LỄ TỔNG HỘI THƯỜNG NIÊN
REGIA NHA TRANG – 2024
Nhân dịp Giáo Hội mừng kính Trọng Thể Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, vào lúc 7h00 ngày 06/12/2024. Hội đồng Regia Nha Trang phối hợp với Comitium Cam Lâm đã tổ chức Lễ Tổng Hội Thường Niên Legio Mariae tại giáo xứ Vinh Trang - Hạt Cam Lâm. Đến tham dự có sự hiện diện của Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ Giám mục Giáo phận Nha Trang chủ tế Thánh lễ, cha Phêrô Nguyễn Thời Bá - Hạt Trưởng Hạt Cam Lâm, cha Phêrô Phạm Ngọc Lê - Linh giám Regia, cha Simon Nguyễn Phú Cường – Linh giám Comitium Cam Lâm và cùng với 13 cha Linh giám trong giáo phận dâng thánh lễ đồng tế. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Quý Soeur dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, dòng Carmel Thánh Giuse, dòng Đức Mẹ Đi Viếng Huế, dòng Đức Bà Truyền Giáo các Hội đồng Curiae Diên Khánh, Ninh Hòa, Nam Cam Lâm, Bắc Cam Lâm, Cam Ranh, Curia Junior Nha Trang và hơn 900 ủy viên, hội viên trực thuộc về tham dự ngày lễ Tổng hội này.
Đây là ngày lễ quan trọng nhất trong năm của Legio Mariae. Ngày lễ hôm nay, các hội viên họp nhau để nhận biết nhau giữa các Hội đồng, giữa các hội viên và thể hiện tình yêu thương hiệp nhất trong đại gia đình Legio Mariae, đồng thời chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm, những điều đã làm được và chưa làm được trong đời sống hoạt động tông đồ. Đây cũng là dịp hội viên Tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ đã yêu thương đồng hành dẫn dắt, gìn giữ, ban ơn trong một năm qua và cũng là dịp chúng ta biết ơn nhau.
Những ngày này, ở Huyện Cam Lâm trời mưa lớn, mưa trên diện rộng, nhưng với lòng yêu mến Đức Mẹ, yêu mến Legio Mariae. Chưa tới 6g00 sáng, bất chấp tiết trời mưa gió, nhiều hội viên ở xa đã có mặt tại nhà thờ Vinh Trang, một ngôi Thánh đường cổ kính, với khuôn viên rất rộng và khang trang, cách 40km về phía Nam TP. Nha Trang.
Chương trình mở đầu bằng lời chào mừng của Anh Tôma Nguyễn Hảo - Trưởng Hội đồng Comitium Cam Lâm gởi đến các anh chị Ủy viên và hội viên đã về tham dự ngày lễ Tổng Hội Thường Niên năm nay, tiếp đến là phần kinh khai mạc, sau phần xướng kinh, Cha Phêrô Phạm Ngọc Lê - Linh giám Regia Nha Trang đã ban Huấn từ:
Ngày hôm nay chúng ta quy tụ về đây để mừng ngày Tổng Hội Thường Niên của Legio Mariae, chúng ta họp nhau lại để dâng lên tất cả những hoa quả trong một năm qua cho Đức Mẹ và từ Đức Mẹ dâng lên cho Chúa, cho dù những của lễ chúng ta dâng không đẹp lắm, không tốt lắm, nhưng chúng ta tin chắc là qua bàn tay Đức Mẹ dâng lên chắc chắn Chúa sẽ vui lắm, Chúa sẽ hài lòng lắm. Như vậy, chúng ta phải tin tưởng vào Đức Mẹ, để chúng ta có được niềm vui cho ngày Tổng Hội năm nay.
Giờ Huấn từ này tôi chỉ xin được nói về Đức Mẹ mà thôi, biết rằng nói về Đức Mẹ, nói về các nhân đức của Đức Mẹ thì chúng ta không bao giờ có thể nói hết được. Chúng ta sắp mừng trọng thể lễ Đức mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và chúng ta cũng sắp bước vào 2 tuần cuối của Mùa Vọng, đặc biệt là Chúa nhật thứ tư Mùa Vọng. Đức Mẹ Maria được Giáo Hội trình bày, được Giáo Hội giới thiệu rất rõ ràng. Giờ tôi chỉ chia sẻ điều liên quan đến cuộc đời của Đức Mẹ liên quan đến mầu nhiệm nhập thế giáng sinh.
Chúng ta đã biết thế giới đầu tiên khi Thiên Chúa dựng nên con người là một thế giới rất tốt đẹp rất thánh thiện, nhưng tổ tông chúng ta đã hủy hoại không còn tốt đẹp nữa, không còn hạnh phúc nữa do sự bất tuân với Thiên Chúa, nên sự tốt đẹp và thánh thiện đó không còn nữa, thay vào đó là sự chết, sự tội lỗi làm cho cuộc sống này trở nên đảo lộn, trở nên bất hạnh. Chính Mẹ Maria là Eva mới đã cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu và chính Chúa Giêsu đã khai sinh ra một thế giới mới, chính Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha xuống thế làm người và ở giữa chúng ta, và đã vâng lời cho đến chết để cứu rỗi chúng ta.
Chính tiếng “Xin Vâng” của Đức Maria đã đưa Con Thiên Chúa vào lòng thế giới để ơn Cứu độ được lan tỏa khắp nơi. Nhờ những tiếng xin vâng của chúng ta hằng ngày, mà Đức Giêsu có chỗ trong lòng người hôm nay. Muốn vậy, chúng ta hãy sẵn sàng với Chúa qua mọi nỗi khó khăn và thử thách trong đời, như một cách cưu mang Chúa trong lòng, để Ngài sinh ra cho môi trường chúng ta đang sống, để Ngài lớn lên trong mọi việc chúng ta làm, và đem lại ân phúc cho những người chúng ta phục vụ.
Chúng ta cầu xin cho những Hội viên Hoạt động cũng như Tán trợ, biết đón nhận Lời Chúa, cưu mang Lời Chúa, suy ngẫm Lời Chúa như Mẹ Maria, nhất là sống theo Chúa Kitô, khiết tịnh, thanh bần và vâng phục là một sự chú giải sống động về Lời Chúa. Xin cho chúng ta được luôn thưa “xin vâng” với trọn bản thân và tất cả lòng chân thành, hoàn toàn sẵn sàng đối với thánh ý Chúa và lượng từ bi của Ngài.
Tiếp chương trình, Chị Thư ký HĐ Regia đã tóm tắt những hoạt động của Regia Nha Trang trong năm 2024 như sau: Hội đồng Regia Nha Trang có 4 Hội đồng Comitia trực thuộc, hoạt động trong hai giáo phận Nha Trang và giáo phận Qui Nhơn với 5 tỉnh thành.
Trong năm qua, anh chị em hội viên Legio Mariae đã đưa được 273 người lớn nhập đạo, 143 trẻ em nhập cư, cơ nhỡ được rửa tội, giải hòa cho hơn 49 gia đình bất thuận, gỡ rối và hợp thức hóa hôn phối 136 đôi, đưa người bỏ xưng tội lâu năm đến Tòa Hòa Giải 266 người, giúp 05 trường hợp tránh phá thai bảo vệ sự sống.v.v.
Tiếp theo, Comitium Cam Lâm, Curia Cam Ranh, Nam Cam Lâm, Bắc Cam Lâm cũng đã trình bày về hiện tình sinh hoạt của đơn vị mình trong một năm qua, và cũng đã đưa ra những phương hướng sinh hoạt cho một năm mới.
Đón Đức cha Giuse Giám mục Giáo phận
Đoàn rước
Thánh lễ đồng tế bắt đầu lúc 10h00. Trước khi bước vào nghi thức phụng vụ Thánh lễ, Đức cha Giuse Giám mục Giáo phận đã có lời chào mừng gởi đến các Cha Linh giám và toàn thể Hội viên đang hiện diện cũng như những người vắng mặt trong ngày Tổng Hội Thường Niên năm nay, Đức cha mong muốn trong ngày Tổng Hội này chúng ta phải biết nhìn lại những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong suốt một năm qua với biết bao ơn lành, để được Chúa tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót trong cuộc sống, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối nhận ra những lỗi lầm của mình để rồi chúng ta cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn và xứng đáng cử hành mầu nhiệm Thánh.
