CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN C
Sứ mạng của Chúa Giêsu là cứu chuộc trần gian nhưng hôm nay chúng ta lại nghe Chúa diễn tả sứ mạng đó bằng lời nói như sau: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên”. Vậy Lửa Chúa mang đến thế gian là lửa gì?
Chúng ta có thể nói trước hết đó là lửa Tình yêu như chúng ta đọc trong kinh cầu Trái Tim: “Trái Tim Chúa Giêsu là lửa yêu mến hằng cháy”; lửa đó đã được xuống trên Đức Mẹ và các môn đệ ngày lễ Ngũ Tuần khi Chúa Thánh Thần Hiện xuống; Đó cũng là lửa đã sưởi ấm tâm hồn hai môn đệ đi làng Emmaus khi Chúa Giêsu Phục sinh đồng hành và giải thích kinh thánh cho hai ông khiến họ đã phải thốt lên: “ Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên đó sao (Lc 24,35) ”
Trong Kinh thánh lửa cũng chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa như khi Chúa hiện ra với ông Môsê dưới hình ngọn lửa cháy trên bụi cây mà không thiêu đốt bụi cây đó, hay khi Thiên Chúa ban truyền 10 điều răn trên núi Sinai Chúa cũng dùng ngọn lửa cháy cho dân Israel biết có Chúa hiện diện
Lửa có hai đặc tính là chiếu sáng và sưởi ấm: về mùa đông ở các nước ôn đới nếu không có lửa sưởi ấm thì dân sẽ không sống nổi. Ngoài Bắc vào dịp tết nhiều gia đình thường gói bánh chưng. Thú vui của họ là được quây quần bên nồi bánh chưng vừa chuyện trò với nhau vừa được sưởi ấm từ ngọn lửa nấu bánh!
Lửa chiếu sáng : Điều này hiển nhiên, ai cũng thấy. Chúa Giêsu đã tự xưng: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống (Ga 8,12)”. Chính vì Chúa là ánh sáng nên Chúa muốn những tín hữu cũng phải trở nên ánh sáng (Mt 5, 14) phản chiếu ánh sáng Chúa
Chúng ta có sứ mạng truyền nóng và ánh sáng của Chúa cho anh em nhờ đời sống bác ái yêu thương và đạo đức như lời kinh Hoà bình của thánh Phanxicô Asisi: “Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem hoà bình vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm…”
Điều ao ước của Chúa là Lửa đó cháy lên. Cháy lên để xua đuổi bóng tối của Satan tội lỗi. Cháy lên và cháy mãi chứ không bị dập tắt! Trong các đại hội thể thao như Olympic, người ta rước đuốc thế vận và châm vào đài lửa để ngọn lửa đó sẽ cháy liên tục trong thời gian diễn ra thế vận và chỉ tắt đi khi bế mạc thế vận hội. Vậy lửa Chúa Giêsu mang xuống thế gian cũng phải được cháy lên trong suốt thời gian của Giáo hội từ ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống cho đến ngày tận thế!
Điều làm cho chúng ta cảm thấy khó hiểu và còn bị sốc nữa là Chúa Giêsu tuyên bố: “Các con tưởng Thầy đến để đem bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con không phải thế, nhưngThầy đến để đem sự chia rẽ…”
Chúa Giêsu là hoàng tử hoà bình. Đêm Chúa giáng sinh các thiên thần đã hát: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời – Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương (Lc 2,14)”. Chúa cũng từng nói với các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con (Ga 14, 27)” Hơn nữa sau khi sống lại và hiện ra với các môn đệ, lời nói đầu tiên của Chúa là: “Bình an cho các con”. Vậy lời Chúa nói: “Thầy đến để đem sự chia rẽ hiểu như thế nào?” Nhiều người chú giải nhận đây là lời khó giải thích nhất trong Phúc âm nhưng tựu trung họ nghĩ rằng sự bình an mà Chúa đem đến đòi ta phải phấn đấu, phải vượt qua gian nan thử thách mới đạt được chứ không phải là điều dễ dàng như lời thánh thánh Phaolô: “Chúng ta phải qua gian nan thử thách mới vào được nước Thiên Chúa (Cv 14,22)”.Thời Giáo hội sơ khai một người theo Đạo Chúa có khi phải chấp nhận bị cả gia đình khai trừ. Tại địa phương chúng ta ở Phan rang này, cũng có trường hợp một gia đình Chăm theo đạo bị cả cộng đồng người Chăm ghét bỏ và cô lập cho nên đúng là có sự chia rẽ mà Chúa nói đến hôm nay và người tin theo Chúa phải chấp nhận và trả giá cho quyết định theo đạo Chúa
Câu chuyện : Có một cô gái, mặc dù được sinh ra trong một gia đình đạo đức, thế nhưng vì hoàn cảnh, đã sống một cuộc đời bê tha tội lỗi. Số là vào năm mười tám tuổi, ba của cô thì bị mất việc làm, còn má của cô thì đau yếu triền miên. Và thế là hằng đêm, cô phải la cà vào các hàng quán để mồi chài khách khứa.
Sau một thời gian, cuộc sống thác loạn này đã gieo vào lòng cô một nỗi chán chường, khiến cho cô chỉ muốn nghĩ đến cái chết. Thế rồi, trong một bài giảng, cô được nghe nói về tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu ấy dạt dào đến độ Ngài tha thứ tất cả với điều kiện là chúng ta phải hoàn toàn phó thác trong vòng tay của Ngài.
Bài giảng được minh họa bằng những sự kiện cụ thể như Chúa đã tha thứ cho người đàn bà Samaria, cho Mađalêna, cho người thiếu phụ ngoại tình, cho Phêrô và cho tên trộm lành vào những giây phút cuối cùng trên thập giá.
Bài giảng này đã tác động mạnh mẽ trong tâm hồn cô gái, khiến cô rưng rưng như muốn khóc. Sau đó cô gái đã dọn mình lãnh nhận bí tích giải tội và quyết tâm làm lại cuộc đời. Giờ đây cô như một em nhỏ, đặt mình vào bàn tay Chúa và để Ngài dẫn dắt. Bởi vì Chúa luôn yêu thương những kẻ bé mọn và yếu đuối. Ngài yêu thương chúng ta với tất cả những khổ đau và vấp ngã của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải biết chạy đến với Ngài vì Ngài là tình yêu.
Chúng ta đón nhận ngọn lửa tình yêu của Chúa Giêsu và tiếp nối Chúa làm cho lửa đó lan toả cháy lên mãi trong môi trường ta sống để chúng ta cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa của người môn đệ biết bước theo Chúa trong suốt cuộc sống của mình. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn







