Chuyện đời - Chuyện đạo (11)

Thứ bảy - 23/12/2023 03:23  266
CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (11)

Chuyện đời:

Một vị linh sư Ấn giáo và các môn sinh đang ngồi quây quần bên bếp lửa. Sức nóng của than hồng và hơi nóng của từng người làm cho căn phòng ấm hẳn lên. Nhưng đột nhiên vị linh sư run rẩy, môi ông bập bẹ không nói ra lời. Các môn sinh chạy đôn chạy đáo, lo lắng cho sức khỏe của sư phụ liền hỏi: Thưa thầy, chắc thầy thấy không khoẻ trong người, chúng con xin phép được cho thêm củi vào lò sưởi ạ!”. Khi ấy, vừa thổn thức, vị linh sư vừa cố gắng nói từng tiếng: Lửa và sức nóng trong căn phòng này đã quá đủ cho ta; nhưng ta cảm thấy lạnh bởi vì bên ngoài có một người hành khất đang rét run đứng chờ”. Lạ thay, đúng như lời vị linh sư ấy nói, các môn sinh vội vã mở cửa, nhìn ra thấy bóng dáng người hành khất đang rét lạnh và đói. Họ liền đưa anh ta vào trong, săn sóc tận tình, và từ giây phút ấy, vị linh sư cũng cảm thấy ấm lòng hơn.
Chuyện đạo:

Tại miền Nam Pháp quốc, có một hang đá kỳ lạ. Trong các nhân vật đứng, quỳ nơi máng cỏ này, du khách đó đây thường chú ý tới một người bé nhỏ với đôi tay trống trơn và mở rộng, nhưng gương mặt lại tỏ lộ sự ngạc nhiên khó tả. Vì thế, người ta đặt tên cho là Ngạc Nhiên với lời giải thích qua mẫu chuyện sau:
Hôm ấy, hết thảy các nhân vật nơi máng cỏ, kể cả mấy chú bò lừa đều tỏ vẻ khó chịu với anh ta, vì anh chẳng mang theo thứ gì để tặng cho Chúa Hài Nhi, ngoài đôi tay trống trơn của mình. Thế là lời ra tiếng vào bắt đầu cũng từ đó: “Anh không biết xấu hổ sao? Đến thăm Chúa Hài Nhi mà chẳng mang theo cái chi cả ư?
Tuy nhiên, anh không phản ứng gì, ngoài cp mắt mở to, chăm chú hướng nhìn Hài Nhi Giê-su. Những lời nói ấy vẫn được phát ra trút xuống trên anh, đến nỗi Mẹ Ma-ri-a phải lên tiếng bênh vực cho anh: “Mặc dù đến với Chúa Hài Nhi với đôi bàn tay trắng, thế nhưng anh đã mang tới một món quà cao đẹp nhất, đó là sự ngạc nhiên của anh. Điều này biểu lộ tình yêu bao la của Thiên Chúa đã chiếm trọn tâm tư anh”. Và Mẹ Ma-ri-a kết lun: “Thế giới này sẽ kỳ diệu biết bao nếu như luôn có những người giống như anh, biết ngây ngất, ngạc nhiên trước quyền năng và tình thương vô biên của Thiên Chúa”.
Đứng trước hang đá Bê-lem, chúng ta ngạc nhiên khám phá tình thương bao la  vô bờ bến của Thiên Chúa. Ngài tỏ bày tình yêu bằng cách trao ban chính Con Một của Ngài cho nhân loại. Thánh Phao-lô diễn tả điều này cách hoàn mỹ: Thiên Chúa bước xuống thân phận con người, để con người được tiến lên ngôi Thiên Chúa (x. 2Cr 5, 19. 21).
Lm. Xuân Hy Vọng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập112
  • Máy chủ tìm kiếm73
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay26,066
  • Tháng hiện tại299,859
  • Tổng lượt truy cập55,037,539

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây