rằng tiếng Ngài đang mời gọi ta để nhận biết, yêu mến, phụng sự và bước theo Ngài. Chúng ta lắng nghe tiếng nói của rất nhiều người: nghệ sĩ, vận động viên, giới truyền thông và chính trị gia. Nhưng liệu chúng ta có lắng nghe tiếng của Chúa Kitô, Đấng vẫn nói với chúng ta qua kinh nguyện hằng ngày, Kinh thánh, Giáo hội, các Bí tích, thiên nhiên và tha nhân?
Chúng ta cũng nên tự hỏi liệu chúng ta có đang là mục tử tốt lành trong đời sống của mình hay không. Mỗi người chúng ta được mời gọi để trở nên mục tử theo cách riêng dù là trong gia đình, trong sự quan tâm đến người thân cận cũng như người xa lạ, trong việc chăm lo cho đời sống thiêng liêng của con cái, bạn bè và cả đồng nghiệp. Đặc biệt, các bậc cha mẹ và ông bà cần cẩn thận chu toàn bổn phận mục tử của mình bằng cách nêu gương sáng, dạy dỗ điều thiện và hướng dẫn con cháu sống theo những nguyên tắc Kitô giáo và đời sống luân lý.
Cuối cùng, hôm nay cũng là Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Vì vậy, Giáo hội hiệp ý cầu nguyện cho có thêm nhiều ơn gọi linh mục, phó tế và những người sống đời thánh hiến. Bạn có mường tượng được một Giáo hội mà chẳng có linh mục hoặc phó tế hay nam nữ tu sĩ nào không? Chúa Kitô có thể tự mình chăm sóc chúng ta nhưng Ngài lại mời gọi những người cùng cộng tác để chăm sóc đàn chiên. Vì thế, Giáo hội có Đức Giáo hoàng, các giám mục, linh mục, phó tế và nam nữ tu sĩ chăm sóc chúng ta. Dù họ không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng tôi hy vọng và tin rằng đa số họ đều cố gắng để bảo vệ và chăm sóc đàn chiên mà Chúa Kitô đã trao phó cho họ.
Thánh vịnh 23 quen thuộc nói với chúng ta: “Chúa là Mục tử chăn dắt tôi.” Ước gì chúng ta biết đi theo tiếng của vị Mục Tử Nhân Lành và cũng biết trở nên mục tử cho những người mà Chúa đã trao phó cho chúng ta chăm sóc. Đồng thời xin Chúa ban cho chúng ta nhiều linh mục, phó tế và nam nữ tu sĩ!