HỒNG ÂN CAO QUÝ
“Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tì hèn mọn, Ngài đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc…”
.
.
Hôm nay, chúng ta cùng với tân linh mục Tô-ma Phạm Quang Thắng mượn tâm tình tạ ơn và lời ngợi khen Thiên Chúa của Mẹ Maria chúng ta vừa nghe để cảm tạ hồng ân cao quý Chúa ban cho tân linh mục cũng như cho nhân loại.
Tại sao phải tạ ơn?
Vì Chúa đã chọn tân linh mục cũng như bao linh mục khác, trao cho các ngài vai trò MANG ƠN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI, tương tự như vai trò những ống nước từ hồ thủy điện Đa Nhim ở trên Đơn Dương cấp nước cho bao cánh đồng Ninh Thuận.
1. Muốn đưa nước từ một hồ nước rộng lớn từ vùng cao, như hồ nước Đa Nhim chẳng hạn, chảy xuống miền thấp làm cho đất đai trở nên phì nhiêu, cho hoa màu được trổ sinh tươi tốt… thì người ta phải dùng những ống nước lớn, ví dụ như 2 ống nước của thủy điện Đa Nhim.
Vậy thì muốn cho Hồ nước Cứu Độ bao la và không bao giờ vơi cạn của Thiên Chúa tuôn xuống cho con người, thì Thiên Chúa cần đến các linh mục.
2. Vì thế, Thiên Chúa lập nên Bí tích Truyền chức thánh, để ban tác vụ linh mục cho những người Ngài tuyển chọn, để họ phục vụ như những ống nước thiêng liêng, cấp nước cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại.
Như thế, linh mục có vai trò rất cao trọng vì chuyển thông ơn cứu độ của Chúa cho mọi người.
3. CÁNH ĐỒNG NÀO CẦN ĐƯỢC ĐÓN NHẬN DÒNG NƯỚC CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA ?
Tại VN,Thiên Chúa có 2 cánh đồng: Cánh đồng lớn và cánh đồng nhỏ.
- Cánh đồng nhỏ: bao gồm các tín hữu đã được rửa tội. Chiếm chừng 8 triệu người.
- Cánh đồng lớn: bao gồm những người còn lại. Cánh đồng nầy rất lớn, chiếm chừng 92 triệu người.
3. Giờ đây, chúng ta thử nghiệm xem: KHI “VAN NƯỚC” MỞ VÀ ĐÓNG thì hiệu quả sẽ như thế nào?
TRƯỜNG HỢP VAN NƯỚC CỨU ĐỘ MỞ:
+ Bấy giờ, trong cánh đồng nhỏ, các tín hữu sẽ được linh mục NUÔI DƯỠNG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN BẰNG CÁC BÍ TÍCH, giúp họ ĐÓN NHẬN VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA. Nhờ đó, muôn người được sống trong yêu thương thuận hòa và mai sau được hưởng phúc thiên đàng.
+ Và bấy giờ, trong cánh đồng lớn với chừng 92 triệu người, sẽ được linh mục giúp NHẬN BIẾT CHÚA, YÊU MẾN CHÚA VÀ GIA NHẬP HỘI THÁNH để được cứu độ.
Thế là Thiên Chúa được những vụ mùa bội thu, triều thần thiên quốc vui mừng hoan hỉ !
CÒN KHI VAN NƯỚC CỨU ĐỘ ĐÓNG LẠI THÌ SAO?
Cả hai cánh đồng đều khô cháy, NGƯỜI CÔNG GIÁO THIẾU SỨC SỐNG THIÊNG LIÊNG;
Còn người chưa biết Chúa thì KHÔNG ĐƯỢC DẪN DẮT ĐẾN VỚI CHÚA, KHÔNG CÓ CƠ HỘI GIA NHẬP VÀO GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA.
Thế là Thiên Chúa bị “mất mùa” nghiêm trọng và chắc chắn là Ngài sẽ rất đau lòng.
Lạy Chúa Giê-su,
Hôm xưa, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ trong ngày Lễ Ngũ tuần, nhờ đó, những con người ươn hèn, nhát đảm được biến đổi thành những trang anh hùng hào kiệt, sẵn sàng hy sinh tất cả để loan báo Tin mừng; thì hôm nay, xin Chúa cũng ban Chúa Thánh Thần cho các linh mục của Chúa, nhờ đó, CÁC NGÀI LUÔN MỞ “VAN NƯỚC” CỨU ĐỘ RA VÀ KHÔNG BAO GIỜ ĐÓNG LẠI, để hồng ân của Chúa được tuôn tràn trong tâm hồn mọi người, nhờ đó, muôn dân được cứu độ và Chúa được một mùa bội thu. Amen.
Linh mục Inha-xi-ô Trần Ngà