Trong phần giảng lễ, Đức cha Giuse đã nêu lên đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội mà Thiên Chúa đã dành cho Đức Mẹ, là một bằng chứng về sức mạnh của Ân Sủng trên tội lỗi và sự chết. Phụng vụ đang ở giữa chặng đường Mùa Vọng. Qua bản văn bài đọc chúng ta vừa nghe từ sách Sáng thế cho đến Tin Mừng. Ý nghĩa phụng vụ gắn liền với thời điểm quan trọng của lịch sử cứu rỗi. Cánh cửa thiêng liêng mở ra cho Dân Chúa bước tới cử hành mầu nhiệm Nhập Thể. Trong hai thế kỷ sau cùng của thiên niên kỷ thứ hai, liên tiếp có hai chân lý về Đức Maria đã được Giáo Hội định tín. Đó là: tín điều “Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội” (8.12.1854) và tín điều “Đức Maria Hồn Xác Lên Trời” (1.11.1950). Qua hai tín điều này, Giáo Hội tuyên tín và khái quát về toàn bộ chương trình cứu độ của Thiên Chúa ở hai tận cùng của lịch sử. Một khởi đầu sáng tạo với vẽ đẹp “Vô Nhiễm Nguyên Tội”, và cuối cùng, với công trình Nhập Thể – Cứu Chuộc của Chúa Con, toàn thể nhân loại lại được nâng lên trong ánh quang phục sinh như “Đức Maria hồn xác lên trời”.
Tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội bắt nguồn từ trong Thánh Kinh và lớn lên trong đức tin đơn thành và bình dân của tín hữu thời Giáo Hội Sơ Khai.
Đặc ân “Vô Nhiễm Nguyên Tội” tô thắm vẽ đẹp tuyệt mỹ của Đức Mẹ. Mẹ đầy ơn Chúa. Sứ Thần cung kính thưa với Mẹ rằng: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà!” (Lc 1,28). “Ðấng đầy ơn phước” là tên gọi đẹp nhất của Mẹ Maria, tên gọi mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ, để chỉ cho biết rằng từ muôn thuở và cho đến muôn đời, Đức Mẹ là Ðấng được yêu thương, được Thiên Chúa tuyển chọn, được tiền định để đón nhận hồng ân quý giá nhất, là Chúa Giêsu. Tước hiệu “Bà đầy ơn phước” xác nhận lòng Đức Mẹ không có chổ dành cho tội lỗi vì luôn được đầy tràn ơn phước của Thiên Chúa. “Thiên Chúa ở cùng Bà”: Ở đâu có Thiên Chúa, ở đó bóng tối của tội lỗi không thể có mặt. Mẹ luôn sống trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. “Bà có phúc hơn mọi người phụ nữ” vì Mẹ là người duy nhất không vướng mắc tội tổ tông. Mẹ đẹp thánh thiện. Mẹ đẹp cao quý. Mẹ tuyệt mỹ vì niềm tin đơn sơ và cuộc sống khiêm nhường. Nét đẹp ấy thoang thoảng như như một hương thơm hảo hạng toả ra lôi cuốn. Nét đẹp ấy mặn mà như thứ muối thiêng liêng. Nét đẹp ấy lung linh như ánh sáng dịu mát. Nét đẹp ấy huyền diệu như âm nhạc dịu êm mời gọi con người nâng tâm hồn lên tới Chúa.
Cảm ơn
Anh Simon Phùng Hữu Thành, trưởng Hội đồng Regia Nha Trang đã chân thành cảm ơn Đức cha Giuse, quý cha Linh giám và toàn thể cộng đoàn, anh bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Giuse và các Cha Linh giám đã thường xuyên quan tâm tạo mọi điều kiện để Legio Mariae được hoạt động thuận lợi.
Đức cha Giuse chia sẻ niềm vui mừng được gặp gỡ đông đảo anh chị em Legio Mariae từ nhiều nơi quy tụ về giáo xứ Vinh Trang và ngài muốn những đặc tính của Legio Mariae cần được tiếp tục phát huy như âm thầm công tác, lòng nhiệt thành và sự trung thành. Cuối cùng ngài ban phép lành cuối lễ cho toàn thể hội viên Legio Mariae.
Đức cha và Quý cha chụp hình lưu niệm
Sau thánh lễ là bữa cơm trưa thân mật và huynh đệ tại hội trường giáo xứ, Kết thúc chương trình Tổng hội thường niên mọi người chia tay ra về trong phấn khởi và tin yêu.
Bài và ảnh: Hữu Thành, Thị Thể